Cô gái khổ sở khi tai bỗng sưng phồng như quả bóng vì nhiễm trùng do bấm khuyên từ 11 năm trước

MINH KIÊN,
Chia sẻ

Dù rất cố gắng nhưng các bác sĩ không thể làm gì hơn ngoài việc cắt bỏ phần bị hỏng trên đôi tai để cứu lấy cô gái.

Jennifer 29 tuổi từng bấm khuyên tai từ 11 năm trước, đây là một việc rất bình thường với những cô gái tuổi teen, họ có thể làm việc ấy mà không phải lo lắng bất cứ vấn đề gì liên quan đến sức khỏe. Thế nhưng với cô gái đến từ Philadelphia, chuyện lại phức tạp hơn nhiều khi sau bao năm yên ổn, giờ đây đôi tai của cô bỗng sưng phồng lên, to như quả bóng vì nhiễm trùng. 

 - Ảnh 1.

Jennifer bày tỏ sự lo ngại những "quả bóng" sẽ ngày một to ra và sợ sẽ bị chế nhạo. Ảnh: TLC

Lo sợ dị vật sẽ tiếp tục to lên từng ngày, Jennifer quyết định tìm đến bác sĩ Sandra Lee, còn được gọi là Tiến sĩ Pimple Popper (người từng đăng rất nhiều video nặn mụn lên YouTube), sau khi các bác sĩ khác đều bó tay trước tình trạng của cô.

Sau xét nghiệm, bác sĩ Lee chẩn đoán cô bị sẹo phì đại, một loại sẹo có thể xuất hiện sau khi da gặp những tổn thương nhỏ, ví dụ như khi nặn mụn hoặc bấm khuyên lên người. Theo NHS website, sẹo phì đại có thể tồn tại trong nhiều năm, đôi khi nó còn không thèm xuất hiện trong vài tháng hoặc vài năm sau những tổn thương ban đầu của da. Tiến sĩ Pimple Popper cảnh báo Jennifer rằng đôi tai của cô có thể trông sẽ không được "bình thường" sau phẫu thuật nữa, nguy hiểm hơn là sẹo có thể phát triển trở lại như thường.

Bác sĩ Sandra Lee, người trực tiếp làm phẫu thuật cho Jennifer, nói cô bất ngờ về độ to của sẹo. Cô đã phải cố gắng rất nhiều mới cứu được đôi tai của cô gái trẻ.

 - Ảnh 3.

Sau phẫu thuật, Jennifer đã rất vui mừng vì không bị đau đầu, chóng mặt hay phải che tai lại nữa. Cô cũng không quên dành lời cảm ơn sâu sắc tới bác sĩ Lee.

Quá trình phẫu thuật không hề đơn giản, bác sĩ Lee phải cắt bỏ phần sẹo lồi nặng khoảng 396g trên tai và ghép da để tái định hình lại tai trái của bệnh nhân. Cô nói có lẽ đây là sẹo phì đại lớn nhất mà mình từng gặp. Sau đó, Jennifer còn phải tiến hành xạ trị để ngăn ngừa biến chứng. 

Cô gái trẻ biết ơn bác sĩ Lee rất nhiều vì đã "cho cô một tương lai mới", nhờ có bác sĩ mà giờ đây Jennifer không bị đau đầu hay chóng mặt nữa, cô cảm thấy hoàn toàn tự tin với ngoại hình và cuộc sống của bản thân. 

(Theo Unilad)

Chia sẻ