"Cô gái đến từ hôm qua": Giàu cảm xúc nhưng cũng hay... tụt cảm xúc!

Jen,
Chia sẻ

"Cô gái đến từ hôm qua" giúp nhiều người được sống lại tuổi học trò, nhưng chỉ có một chi tiết nhỏ, nếu các chàng trai, cô gái đến từ hôm qua nào cũng... "dừ" như trong phim, chắc chúng ta chỉ cần sống ở thời hiện tại là đủ, khỏi cần quay về hôm qua làm chi!

Hoài cổ dường như đang trở thành một xu hướng trong đời sống hiện đại, nó không chỉ len lỏi vào thời trang, phong cách sống, mà còn là một chủ đề "hot" của điện ảnh. Cách đây 2 năm, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của đạo diễn Victor Vũ từng gây sốt màn ảnh và đưa khán giả trở lại những hồi ức ấu thơ tươi đẹp cùng cảm giác hoài cổ của những năm 80, thì năm nay, Cô gái đến từ hôm qua ra rạp tiếp tục là chuyến du hành đưa khán giả trở về quá khứ, nhưng là giai đoạn thập niên 90 của thế kỷ trước. Điểm chung của 2 tác phẩm này đều là những bộ phim được chuyển thể từ truyện dài cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh - một nhà văn mà những tác phẩm của ông từng là sách gối đầu giường cho lớp lớp thế hệ học trò.

Cô gái đến từ hôm qua: Giàu cảm xúc nhưng cũng hay... tụt cảm xúc! - Ảnh 1.

Cô gái đến từ hôm qua có thể nói là tác phẩm tràn đầy màu sắc kỷ niệm dành cho thế hệ 7x, 8x. Bộ phim đưa người xem trở về những năm tháng xưa cũ, thời học trò "nhất quỷ nhì ma" chưa hề biết đến sự tồn tại của internet hay mạng xã hội. Phim kể 2 câu chuyện song song: chuyện thời hiện tại của cặp đôi Thư - Việt An và chuyện quá khứ của Thư - Tiểu Li.

Ở thời hiện tại, Thư là cậu học sinh phải lòng Việt An và làm đủ chiêu trò để theo đuổi cô nàng. Thế nhưng Việt An lại là nàng công chúa băng giá lúc nào cũng "mặt lạnh như tiền", khiến cuộc đời Thư chìm trong đau khổ.

Thư ngốc, Thư đa tình, Thư bị gái lừa, nhưng ít ai biết rằng trong quá khứ Thư chẳng bao giờ như thế. Thư lúc nhỏ "ngon lành" hơn nhiều. Muốn chơi với đứa con gái nào, cậu chàng làm quen cái "rụp". Thư lúc nhỏ chơi thân với cô bạn gần nhà tên Tiểu Li. Tiểu Li hiền lành, suốt ngày bị Thư bắt nạt. Cô bạn đó cũng rất nghe lời, suốt ngày lẽo đẽo theo Thư, chẳng "khó ưa khó gần" như cái cô Việt An bây giờ!

Cứ như vậy, bộ phim chọn cách lồng ghép 2 câu chuyện của Thư lớn và Thư nhỏ xen kẽ nhau trong suốt chiều dài phim, để rồi cuối cùng mang đến một đoạn kết mà "ai cũng đoán được là gì đấy"!

Cô gái đến từ hôm qua: Giàu cảm xúc nhưng cũng hay... tụt cảm xúc! - Ảnh 2.

Để khen Cô gái đến từ hôm qua, thì phải khẳng định rằng đây là một bộ phim nên thơ, trong trẻo, "sạch sẽ", giàu cảm xúc. Phan Gia Nhật Linh tiếp tục phát huy thế mạnh của mình qua những tình huống phim dễ thương, đầy tươi mới, sống động. Những đoạn đối đáp của các nhân vật dí dỏm và hài hước, đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

Miu Lê và Ngô Kiến Huy là một lựa chọn an toàn về diễn xuất của đạo diễn khi họ đều là những ngôi sao đã tạo dựng được tên tuổi qua các vai diễn và sở hữu một đội ngũ fan đông đảo. Tuy vậy, trở ngại lớn nhất là họ hơi "quá tuổi" để làm những chàng trai, cô gái đến từ hôm qua!

Ngô Kiến Huy diễn xuất có duyên và rất dễ thương, nhưng gương mặt tuổi "cận 30" của anh lại góp phần làm "tụt mood" người xem khá lớn. Miu Lê có vẻ trong sáng, lí lắc, thông minh của "cô gái", nhưng độ tuổi 26 cũng đủ làm cho cô sở hữu những nét "đằm" không phù hợp với hình ảnh nữ sinh. Trong phim Miu khá nhạt nhòa, nếu không muốn nói là có phần "bình hoa di động". Nhân vật của cô cũng có phần hơi... đáng ghét nên xem Miu diễn, có lẽ nhiều khán giả sẽ cầu mong nam chính thành đôi với... nam phụ (Jun Phạm) nhiều hơn!

So với cặp đôi nam - nữ chính thời trưởng thành, thì cặp đôi Thư nhỏ - Tiểu Li dễ thương và nhận được nhiều cảm tình hơn. 2 diễn viên nhí Minh Khang, Hà Mi diễn tự nhiên, tình cảm và vô cùng đáng yêu. Dẫu vậy, cũng phải có một lưu ý nho nhỏ dành cho các fan của truyện Nguyễn Nhật Ánh ở đây. Đó là trong phim, dường như để tăng thêm phần kịch tính cho tác phẩm, mà đạo diễn đã vô tình biến Thư nhỏ thành một nhân vật có phần hơi... đáng ghét. Trong một số phân cảnh, khán giả có lẽ chỉ muốn nhảy vào... tét mông anh chàng này cho nhớ đời vì quá "ác".

Cô gái đến từ hôm qua: Giàu cảm xúc nhưng cũng hay... tụt cảm xúc! - Ảnh 3.

Cái khó của đạo diễn khi chuyển thể Cô gái đến từ hôm qua từ trang sách lên màn ảnh là câu chuyện gốc vốn rất nhẹ nhàng, đơn giản, không có kịch tính hay điểm nhấn nào nổi bật. Truyện thu hút khán giả bởi lối hành văn dí dỏm, giàu cảm xúc và trong sáng của Nguyễn Nhật Ánh. Điều này khi lên phim lại trở thành một trở ngại lớn, khi nó tạo ra một câu chuyện có phần lê thê dài dòng, mà lại không có nút thắt mở hay điểm cao trào để giữ chân người xem.

Có lẽ lường trước được điều này, nên Phan Gia Nhật Linh đã tìm cách gia giảm yếu tố kịch tính, hấp dẫn bằng câu chuyện của một... cặp đôi phụ. Nhưng sáng tạo lại hóa phản tác dụng, vì câu chuyện này khiến bộ phim đã dài lại càng thêm dài, chẳng có liên kết gì với câu chuyện chính khiến phim bị loãng.

Cô gái đến từ hôm qua: Giàu cảm xúc nhưng cũng hay... tụt cảm xúc! - Ảnh 4.

Câu chuyện đầy khó hiểu của nhân vật phụ Chiêu Minh khiến phim bị loãng.

Nếu như 2 năm trước, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã góp phần "lăng xê" thành công vùng đất Phú Yên thì nay, Cô gái đến từ hôm qua lại lựa chọn những bối cảnh đẹp nên thơ và cổ kính của Đà Nẵng - Hội An để hút hồn người xem. Thế nhưng một lần nữa, sự sáng tạo "không ngờ" của đạo diễn lại làm người xem tụt cảm hứng. Phim sử dụng kỹ xảo khiến một số hình ảnh quá giả tạo như cảnh chim bay bướm lượn, trăm hoa đua nở, cầu vồng bên thác nước... Đành rằng ý đồ của đạo diễn là muốn sáng tạo nên thế giới tưởng tượng bay bổng của nhân vật nam chính, tuy nhiên xét trên tổng thể bộ phim, nó lại hoàn toàn không phù hợp!

Một trong những cảnh quay siêu "cute hạt me" của phim là cảnh nam chính hát tỏ tình với nữ chính ca khúc "Tình thôi xót xa" trong... tưởng tượng. Những người mộ điệu điện ảnh chẳng khó để nhận ra tình tiết này khá giống với phân đoạn tỏ tình của cặp đôi trong bộ phim học trò đình đám 10 Things I Hate About You. Chia sẻ về vấn đề này, bản thân đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cũng công khai thừa nhận đây là... ý đồ của anh khi muốn "tri ân" các tác phẩm học trò mà anh lớn lên cùng.

Cô gái đến từ hôm qua: Giàu cảm xúc nhưng cũng hay... tụt cảm xúc! - Ảnh 5.

Cảnh phim khiến "Cô gái đến từ hôm qua" bị cho là đạo nhái tác phẩm nổi tiếng "10 Things I Hate About You".

Tri ân (tribute) - bắt chước các phim cũ có dụng ý được biết tới như một thủ pháp trong điện ảnh. Tuy nhiên, bản thân ranh giới giữa tri ân và đạo nhái đến nay vẫn mờ nhạt và chưa được đưa ra định nghĩa chính xác khiến công chúng thừa nhận. Hơn nữa với những khán giả đã từng một thời say mê 10 Things I Hate About You, chắc chắn họ sẽ chẳng buồn quan tâm đến định nghĩa "tri ân" hay "đạo nhái" ở đây!

Kết lại, có thể thấy ngoài phần âm nhạc với những sáng tạo thú vị, thì tất cả những sáng tạo thêm vào để khiến phim trở nên hấp dẫn cuối cùng lại bị... phản tác dụng! Khán giả vẫn có thể ra rạp để xem một bộ phim khá nhẹ nhàng, giải trí, trong sáng (xin nhắc lại là tuyệt-đối-trong-sáng), cười được, xúc động cũng được. Bộ phim giúp nhiều người được sống lại tuổi học trò, nhưng chỉ có một chi tiết nhỏ, nếu các chàng trai, cô gái đến từ hôm qua nào cũng... "dừ" như trong phim, chắc chúng ta chỉ cần sống ở thời hiện tại là đủ, khỏi cần quay về hôm qua làm chi!

Phim chính thức ra rạp từ ngày 21/7/2017.

Chia sẻ