Cây cỏ tranh nở hoa trắng muốt quanh lối đi bộ trên thượng thành thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế những ngày qua đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp hình.
Những nẻo đường cố đô Huế hay trong hoàng cung trải đầy hoa phượng nở. Còn gì thích hơn khi được sải bước trên những phố phường râm mát dưới bóng cây phượng rực rỡ hoa.
Dòng đời đưa đẩy, khi mọi người đang say giấc nồng, hàng trăm người phụ nữ ở mảnh đất Cố đô Huế tranh thủ thời gian mò mẫm trong đêm tối để hành nghề. Họ chính là những người làm nghề bốc vác (cửu vạn) ở ngôi chợ nổi tiếng nhất đất Huế.