Cô giáo mù quáng chuyển cho bạn trai online 13 tỷ đồng, bất chấp cảnh sát 12 lần cảnh báo bị lừa đảo

Tùng Chi,
Chia sẻ

Một giáo viên ở Trung Quốc đã bị lừa 4 triệu nhân dân tệ (hơn 13 tỷ đồng), tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục tin rằng kẻ lừa đảo chịu trách nhiệm và sẽ cưới cô làm vợ, bất chấp cảnh sát đã cố gắng can ngăn 12 lần.

Vào năm ngoái, một người phụ nữ 38 tuổi đến từ Thượng Hải, họ Nguyên, là giáo viên đã đầu tư số tiền cực lớn mà cô đã vay từ ngân hàng cho “người yêu online” của mình. Cô sử dụng căn hộ của mình làm tài sản thế chấp vào một dự án bitcoin mà “bạn trai” cô hứa sẽ thực hiện. 

Điều đặc biệt là cô Nguyên chưa từng gặp qua người “bạn trai” này, chỉ quen biết và nói chuyện qua mạng xã hội. Nhưng sau những lời dụ dỗ, hứa hẹn ngon ngọt, cô gái đã có một niềm tin mãnh liệt vào anh ta.

Sau những “hoạt động bất thường” trong tài khoản của cô gái, phía ngân hàng đã báo lại với cảnh sát Thượng Hải, họ nghi ngờ có dấu hiệu của việc lừa đảo ở đây. 

Cô giáo Trung Quốc 38 tuổi chuyển cho bạn trai online 13 tỷ đồng, cảnh sát cảnh báo bị lừa đảo vẫn mù quáng tin - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Phía cảnh sát đã điều tra và cố gắng thuyết phục cô Nguyên ngừng chuyển tiền, nhưng dường như không thể kiểm soát, bị ám ảnh và tin tưởng mù quáng vào tình yêu, cô gái này vẫn tiếp tục để mình bị lừa.

Có lần, mặc dù cô đã chuyển 640.000 nhân dân tệ (hơn 2 tỷ đồng) cho anh ta, phía ngân hàng đã báo cáo lại, nhưng khi được hỏi, cô gái này vẫn liên tục phủ nhận rằng mình không hề chuyển. Hay một lần khác, cô lại tiếp tục nói dối, mình chỉ mua túi xách hàng hiệu từ người đàn ông chứ không phải bị lừa.

Sau nhiều lần nghe những lời đường mật, dụ dỗ, cô giáo Nguyên đã chuyển tổng cộng hơn 4 triệu nhân dân tệ ( hơn 13 tỷ đồng) cho “người yêu online” của mình. 

Khi có cuộc gặp mặt đến lần thứ 9 với cảnh sát, cô Nguyên vẫn chưa hề nhận ra, thậm chí cô còn cáo buộc phía cảnh sát vì đã ép cô quá đáng và cô tin rằng anh ấy sẽ cưới cô và trả lại tiền. Cô Nguyên chia sẻ: “Áp lực mà các anh tạo cho tôi, còn lớn hơn cả áp lực bị lừa đảo”.

Cô giáo Trung Quốc 38 tuổi chuyển cho bạn trai online 13 tỷ đồng, cảnh sát cảnh báo bị lừa đảo vẫn mù quáng tin - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Bất chấp hết những lời khuyên: “Hầu hết những người mà chúng tôi đã nói chuyện như thế này, cuối cùng sẽ đến đồn cảnh sát và khóc”. Tuy nhiên, đáp lại lời cảnh tỉnh, cô Nguyên vẫn cương quyết: “Tôi sẽ không làm vậy”.

Một thời gian sau, khi một người phụ nữ cũng bị chính anh ta lừa dối, đã nhắn tin và cảnh báo, cô Nguyên mới bắt đầu nghi ngờ có điều gì đó không ổn.

Lần này, cô đã chủ động đến đồn cảnh sát và có cuộc gặp thứ 12 với họ. Tuy nhiên, cô Nguyên vẫn không hề khóc lóc và khẳng định “anh ấy nhất định sẽ cưới tôi”. 

Cô còn chia sẻ: “Tôi gặp anh ấy qua mạng. Anh ấy chia sẻ nhiều bức ảnh và video cho tôi, anh ấy rất đẹp trai, giàu có, tốt bụng và còn yêu động vật nữa”.

Cô giáo Trung Quốc 38 tuổi chuyển cho bạn trai online 13 tỷ đồng, cảnh sát cảnh báo bị lừa đảo vẫn mù quáng tin - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Một quan chức cảnh sát tại Trung Quốc, sau khi khuyên can cô gái trên đã chia sẻ: “Cô ấy đã đầu tư rất nhiều tiền và cảm xúc vào đó, đến mức cô ấy thà tin rằng cảnh sát là những kẻ lừa đảo.

Chia sẻ