Cô giáo lao ra đường, quỳ sụp trước đầu xe ô tô, biết nguyên do, dân tình kêu gọi: Hãy tuyên dương cô ấy ngay!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Cô giáo này đã thực sự coi học sinh như con của mình.

Ngày 16/1, một phụ huynh họ Trương ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã chia sẻ một đoạn camera giám sát lên mạng xã hội và nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Theo đó, con của chị Trương hiện đang học mẫu giáo. Mới đây, con chị khi đang đi học thì bị sốt cao và co giật, tình trạng rất nguy hiểm.

Cô giáo Hoan Hoan ở trường khi phát hiện tình trạng của đứa trẻ đã rất sốc. Không kịp mặc áo khoác, cô giáo vội ôm con chị Trương chạy ra khỏi trường. Do thời tiết lạnh cóng nên ngoài đường rất ít xe cộ đi lại. Đợi mãi không thấy taxi nhưng lại thấy một chiếc ô tô màu đen đang đi tới.

Trong lúc tuyệt vọng, cô Hoan Hoan đã hướng phía chiếc xe mà quỳ xuống. Thấy vậy, chiếc xe màu đen nhanh chóng phanh gấp, chủ xe cũng đi xuống kiểm tra tình hình. Sau khi chủ xe biết được tình trạng của đứa trẻ, đặc biệt là khi biết người quỳ xuống không phải là mẹ của em liền không nói một lời, nhanh chóng giúp cô Hoan Hoan đưa em đến bệnh viện.

Cô giáo lao ra đường, quỳ sụp trước đầu xe ô tô, biết nguyên do, dân tình kêu gọi: Hãy tuyên dương cô ấy ngay!- Ảnh 1.

Cô giáo quỳ sụp xuống, xin chiếc ô tô dừng lại để đưa học sinh tới bệnh viện

Nhờ cái quỳ gối của cô Hoan Hoan và sự trợ giúp của chủ xe ô tô màu đen, con cô Trương đã được đưa tới bệnh viện, nhanh gấp mấy lần gọi xe cấp cứu 120. Nhờ vậy, việc điều trị không bị chậm trễ.

Cô Trương cho biết, lý do đăng đoạn video giám sát lên mạng xã hội là vì muốn nhiều người biết tới hành động của cô Hoan Hoan, đồng thời cô sẽ đến cảm tạ cô giáo này cũng như chủ xe ô tô tốt bụng.

Nói về vụ việc ngày hôm ấy, cô giáo Hoan Hoan kể lại: "Lúc đó tôi cũng sợ, nhưng không phải về bản thân hay trường học mà giống như một người mẹ lo sợ điều gì có thể xảy ra với con mình".

Rất nhiều cư dân mạng đã yêu cầu tuyên dương cô Hoan Hoan vì sự hết lòng với học sinh. Nhiều cư dân mạng, nhất là các bậc cha mẹ đã không thể cầm được nước mắt khi xem clip. "Cô giáo này thực sự coi học sinh như con của mình. Nếu không thì sao có thể quỳ xuống như thế. Thực sự là người mẹ thứ hai của học sinh rồi. Tôi thực sự rất cảm động", một cư dân mạng để lại bình luận.

Chia sẻ