Con dâu "siêu lười" vẫn được mẹ chồng cung phụng, hứa cho thừa kế 3 nhà hàng - khách sạn và công ty mỹ phẩm

Bích Chi,
Chia sẻ

Dù cằn nhằn chuyện con dâu út không biết làm việc nhà, không biết chăm sóc em bé, nhưng cô Lê Thị Ngát vẫn cưng chiều con hết mực, vun vén cho tương lai của con.

Chia tay chồng từ những năm tháng tuổi trẻ, cô Lê Thị Ngát (Quảng Ninh) vừa làm cha vừa làm mẹ của hai cậu con trai. Một mình cô bươn chải, ngược xuôi vừa lo kinh doanh khách sạn - nhà hàng vừa quán xuyến gia đình, chăm lo cho các con. Hoàn cảnh đặc biệt đã tôi luyện nên một người phụ nữ cứng cỏi, quyết đoán và thẳng thắn. Đến khi con trai đến tuổi lập gia đình, cô cũng mang theo phong cách này vào việc chọn dâu.

344859053_1433902517371764_1448857038479374292_n

Cô Ngát (bế em bé) là một mẹ chồng năng động, kinh doanh giỏi.

Từ năm 2013, bên cạnh 3 khách sạn - nhà hàng ở Đông Triều, Cẩm Phả, Hạ Long (Quảng Ninh), cô mở rộng thêm mảng mỹ phẩm. Cô tuyên bố với các con trai, nếu tìm người kết hôn thì phải tìm những người làm việc trong ngành làm đẹp, để sau này có khả năng hỗ trợ kinh doanh và tiếp quản công việc của mẹ.

353616520_6250418168405491_4364892550420497112_n

Minh Phương - con dâu út của cô Ngát.

Chính vì thế, năm 2021, khi con trai đưa bạn gái Lưu Minh Phương (1997, kinh doanh mỹ phẩm) về ra mắt, cô Ngát ưng ý ngay. Đôi trẻ vừa thông báo hẹn hò thì... dính bầu, cô Ngát đón dâu về chăm sóc. Đến tháng 3/2023 vừa qua, sinh con được hơn 4 tháng, Minh Phương mới được tổ chức đám cưới. 

Minh Phương về làm dâu mẹ Ngát gần 2 năm và vừa làm đám cưới hồi tháng 3/2023.

Tổng kết gần 2 năm sống cùng mẹ, nàng dâu Minh Phương khoe cô và mẹ chồng siêu hợp nhau về việc kinh doanh, nhiều khi đến bữa cơm, hai mẹ con mải nói chuyện mỹ phẩm đến mức quên cả ăn uống. 

Tuy nhiên, sinh hoạt gia đình thì có phần bất ổn, do: "Ở nhà em được bố mẹ cưng chiều, không phải động tay làm bất cứ việc gì, còn mẹ thì siêu ngăn nắp và sạch sẽ. Về làm dâu mẹ Ngát, tất cả việc lặt vặt trong nhà như nấu cơm, rửa bát, quét nhà, mẹ phải đứng dạy từ đầu đến cuối, mà chủ yếu mẹ làm (cười)". 

Con dâu siêu hợp với mẹ chồng chuyện kinh doanh, nhưng chuyện nhà cửa thì xung khắc.

Cô Ngát thì hài hước "tố" con dâu: "Tôi sốc luôn vì không nghĩ là con bé không biết làm gì ngoài việc buôn bán. Nhiều lúc cũng bực đấy, vì con chậm chạp quá, việc gì cũng lóng ngóng. Tôi vẫn phải đi làm, chăm lo các nhà hàng, khách sạn nên cũng không có thời gian kèm cặp nhiều. Hồi con dâu bầu và ở cữ là tôi báo thực đơn để đầu bếp nấu, bê mang lên tận phòng cho ăn".

Thời gian này, vợ chồng Minh Phương vào thành phố Hồ Chí Minh, dự định sẽ lập nghiệp tại đây. Cô Ngát không yên tâm, không tin tưởng giao cháu nội cho con dâu chăm, vì "Thằng bé nó bắt nạt mẹ, không chịu ngủ, không chịu ăn. Mà mẹ nó không dỗ nổi con cơ, cho con ăn mà lóng nga lóng ngóng. Tôi bận lắm mà vẫn phải thu xếp đi theo con vào đây chăm cháu.

Công việc kinh doanh ở Quảng Ninh tạm thời cho nhân sự làm, vì không gì bằng con cháu của mình hết. Mấy tháng rồi tôi chưa dám quay ra vì sợ thằng bé em bé không ai chăm".

319662742_2704532436347430_6628840858872671663_n

Minh Phương trở thành trợ thủ đắc lực cho mẹ trong mảng kinh doanh mỹ phẩm.

Cô Ngát còn tính, nếu không yên tâm về cháu nội, cô có thể sẽ tính cách mở thêm nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh để tiện chăm cháu. Với con dâu, cô cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ muốn con hiếu thuận, phát triển năng lực để sau này có thể thừa kế di sản mà cô đã tạo dựng cả đời.

Các con yêu thương nhau, chăm chỉ kinh doanh là niềm vui tuổi xế chiều của người mẹ.

Nguồn: Mẹ chồng nàng dâu, FBNV

Chia sẻ