Cơn "ác mộng tắc đường" quay trở lại trong sáng ngày làm việc đầu tiên sau kì nghỉ lễ, người dân chật vật nhích từng mét để kịp giờ làm

GIA ĐOÀN,
Chia sẻ

Ngày đầu tiên sau kì nghỉ lễ, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố đã xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, người dân chật vật nhích từng chút giữa rừng phương tiện để kịp giờ làm.

Đường phố Hà Nội ùn tắc sau nghỉ lễ

Ngày đầu tiên làm việc sau kì nghỉ lễ, cơn "ác mộng" tắc đường quay trở lại, người dân chật vật nhích từng mét để kịp giờ làm - Ảnh 1.

Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ, nhiều tuyến đường, phố của Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Đặc biệt tại nhiều điểm như Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển... một rừng phương tiện chen chúc nhau di chuyển trên đường.

Ngày đầu tiên làm việc sau kì nghỉ lễ, cơn "ác mộng" tắc đường quay trở lại, người dân chật vật nhích từng mét để kịp giờ làm - Ảnh 2.

Tại Nguyễn Trãi - điểm đen ùn tắc điển hình khi thường xuyên xảy ra tình trạng cả ngàn phương tiện cùng lưu thông.

Ngày đầu tiên làm việc sau kì nghỉ lễ, cơn "ác mộng" tắc đường quay trở lại, người dân chật vật nhích từng mét để kịp giờ làm - Ảnh 3.

Thời gian gần đây, tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm xảy ra thường xuyên hơn.

Ngày đầu tiên làm việc sau kì nghỉ lễ, cơn "ác mộng" tắc đường quay trở lại, người dân chật vật nhích từng mét để kịp giờ làm - Ảnh 4.

Đặc biệt, thời điểm này toàn bộ học sinh các cấp trên địa bàn đều đi học trực tiếp trở lại...

Cùng với đó là số ca nhiễm giảm mạnh... Dường như Hà Nội đã quay trở lại guồng quay cũ như khi chưa có dịch.

Ngày đầu tiên làm việc sau kì nghỉ lễ, cơn "ác mộng" tắc đường quay trở lại, người dân chật vật nhích từng mét để kịp giờ làm - Ảnh 6.

Các phương tiện di chuyển cả vào làn xe buýt khiến những người đi phương tiện công cộng này gặp rất nhiều khó khăn.

Ngày đầu tiên làm việc sau kì nghỉ lễ, cơn "ác mộng" tắc đường quay trở lại, người dân chật vật nhích từng mét để kịp giờ làm - Ảnh 7.

Điểm đón trả khách của xe buýt và...

Ngày đầu tiên làm việc sau kì nghỉ lễ, cơn "ác mộng" tắc đường quay trở lại, người dân chật vật nhích từng mét để kịp giờ làm - Ảnh 8.

các lối lên đường sắt trên cao bị các phương tiện cá nhân "bịt kín".

Ngày đầu tiên làm việc sau kì nghỉ lễ, cơn "ác mộng" tắc đường quay trở lại, người dân chật vật nhích từng mét để kịp giờ làm - Ảnh 9.

Đường Nguyễn Xiển cũng không tránh khỏi tình trạng tương tự khi lượng phương tiện di chuyển qua cung đường này luôn đông đúc. Vào giờ cao điểm tình trạng này càng nghiêm trọng.

Thậm chí các vỉa hè cũng chật kín các phương tiện, điều này càng khiến tình trạng ùn tắc kéo dài hơn.

Ngày đầu tiên làm việc sau kì nghỉ lễ, cơn "ác mộng" tắc đường quay trở lại, người dân chật vật nhích từng mét để kịp giờ làm - Ảnh 11.

Ngoài ra, thời điểm này toàn TP đã cho học sinh các cấp đi học trở lại, nên những ngày qua tình trạng ùn tắc diễn ra liên tục.

Ngày đầu tiên làm việc sau kì nghỉ lễ, cơn "ác mộng" tắc đường quay trở lại, người dân chật vật nhích từng mét để kịp giờ làm - Ảnh 12.

Con trẻ gục trên vai cha mẹ

Chia sẻ