Cô gái hạnh phúc đoàn tụ với người yêu sau thời khắc sinh tử trong cuộc khủng bố ở Nice

Thảo Nguyên,
Chia sẻ

Bạn gái của một người đàn ông bị thương sau vụ khủng bố đẫm máu tại Nice, Pháp đã chia sẻ một số hình ảnh đoàn tụ vô cùng cảm động lên mạng xã hội.

Cô Bridget De Jong, 22 tuổi, đã tải lên một bức ảnh chụp chung của mình và bạn trai lên mạng xã hội, cả hai đều đến từ Sydney. Họ ôm nhau mừng tủi khi cả hai trong khoa cấp cứu của Bệnh viện De Cannes. Anh Anderson đã bị thủng một lá phổi, xương sườn, chân bị gãy và một cánh tay bị trúng đạn trong vụ khủng bố ở Nice. Tuy nhiên, hiện giờ sức khỏe của Anderson đang hồi phục lại khá tốt.
 
Hình ảnh 2 người đoàn tụ trong bệnh viện ở Nice

Thoát khỏi bàn tay tử thần rồi – tôi nghĩ rằng anh ấy sớm sẽ ổn thôi”, De Jong đã viết một vài dòng tâm trạng đăng cùng với các bức ảnh.

Vào buổi tối 14/7, Anderson đã đi bộ xuống phố với 3 người bạn trong khi chiếc xe tải đâm vào lưng anh. Khi ngã xuống, người lái xe đã bắn vào cánh tay anh ấy.

"Có rất nhiều người chết ở xung quanh tôi và lúc đó không có nhiều người ở đó để giúp đỡ tôi", anh Anderson nói với tờ The Daily Telegraph.

Tuy Anderson đã bị thương khá nặng nhưng anh ấy vẫn rất vui khi biết rằng mình là một trong số ít những người may mắn đã sống sót được trong buổi tối hôm đó. "Tôi rất vui vì tất cả bạn bè của tôi đều an toàn nhưng tôi cũng cảm thấy rất buồn cho những người khác", anh ấy nói.
 
Sức khỏe của Anderson đã hồi phục được khá nhiều. 

 Anderson may mắn đã có được sự giúp đỡ từ 2 người bạn đồng hành khi đi du lịch cùng, Adelaide Stratton và Chiara Ronzel, sau khi anh bị ngã gục xuống đường vì những vết thương quá nặng trong vụ thảm sát hôm thứ 5 (14/7) tuần trước.

Anderson vẫn phải đợi tới gần một tháng nữa thì anh ấy mới có thể quay trở lại Úc. Lúc này, cha của anh, David đang trên đường từ Artarmon tại bờ biển phía Bắc Sydney đến Nice để chăm sóc cho anh.

Một nữ du khách khác cũng tới từ Úc, Bronte Stuntz, 18 tuổi, cô cho biết ban đầu cô nghĩ rằng tiếng ồn cô vừa nghe thấy là tiếng nổ của bom và cô đã chạy một mạch theo đường thẳng để thoát khỏi sự hỗn loạn ở Nice hôm thứ Năm.
 
Du khách Úc, Stuntz, cũng là một trong số ít người đã may mắn thoát chết trong vụ xe đâm khủng bố hôm thứ Năm tuần trước ở Nice.

Sau khi chạy chỉ trong ba giây,Stuntz đã bị vướng chân vào một thi thể của một người đàn ông làm cô bị ngã sầm xuống đất bất tỉnh.

"Tôi tỉnh dậy khi một người bạn của tôi đang ôm đầu tôi gọi tôi và tôi nhìn xung quanh thì tôi là người duy nhất trên mặt đất mà còn sống. Mọi người đều đã chết xung quanh tôi”, Stuntz nói.

Cuộc khủng bố kinh hoàng vừa xảy ra ở Nice đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 84 người, trong đó có 10 trẻ em và 202 người bị thương.

Nguồn: Daily Mail
 
Chia sẻ