Cô gái trẻ vui mừng vì mang thai con đầu lòng, nhưng không lâu sau điều kinh khủng đã xảy ra khiến gia đình suy sụp

Jia You,
Chia sẻ

Cô gái trẻ không giấu được vui mừng khi được chẩn đoán mang thai đứa con đầu lòng. Nhưng không bao lâu, cô bất ngờ bị chảy máu âm đạo, ngỡ tưởng là sảy thai nhưng hóa ra đó lại là dấu hiệu của bệnh ung thư

Megan, 23 tuổi đến từ Belfast (Anh) được chẩn đoán là mang thai giả sau khi cô bị chảy máu âm đạo nghiêm trọng trong suốt 10 tuần rưỡi. Ban đầu, cô gái trẻ tưởng rằng mình mang thai đứa con đầu lòng, nhưng sau đó cô được báo rằng đó chỉ là mang thai giả và dấu hiệu chảy máu âm đạo là triệu chứng của ung thư tử cung. Mặc dù hiện tại, khối u đã được loại bỏ nhưng Megan vẫn phải mất 8 tuần để hóa trị. Sau cùng, cô cũng đã vượt qua tất cả và hy vọng một ngày nào đó có thể được làm mẹ. 

Cô gái trẻ vui mừng vì mang thai con đầu lòng, nhưng không lâu sau điều kinh khủng đã xảy ra khiến gia đình suy sụp - Ảnh 1.

Ban đầu, cô gái trẻ tưởng rằng mình mang thai đứa con đầu lòng, nhưng sau đó cô được báo rằng đó chỉ là mang thai giả và dấu hiệu chảy máu âm đạo là triệu chứng của ung thư tử cung. (Ảnh: Internet)

Cô nói: “Mất đi đứa con là một sự đau đớn nặng nề, nhưng bây giờ chúng tôi ước mong rằng có thể thử lại lần nữa để tìm được hạnh phúc gia đình đích thực”. Hiện tượng mang thai giả (Molar pregnancy) xảy ra khi các mô được cho là sẽ hình thành nhau thai lại phát triển bất thường trong bụng mẹ và có thể tạo ra một khối u chứ không phải là thai nhi. Ở Anh, cứ khoảng 590 thai kỳ sẽ có một thai kỳ bị chẩn đoán là mang thai giả.

Cô gái trẻ vui mừng vì mang thai con đầu lòng, nhưng không lâu sau điều kinh khủng đã xảy ra khiến gia đình suy sụp - Ảnh 2.

Khi mang thai ở tuần thứ 8, nữ hộ sinh cho rằng bụng của Megan to bất thường. (Ảnh: Internet)

Cô gái trẻ vui mừng vì mang thai con đầu lòng, nhưng không lâu sau điều kinh khủng đã xảy ra khiến gia đình suy sụp - Ảnh 3.

Các bác sĩ đã phát hiện ra đó không phải là thai nhi mà là một khối u trong tử cung. (Ảnh: Internet)

Megan đang sinh sống gần Alicante, Tây Ban Nha và cô đã rất vui mừng khi phát hiện mình mang thai vào trước ngày Giáng sinh năm ngoái. Cô nói: “Chu kỳ kinh nguyệt của tôi trễ 5 ngày và khi tôi quay lại Belfast thăm gia đình, tôi phát hiện mình đã mang thai. Trước đó vợ chồng tôi đã cố gắng trong 3 tháng và cuối cùng tôi đã mang thai. Chúng tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Chồng tôi - anh Jack hoàn toàn bất ngờ, cuối cùng chúng tôi đã có con”.

Cô gái trẻ vui mừng vì mang thai con đầu lòng, nhưng không lâu sau điều kinh khủng đã xảy ra khiến gia đình suy sụp - Ảnh 4.

Megan buộc phải nhập viện sau khi chảy máu âm đạo nghiêm trọng. (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, niềm vui quá ngắn ngủi khi sau đó Megan bị buồn nôn cực độ, bụng cô bắt đầu sưng phồng đến mức nữ hộ sinh cảm thấy bất thường về kích thước của nó. Không những thế, Megan bắt đầu chảy máu âm đạo, Jake đã đưa Megan đến bệnh viện gần nhất và được các bác sĩ kiểm tra tường tận. Megan nói: “Khoảnh khắc họ quay màn hình scan ra khỏi tầm mắt của tôi, tôi đã biết có điều gì không ổn. Bác sĩ đến bên tôi nói rằng đứa bé đã mất rồi. Tôi hoàn toàn suy sụp và không biết chuyện gì đang xảy ra. Tất cả những gì tôi biết chỉ đơn giản là mất đi đứa con”.

Cô gái trẻ vui mừng vì mang thai con đầu lòng, nhưng không lâu sau điều kinh khủng đã xảy ra khiến gia đình suy sụp - Ảnh 5.

Vợ chồng Megan - Jack hy vọng sẽ có cơ hội được làm cha mẹ một lần nữa. (Ảnh: Internet)

Sau khi Megan được chẩn đoán mang thai giả và cần được trở lại bệnh viện để làm phẫu thuật cắt bỏ khối u. Cô nói: “Tôi đang từ suy nghĩ rằng mình sắp có em bé rồi lại phát hiện mình bị ung thư và phải điều trị ngay lập tức. Nỗi sợ hãi đó không thể diễn tả được. Tôi đã gọi điện thoại cho mẹ và khóc rất nhiều. Tôi không thể tin rằng sự mong chờ về một đứa bé đã biến thành khối u đang phát triển trong cơ thể tôi”. Megan đã bắt đầu hành trình hóa trị vào ngày 20/2 năm nay và tình hình đang trở nên khả quan. Megan nói: “Tôi sẽ phải thường xuyên kiểm tra trong 3 tháng và 3 tháng sau chúng tôi sẽ cố gắng thử lại. Chúng tôi đã sở hữu nhà riêng, và chồng tôi cũng đang hoạt động kinh doanh ổn định. Việc mà chúng tôi đang sẵn sàng lúc này là trở thành cha mẹ”.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ