Cô gái khoe bức ảnh bố ôm chặt mẹ ở đầu giường và câu nói "Vợ tao làm sao" của ông bố khiến dân mạng không khỏi bất ngờ

BEE,
Chia sẻ

Dù đã bên nhau 23 năm, con cái cũng dần lớn khôn, trưởng thành nhưng trong cuộc sống hàng ngày vẫn có những khoảnh khắc bố dịu dàng, ân cần chăm sóc mẹ hết sức chu đáo khiến chính cô con gái cũng phải ngưỡng mộ, ghen tị.

Trong tình yêu, ai cũng ao ước kiếm tìm cho mình một tình yêu đích thực, bền vững và chân thành để có thể cùng nhau nắm tay mình đi qua những bão giông cuộc đời, an yên sống cuộc đời hạnh phúc đến già dù bệnh tật hay biến cố có xảy đến. 

Trải qua 23 năm cùng muôn vàn sóng gió luôn kề cận, nhưng cặp vợ chồng trung niên này vẫn giữ vẹn nguyên tình cảm, luôn chăm sóc và quan tâm nhau như thời còn son trẻ. Không những thế, dù con cái đã lớn khôn, trưởng thành nhưng đôi khi họ vẫn cần nhau, bênh vực nhau, chăm lo từng tí một cho nhau như những cặp đôi còn trẻ khác khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.

Câu chuyện của cặp vợ chồng đã sắp 50 nhưng vẫn luôn sống tình cảm và có những khoảnh khắc chăm sóc nhau cực kì tình cảm đã khiến chính những người con chứng kiến phải xuýt xoa...

Cô gái có nickname V.T.K.C đã chia sẻ "chuyện tình đẹp như thơ" của bố mẹ mình lên mạng xã hội và nhận về hàng chục nghìn lượt bày tỏ yêu thích của người dùng mạng.

Cô gái khoe bức ảnh bố đang ôm mẹ nhưng câu chuyện phía sau mới khiến dân mạng vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ - Ảnh 1.

Bài viết của cô gái này đã nhận về 17 nghìn lượt bày tỏ cảm xúc của người dùng mạng. Ảnh chụp màn hình

Cô gái kể: "Người ta khoe nhà, khoe xe, khoe tiền, còn mình thì chỉ có bố mẹ để khoe thôi các bạn ạ.

Như trong bức ảnh là bố mình đang ôm mẹ mình, nhưng không phải tự dưng mà ngồi ôm nhau thế này đâu. Tối nay 9 rưỡi, mẹ mình đang lướt Facebook trong nhà thì tự dưng bị tụt huyết áp. Mẹ mình nằm ra giường, không ngồi dậy được.

Mẹ mình bị bệnh này lâu rồi, kiểu thỉnh thoảng lại bị, mỗi lần bị nằm xỉu xuống luôn ấy. Mình đang phòng bên cạnh, nghe thấy mẹ mình gọi "Anh ơi, anh ơi...". Mình chạy vào thì mẹ mình bảo mỗi câu "Gọi bố nhanh lên".

Mình thì chẳng hiểu chuyện gì, bố mình đang ngồi ngoài phòng khách uống nước thì chạy vào, xong mình thấy bố nhanh tay đi đập gừng, hối mình đi lấy nước nóng cho bố. Xong bố mình pha 1 cốc nước gừng mang vào cho mẹ mình, đỡ ngồi dậy uống, xong vừa xoa lưng vừa hỏi có sao không?

Lúc đấy mình chỉ đứng ngây ra nhìn vì mình đi học xa nhà 4 năm nay, 2-3 tháng mới về 1 lần, bố sai lấy khăn thì mình lấy khăn, lấy thuốc thì mình lấy thuốc, lấy chậu thì mình lấy chậu. 

Bố mẹ mình luôn là 2 thần tượng lớn của mình. Đây không phải là lần đầu tiên mình thấy bố mình chăm sóc mẹ mình như thế này, có lần mẹ mình đau dạ dày phải lên viện khám, bố mình cũng lái xe 200km từ Lạng Sơn về Nam Định (nhà mình ở Nam Định còn bố mình làm ở Lạng Sơn). 

Mình đang định đi xe máy lên đón mẹ thì bố dặn là ở nhà nấu cơm, để bố lên đón mẹ. Có lần khác mẹ mình bị ngã bong gân, kiểu trật khớp ấy, mình thấy mẹ mình gọi điện cho mình kêu đau. Mình cũng có ý định chiều từ Hà Nội về quê thì 5h về đến nhà, mình cũng thấy bố mình đã ở nhà, đang nấu cháo cho mẹ mình và đang rửa bát. Thấy bố kể là mẹ mình gọi điện cho bố nói câu: "Em vừa bị ngã đau chân" rồi khóc hu hu xong tắt máy (mẹ mình dễ bị cảm xúc lấn át lắm, dễ khóc, nhiều lúc như trẻ con, ha ha), xong bố mình đang đổ xăng ngoài đường cũng phi xe luôn về Nam Định, chẳng cầm bộ quần áo nào. Còn rất nhiều lần bố mẹ mình trốn đi chơi riêng, giả vờ đi có việc xong đi luôn 1-2 ngày để chị em mình ở nhà tự nấu cơm, tự chăm sóc nhau.

Mẹ mình cũng hay bị nhiều bệnh vặt, những lúc như thế toàn là bố mình ở bên, có những lần mẹ mình bị rối loạn tiền đình, nằm cả tháng trên giường, kể cả việc đi vệ sinh bố mình cũng chăm sóc mẹ mình từng tí một. Mặc dù lấy nhau 23 năm rồi nhưng lúc nào cũng tình cảm, con cái bọn mình cũng không bao giờ bằng được, mỗi lần mình trêu mẹ, chê mẹ thế này thế kia (đùa) là bố mình sẽ nói: "Vợ tao làm sao?".

Bố mẹ mình năm nay đều 45 tuổi rồi, không phải được câu chuyện tình già như các ông, các cụ, nhưng giữa thời buổi hiện nay, cãi nhau, đánh nhau, cắm sừng, rồi ly hôn các kiểu, mình chỉ ước có được thứ tình cảm như của bố mẹ mình bây giờ...".

Cô gái khoe bức ảnh bố đang ôm mẹ nhưng câu chuyện phía sau mới khiến dân mạng vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ - Ảnh 2.

Bức ảnh bố ôm mẹ khi mẹ bị tụt huyết áp khiến dân mạng cực kì ngưỡng mộ.

Đối với cô con gái - người chia sẻ câu chuyện của chính bố mẹ mình cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu của hai người dành cho nhau. Có chăm sóc, có yêu thương và luôn hết lòng lo lắng cho nhau từ những điều nhỏ nhất.

Dòng trạng thái cùng hình ảnh về cặp vợ chồng trung niên đã có 23 năm bên nhau được chính người con gái chia sẻ ngay lập tức "đốn tim" cư dân mạng. Rất nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tình cảm của hai người đồng thời không quên kể lại những khoảnh khắc tình cảm của bố mẹ mình:

- "Thời bây giờ có được tình nghĩa vợ chồng như bố mẹ bạn khó lắm! Chúc bố mẹ bạn luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc nhé. Đọc xong thực sự ngưỡng mộ quá".

- "Kết câu "vợ tao làm sao" của bác trai thế! Cuộc sống đẹp hơn và mình cũng có niềm tin hơn nhiều vì xem được những hình ảnh dung dị và đời thường của bố mẹ bạn. Bố mẹ mình cũng vậy, cãi nhau giận tí rồi lại thôi. 1 hôm vắng nhau là không chịu được, đi đâu cũng phải có nhau cơ".

- "Hạnh phúc quá! Bạn thật may mắn khi sinh ra trong một gia đình tình cảm như vậy. Mong 2 bác luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc. Đọc tâm sự của bạn mà cứ như chuyện cổ tích giữa đời thường vậy".

- "Bố mẹ mình cũng 22 năm rồi. Bố mình chưa bao giờ xa mẹ được quá nửa tháng, mỗi lần về quê tầm 10 ngày là nhớ vợ chịu không nổi phải thu xếp về nhà gấp":

Cô gái khoe bức ảnh bố đang ôm mẹ nhưng câu chuyện phía sau mới khiến dân mạng vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ - Ảnh 3.

Ảnh: Tường Vân.

Có thể nói, ai cũng từng có một thuở yêu đương mãnh liệt, bố mẹ chúng ta ngày xưa cũng vậy thôi. Dẫu sóng gió, dẫu cũng có những lúc va chạm, tranh cãi nhưng chung quy lại bố mẹ vẫn ở bên nhau, cùng nhau vượt qua tất cả và họ vẫn dành cho nhau sự quan tâm, yêu thương chăm sóc đến tận khi đã xế chiều. Đôi khi cứ nghĩ rằng, bố mẹ chúng ta là lớp người cũ, thế hệ trước nên chẳng biết lãng mạn, tình cảm là gì. Nhưng thật ra, trong cuộc sống hàng ngày, tình yêu của bố dành cho mẹ là tình yêu đẹp đẽ nhất!

Chia sẻ