Cô gái phải cắt bỏ 3 chi vẫn sống lạc quan

Lê Phương,
Chia sẻ

Sau khi bị chó cắn, một cô gái người Canada đã phải cắt bỏ cả 2 chân và cánh tay trái vì nhiễm khuẩn. Mặc dù vậy cô vẫn sống lạc quan.

Cô gái phải cắt bỏ 3 chi vẫn sống lạc quan 1

 

Christine Caron năm nay 50 tuổi, là một người mẹ đơn thân có 4 đứa con. Christine sống tại thành phố Ottawa, Canada. Ngày 22/5 năm nay, Christine bị chú chó cưng của mình cắn vào tay. 3 ngày sau vì bị đau đầu nên cô đã nhập viện, sau đó thì hôn mê suốt 6 tuần. Đến tháng 7/2013 cô tỉnh lại và được bác sĩ cho biết, cô bị nhiễm khuẩn có tênCapnocytophaga canimorsus” trong nước dãi của chó, vi khuẩn này đi vào máu gây tắc nghẽn ở tứ chi, để bảo toàn mạng sống, bác sĩ đã cắt bỏ hai chân và tay trái để ngăn chặn sự lây lan các bộ phận khác.


Cô gái phải cắt bỏ 3 chi vẫn sống lạc quan 2

Cô gái phải cắt bỏ 3 chi vẫn sống lạc quan 3


Khi mới tỉnh dậy, Christine từng có ý nghĩ muốn tự sát. Tuy nhiên, sau 5 tháng trị liệu, cô đã lấy lại tinh thần lạc quan vui sống. Mấy tuần trước, Christine đã được xuất viện về nhà. “Tôi rất vui vì mình đã chống chọi được với khó khăn trong khoảng thời gian qua, có thể đoàn tụ với gia đình lần nữa. Không có điều gì hạnh phúc hơn thế”, cô nói.


 Cô gái phải cắt bỏ 3 chi vẫn sống lạc quan 4
Cô gái phải cắt bỏ 3 chi vẫn sống lạc quan 5

Chia sẻ