Cơn đau sau lần gặp lại vợ cũ ngoài phố

Nguyên Nguyễn,
Chia sẻ

Chỉ là sau 3 giây cảm thán vẻ đẹp ấy xong thì một cơn chấn động xộc thẳng lên não hắn khiến đầu óc hắn ngơ ngẩn, bần thần trong cảm giác kinh hoàng, hãi hùng. Bóng dáng xinh đẹp ấy, là vợ cũ của hắn, không thể nghi ngờ!

Một ngày như bao ngày. Tan làm, hắn chẳng vội về nhà ngay. Sao phải về, về làm gì? Hắn đã li dị vợ cách đây hơn 1 năm rồi. Con trai đi theo vợ hắn, giờ chỉ còn mình hắn sống trong căn nhà trước đây 3 người ở mà thôi.
 
Hắn vừa tà tà lái xe, vừa tranh thủ nhìn ngó xung quanh xem có bóng hồng bắt mắt nào không. Ôi, con người ai chả yêu thích cái đẹp. Đàn ông độc thân lại càng có quyền ngắm gái đẹp. Hồi hắn và vợ ra tòa, cũng là vì lúc ấy hắn đang say một em chân dài như điếu đổ. Vợ hắn không chịu đựng được hơn nữa, quyết dứt áo ra đi. Nhưng sau mấy tháng bỏ vợ, hắn bỗng thấy chán cô ả, thế là 2 người đường ai nấy đi. Từ đó tới nay, hắn cũng qua lại với vài người mà rồi đều không đi đến đâu. Nhưng hắn không hề phiền lòng về điều đó. Tự do thoải mái thế này, thật là sung sướng!
 
sững sờ gặp lại vợ cũ
Vợ cũ hắn đã "lột xác" hoàn toàn (Ảnh minh họa)
 
Đang lia mắt tới tới lui trên dòng người tấp nập, hắn bỗng khựng lại khi thấy một bóng dáng quen quen đang đi trên vỉa hè dành cho người đi bộ. Quái, quen thế nhỉ. Cô nàng mặt một chiếc đầm khoét tay màu vàng nắng, dài gần tới đầu gối, tỏa sáng rực rỡ cả một góc phố. Bước chân cô nàng nhịp nhàng trên đôi giầy cao gót màu nude, mỗi bước đi lại khiến làn váy lay động nhìn rất hấp dẫn. Mái tóc màu hạt dẻ uốn lọn to thả bồng bềnh ngang lưng. Cánh tay trần và phần bắp đùi lộ ra cũng đủ cho thấy làn da cô nàng mịn màng và trắng trẻo đến thế nào. Cô nàng đang hơi cúi đầu nghe điện thoại, tóc sà xuống che nửa bên mặt nên hắn nhìn không rõ, nhưng chắc cũng khá xinh đây. Đúng là cảnh tượng đẹp mắt khiến hắn không kìm được chu miệng huýt sáo một tiếng đầy phấn khích.
 
Cái bóng lưng, cái dáng mặt nhìn nghiêng nghiêng tuy bị tóc che mất một phần nhưng lại cho hắn cảm giác quen thuộc lạ kì, mà sao hắn nhớ mãi không ra là ai nhỉ. Bồ cũ của hắn ư? Lại có em đẹp thế này mà hắn nỡ lòng đá bay sao? Kì lạ ghê!  
 
Sự tò mò thôi thúc hắn cứ nhìn chăm chắm vào cô nàng ấy mãi không thôi. Bỗng, cô nàng ngẩng đầu, cười tươi như hoa vẫy vẫy một ai đó bên kia đường. Hắn đã được chiêm ngưỡng trọn vẹn khuôn mặt nhìn trực diện của cô ấy. Đẹp ghê! Chỉ là sau 3 giây cảm thán vẻ đẹp ấy xong thì một cơn chấn động xộc thẳng lên não hắn khiến đầu óc hắn ngơ ngẩn, bần thần trong cảm giác kinh hoàng, hãi hùng. Bóng dáng xinh đẹp ấy, là vợ cũ của hắn, không thể nghi ngờ!
 
Vợ cũ hắn, người phụ nữ khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với hắn, tuy mới 30 tuổi nhưng nhìn già khú, tóc tai xơ xác, áo quần luộm thuộm, da dẻ xù xì, thân hình gầy đét như cá mắm khô, nụ cười yếu ớt buồn bã, ánh mắt phờ phạc. Thì cũng chính bởi lẽ đó mà hắn mới chán vợ, cặp kè hoa lá tìm vui bên ngoài. Vậy mà kia, ông trời ơi, nhìn người phụ nữ rạng ngời, sức sống tràn trề kia, có ai nói cho hắn biết đi, không phải vợ cũ hắn đúng không? Nhưng thật sự, dù hắn phản bội vợ đã hơn 1 lần, nhưng 1 năm yêu nhau, 4 năm kết hôn, hắn vẫn không tới mức đến vợ cũ mình cũng không nhận ra nổi. Trừ khi vợ hắn có chị em song sinh, không thì kia đích xác là vợ hắn rồi, à vợ cũ.
 
Mắt hắn không thể dời khỏi bóng dáng quen thuộc mà xa lạ ấy. Có hơn 1 năm không gặp, vậy mà cô “lột xác” hoàn toàn thế này, hắn nên vui hay nên buồn đây? Chẳng lẽ rời xa hắn, đối với vợ cũ lại như được thoát khỏi địa ngục để bước lên thiên đàng? Chứ sao lại yêu đời, xinh đẹp không thể tin nổi đến thế kia?
 
“Ầm”, mặt đập vào vô lăng đau điếng, cũng may hắn nhấn chân phanh kịp thời nên con 4 bánh của hắn chỉ va chạm nhẹ với cửa một nhà dân bên đường, nếu không thì không biết giờ này xe hắn bẹp hay cửa nhà người ta rúm ró nữa. Thế quái nào hắn đang đi trên đường đàng hoàng, xe lại lao lên vỉa hè được nhỉ. Đã thế mấy người quanh đấy còn đang nhao nhao chửi hắn đi đứng kiểu người mù ra đường. Hắn cười mếu máo, vội vã xin lỗi, cuống quýt đánh xe đi. Hú vía, tí nữa thì tai nạn thương tâm. Nói ra nguyên nhân, là bị mất hồn vì bất ngờ gặp lại vợ cũ trên đường, chắc bị thiên hạ cười cho thối mũi mất.
 
Khởi động xe đi, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng dáng kia đang cười nói rất thân thiết với một gã đàn ông lạ, ngực hắn dội đến cơn đau không rõ nguyên nhân. Có thể vì nụ cười rực rỡ của vợ cũ hắn, cũng có thể vì gã đàn ông kia nhìn đẹp trai, phong độ còn hơn hắn. Ý định gọi cho bồ hẹn hò ăn tối lúc nãy tự dưng bay biến. Giờ hắn chỉ muốn ở 1 mình. Đủ thứ tư vị dâng lên trong lòng hắn lúc này, là chua chát, xót xa và đắng nghét hay là tiếc nuối, hối hận, hắn cũng không biết nữa, nhưng rõ ràng là vô cùng khó chịu… 
Chia sẻ