Cô giáo yêu cầu "Viết 1-2 câu về con đường em đến trường", học sinh lớp 1 trả lời vài từ, đọc xong muốn trầm cảm: Trần trụi đến thế là cùng!

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Người ta thật thà nên nghĩ gì nói nấy thôi mà, chỉ có người lớn cứ muốn làm mọi chuyện phức tạp lên thế thôi.

Ở lứa tuổi tiểu học, làm bài tập tiếng Việt hay viết văn bằng chính những cảm nhận của bản thân nên các bé đã tạo nên những bài viết vừa ngây ngô nhưng chân thật. Biết bao nhiêu tác phẩm "để đời" khiến người trong cuộc không biết nên cười hay mếu. Cứ mỗi khi giở bài tập của học sinh là còn hơn cả câu chuyện tấu hài.

Bài làm của học sinh lớp 1 này cũng vậy. Khi được yêu cầu "Viết 1-2 câu về con đường em đến trường", trong đó có câu 2: "Em nhớ nhất điều gì về con đường đó?", học sinh đã trả lời: "Em nhớ nhất hàng... bánh ngọt".

Cô giáo ra đề Em nhớ nhất điều gì về con đường đến trường, học sinh lớp 1 trả lời vỏn vẹn 6 từ mà cả giáo viên lẫn phụ huynh đều "sang chấn tâm lý" - Ảnh 1.

Nhớ gì thì em ghi đó thôi mà! Niềm vui của người lớn có rất nhiều, nhưng niềm vui của tụi nhỏ cũng chỉ đơn giản vậy mà thôi.

Trong suy nghĩ người lớn, có biết bao nhiêu thứ mộng mơ trên con đường đến trường để phóng bút. Nào là hàng cây xanh thắm cao vun vút, những hàng phượng vĩ nở hoa, những ngôi nhà san sát nhau, người đi làm, người đi tập thể dục, khung cảnh bình yên hoặc náo nhiệt đủ cả. Nhưng với trẻ con, chút gì để nhớ thì đơn giản chỉ là hàng... bánh ngọt mà thôi. Còn gì thích hơn khi giờ tan học được mẹ ưu ái mua cho cây kẹo, hộp bánh, ngồi sau yên xe vừa ngắm trời đất vừa nhâm nhi. Đáp án vừa ngô nghê vừa rất thật lòng này vì thế khiến nhiều người không khỏi thích thú. Có người còn hài hước cho rằng, sau khi biết được niềm yêu thích "dữ dội" này, hẳn bà mẹ phải xem lại số lần dừng chân bên đường mua quà vặt sau mỗi buổi đón con đi học về.

Chưa hết, ở các bài tập tiếp theo, em bé đáng yêu này còn có những câu trả lời cũng... bá đạo không kém. Chẳng hạn, khi được yêu cầu Tìm tiếng ghép được với mỗi tiếng trong bảng, khi tìm tiếng ghép với từ Nắng, bé chọn: Nắng nhạt và nắng... ngóng. Tương tự, với tiếng ghép với từ Vẽ, bé ghi thành... vẽ rực rỡ.

Dù buồn cười là thế nhưng đa số đều nhận xét, mới qua một học kỳ nhưng nhớ và viết được nhiều từ như thế cũng chứng tỏ bé học hành rất tốt rồi. Không biết bài tập "có một không hai" này được cô giáo chấm điểm bao nhiêu nhưng tâm hồn ăn uống của "sinh viên lớp 1" chắc hẳn sẽ khiến gia đình có một phen cười vỡ bụng.


Chia sẻ