Cô gái trẻ bị sếp mắng "mất vệ sinh" vì không... cạo lông chân và bài học về ngoại hình cho chị em công sở

Old Fashioned,
Chia sẻ

"Anh ấy mới chia sẻ rằng một vài đồng nghiệp phàn nàn việc tôi đã không cạo lông chân. Họ nói rằng điều đó không được vệ sinh cho lắm, thậm chí nó còn trái với chính sách của công ty. Lúc đó tôi sốc thật sự".

Cô gái uất ức bị sếp chỉ trích "mất vệ sinh" do không cạo lông chân

Mới đây, một cô nàng 21 tuổi làm việc trong ngành sự kiện đã chia sẻ về trải nghiệm cực kỳ khó quên của bản thân khi bị sếp chỉ trích việc cô... không cạo lông chân. Sếp cô nói đây là một vấn đề mất vệ sinh và trái với quy định của công ty.

Cụ thể, cô chia sẻ trên diễn đàn Reddit thông qua nickname Blinder Disco rằng, vào một ngày đẹp trời khi cô đến công ty lấy tài liệu thì bị sếp giữ lại. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cảm thấy sếp có chút gì có ngượng ngùng khó nói. Sau một hồi im lặng, cuối cùng sếp cô cũng đã thẳng thắn chia sẻ trong khi nhìn chằm chằm vào đôi chân chưa cạo lông của cô.

a019a01b-d9fc-4a08-933d-558e18c5c0aa+(1)

"Anh ấy nói rằng chúng tôi cần phải bàn bạc về vấn đề vệ sinh. Tôi hơi sốc một chút và hỏi lại cụ thể chuyện anh ta muốn đề cập là gì. Sau đó anh ấy mới chia sẻ rằng một vài đồng nghiệp phàn nàn việc tôi đã không cạo lông chân. Họ nói rằng điều đó không được vệ sinh cho lắm, thậm chí nó còn trái với chính sách của công ty. Lúc này tôi mới thật sự sốc" - Blinder Disco nói.

Trước lời chỉ trích khá bất hợp lý này, cô nàng đã nổi cáu và hỏi ngược lại sếp, "việc cạo lông chân hay không có ảnh hưởng gì đến công việc hay không?", sau đó cô lập tức yêu cầu một cuộc họp với ban quản lý nhân sự của công ty.

"Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với lông chân của tôi. Anh ấy hoàn toàn im lặng. Tôi hỏi anh ấy có cạo chân không và anh ấy vẫn không nói gì. Sau đó, tôi đứng lên và nói nếu chúng tôi tiếp tục nói về điều này thì tôi sẽ yêu cầu ban quản lý nhân sự làm rõ. Và anh ấy chỉ nói rằng chúng tôi không cần phải thảo luận thêm nữa" - Blinder Disco nhớ lại.

gettyimages-743699223-1000x1000

Và để giải thích việc tại sao không thích cạo lông chân, cô nàng 21 tuổi chỉ nói bản thân cô đã đủ nữ tính, cô cũng không phải là một người nhiều lông đến mức gây sự chú ý và khiến người khác khó chịu. Vì vậy, cô sẽ không phí thời gian hay tiền bạc cho việc cạo lông chân.

Bài viết của Blinder Disco sau khi đăng tải ít lâu đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng thành viên thuộc diễn đàn Reddit. Tất nhiên, bên dưới phần bình luận, hàng loạt người đã bày tỏ cảm xúc đồng cảm với cô gái và cho rằng vị sếp kia thật sự đã đưa ra một yêu cầu quá quắt, quá quắt đến mức khiếm nhã.

Nhiều người còn cho rằng, đây rõ ràng là một hành vi phân biệt giới tính trong môi trường công sở. Bởi lông chân chẳng phản ánh gì về việc mất vệ sinh cả, nếu không cạo chúng đi là mất vệ sinh thì khác nào nói tất thảy cánh đàn ông "lắm lông" đều mất vệ sinh (?).

BN-PZ690_201609_8H_20160926221045

Câu chuyện lông chân, sự nữ tính và bài học đắt giá cho chị em công sở

Bên trên rõ ràng là một câu chuyện hài hước phản ánh vấn nạn phân biệt giới tính vẫn còn tồn tại đâu đó trong các công ty. Ấy thế, nói đi cũng phải nói lại, dù biết phụ nữ ngày nay cần phải được đối xử như đàn ông trong mọi ngành nghề và lĩnh vực, nhưng rõ ràng có những sự khác biệt rạch ròi về giới mà chị em bắt buộc phải ghi nhớ, đừng lấy lý do "bình quyền" rồi tự làm xấu bản thân.

Chẳng hạn như trong câu chuyện lông chân, đồng ý là vị sếp kia đã sai vì lấy lý do vệ sinh ra để chỉ trích nữ nhân viên của mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại dù cho thật sự không mất vệ sinh mà ngày ngày chị em mặc váy ngắn đi làm với đôi chân rậm rạp, đồng nghiệp (cả nam và nữ) nhìn vào sẽ cảm thấy thế nào? Chắc chắn chẳng có gì hay ho. Tiếng xấu đồn xa, có khi còn mệt hơn. Vậy so bì làm gì với đàn ông rồi chuốc họa vào thân.

1920

Đàn ông và phụ nữ vốn có những sự khác biệt muôn đời không thể chối cãi: Phụ nữ mặc váy, đàn ông mặc quần tây; đàn ông không để móng, phụ nữ để móng sơn màu; đàn ông đi giày tây, phụ nữ đỏm dáng trên đôi giày cao gót. Chưa kể nhiều khi chính cái sự khác biệt này lại là ưu thế của chị em, mang danh phái yếu, chị em được tặng quà vào dịp 8/3, 20/10; chiều ra về được anh em dắt xe hộ cho,...

Bây giờ nếu đòi "công đạo" thì các chị muốn đàn ông phải mặc váy, sơn móng tay, đi cao gót giống mình à? Hay là các chị muốn bản thân không cần mặc váy, không cần trang điểm, được mang giày tây và không cần ưu tiên trong nhiều tình huống công sở cho giống đàn ông? Nghĩ đến đã thấy loạn.

o-social-brain-facebook

Thế mới nói, sự khác biệt về giới rất rõ ràng và cần phải được tôn trọng qua lại. Muốn đàn ông galant với mình, giúp đỡ và tôn trọng mình trong cuộc sống công sở, thì chị em ít nhất cũng phải tôn trọng "nhãn cầu" của họ bằng việc sạch sẽ, thơm tho, ăn bận chỉn chu và luôn giữ cái sự nữ tính cần thiết tối thiểu của mình.

Yêu cầu đàn ông xem việc mình để lông chân dài ngoằng như trên là bình thường á? Xin thua...

Chia sẻ