Mạng xã hội - Thế giới ảo đến đời sống thật

"Cổ tích thời hiện đại" được viết bằng Facebook

Hà Hương,
Chia sẻ

Những câu chuyện tìm người thân, cứu người, yêu nhau nhờ Facebook đã trở thành “truyện cổ tích thời hiện đại”, mang đến niềm tin vào một cuộc sống tràn đầy nhân ái và tình thương giữa con người.

Facebook là một mạng xã hội ảo, ở đó bất cứ ai cũng có thể tự vẽ lên một bức tranh ảo diệu cho bản thân để mong sớm nhận những lời khen ngợi từ cái gọi là cộng đồng mạng. Chính vì con người đắm chìm trong thế giới ảo như vậy nên mới xảy ra “hiện tượng” Kenny Sang. Tuy nhiên, bên cạnh những “góc tối”, mạng xã hội thể hiện lợi ích cũng như tầm ảnh hưởng tích cực trong đời sống cộng đồng. Không chỉ là nơi để giải trí, facebook còn được nhiều bạn trẻ sử dụng vào những việc ý nghĩa, điển hình là việc đăng tin tìm người thân, tổ chức các hội, nhóm làm từ thiện cứu người...

Một bé sơ sinh đối diện với cuộc chiến sinh tử vì mang trong mình nhóm máu hiếm đã được cứu giúp kịp thời nhờ sự chung tay của hàng nghìn người bước ra từ thế giới mạng, một người con lạc mất mẹ sau 20 năm đã tìm lại mẹ… Đó là những câu chuyện có thật, những phép màu của tình yêu thương đến từ cộng đồng mạng.

Những giọt máu cứu người từ Facebook

Đầu tháng 6 vừa qua, trường hợp chị Hà Thị Quỳnh Nga (Đông Anh, Hà Nội) sinh người con thứ 4 tại bệnh viện Phụ sản Trung ương khiến cộng đồng mạng quan tâm. Chị Nga đã trải qua tất cả 4 lần sinh nở, trước bé Hải Đăng, chị Nga đã mất 2 người con cũng vì căn bệnh rối loạn chuyển hóa quái ác. Để chuẩn bị cho sự sinh nở lần thứ 4, vợ chồng chị đã phải làm vô cùng nhiều xét nghiệm quan trọng ở trong và ngoài nước, nhưng chưa tìm ra nguyên nhân. 

Sau khi bé Hải Đăng ra đời, niềm hạnh phúc bỗng nhiên sụp đổ khi ngay hôm sau, bác sĩ chuẩn đoán bé bị nhiễm độc do nhóm máu hiếm ORh-. Chị tuyệt vọng: "Mình biết nhóm máu này rất hiếm, chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp tại Việt Nam, tôi như chết đi khi nghe thấy con mình mang trong mình loại máu này". 


Chị Quỳnh Nga và bé Hải Đăng (Ảnh: Hà Hương)

Đau khổ nhưng không ngừng hi vọng, chị Nga nhờ một người em chia sẻ lên Facebook dòng thông tin: “Mình mới sinh con được một ngày, con thuộc nhóm ORh-, cần được truyền máu. Mình đang ở Bệnh viện Nhi Hà Nội, cầu xin mọi người giúp mẹ con mình. Mình mới mất 2 cháu rồi, đây là cơ hội làm mẹ còn lại duy nhất của mình. Xin mọi người giúp mẹ con mình với, mọi người liên hệ số điện thoại….”

Chỉ sau một vài giờ, hàng trăm cuộc điện thoại gọi điện tới động viên, chia sẻ, bày tỏ sự giúp đỡ và phép màu thực sự xảy ra khi có một thanh niên trong câu lạc bộ máu hiếm Hà Nội tên Minh đến giúp. 

Chị tâm sự: “Đó chính là ân nhân của cả gia đình mình. Người thanh niên đó đã truyền cho con mình 500ml máu. Đến giờ dù gia đình có nhiều lần xin phép được đến và cảm ơn nhưng anh Minh từ chối và bảo "khi nào Hải Đăng lớn anh chị cho cháu đến thăm tôi là tôi mừng lắm rồi". 
Bên cạnh đó, mặc dù là những người xa lạ, nhưng ngay sau khi biết thông tin, rất nhiều anh chị đã đến bệnh viện để chia sẻ, động viên gia đình mình lúc đó. Cả gia đình tôi ai ai cũng đều xúc động, biết ơn các y, bác  sĩ của bệnh viện và những người đã có tấm lòng cao cả, hiến máu cứu người trong lúc nan nguy”.

 Cũng được nhận những giọt máu từ cộng đồng mạng như con của chị Nga, ngày 23/10 vừa qua, sản phụ Dương Thị Minh Nguyệt được cứu sống khỏi bàn tay thần chết nhờ những đơn vị máu từ cộng đồng Facebook. Sau ca sinh nở một bé trai bụ bẫm tại bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh, chị Nguyệt bị rối loạn máu đông, mất rất nhiều máu sau khi sinh. Theo chẩn đoán của bác sĩ, nếu không thể cầm máu kịp thời sản phụ này có nguy cơ tử vong rất cao.


Nhờ những con người xa lạ qua mạng xã hội, chị Nguyệt đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc

Các bác sĩ tại đây buộc phải truyền máu sống để cứu nạn nhân. Tuy nhiên, các đơn vị máu sống thuộc nhóm máu O (nhóm máu của sản phụ) lấy từ ngân hàng máu sống tại bệnh viện chưa phù hợp, chứa ít tiểu cầu và các yếu tố cần thiết khác để giúp cho quá trình đông máu nhanh.
Sau khi kêu gọi câu lạc bộ ngân hàng máu sống của Đại học Hà Tĩnh, được mọi người share trên Facebook, hàng chục người đã chủ động gọi điện đến bệnh viện để đề nghị được hiến máu cho sản phụ Nguyệt. Ngay hôm đó, sản phụ này đã nhận được tổng cộng hơn 1.500 ml máu (thuộc nhóm máu O) từ nhiều người tình nguyện hiến máu trên Facebook. Nhờ vào tấm lòng nhân ái đó, sức khỏe của chị Nguyệt đã hồi phục nhanh chóng. 

Những chuyến từ thiện Facebook ấm áp tình người

Giá trị cốt lõi của một trang mạng xã hội bất kì đều phụ thuộc vào sự tham gia của các thành viên trong mạng. Bên cạnh những câu chuyện tìm người thân, hiến máu cứu người, còn có rất nhiều nghĩa cử cao đẹp mà Facebook là trung gian, là phương tiện kết nối những người đam mê làm từ thiện với nhau. 

Từ cá nhân đến các nhóm hội làm từ thiện trên Facebook. Thành viên chủ yếu của những hội nhóm này là sinh viên, nhân viên văn phòng, doanh nhân. Nguồn kinh phí làm từ thiện là sự tự nguyện của bản thân, sự đóng góp của các thành viên trong nhóm, đồng thời kêu gọi hỗ trợ của doanh nghiệp, tổ chức xã hội. 




Rất nhiều fanpage Facebook được lập nên để kêu gọi ủng hộ những hoàn cảnh đáng thương

Chị Dương Phương - admin của một hội từ thiện khá nổi tiếng tại Hà Nội cho biết: "Nhóm của tôi hoạt động được gần 3 năm, với hơn 3000 thành viên, không giới hạn độ tuổi, công việc, nhưng có điểm chung là sự yêu thương, trách nhiệm và sự chia sẻ, cảm thông với những hoàn cảnh bất hạnh".

Chị Phương vừa cùng nhóm của mình lên vùng cao quyên góp cho trẻ nhỏ, ai ai cũng đều vui vẻ, hưởng ứng đóng góp quần áo, sách vở, tiền bạc, thuốc men. 

Không chỉ nhóm của Phương, mà vô cùng nhiều những đoàn thể, nhóm hội cá nhân khác cũng dùng Facebook để kêu gọi sự ủng hộ, đem những suất cơm từ thiện đến tận tay người nghèo trong bệnh viện, người vô gia cư.
 Cứ như thế tình người lan tỏa trong thế giới ảo đã viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thực.
Chia sẻ