Con dâu "say nắng" lầm đường lạc lối với người khác, tôi không trách mắng mà tha thiết cầu xin con quay về

N.Dung,
Chia sẻ

Cuối cùng cái ngày con dâu bỏ con trai tôi cũng đã đến. Tôi biết trước nhưng khi nó đến thì tôi lại không thích ứng được.

Con trai tôi cưới vợ đã 10 năm nay nhưng số lần 2 vợ chồng nó ngủ với nhau có thể đếm được. Tưởng con dâu sẽ an phận, nào ngờ vào giây phút yếu lòng, con đã đi sai đường. Để rồi giờ đây tôi hứng chịu tất cả những đau khổ, vất vả của con cháu để lại. Tôi đã hết lòng khuyên nhủ, thậm chí tha thứ tất cả mà sao nó vẫn không chịu quay về?

 - Ảnh 1.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 2.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 3.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 4.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 5.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 6.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 7.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 8.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 9.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

(xuyen...@gmail.com)

Chia sẻ