Cơ cực cảnh 'tổ ấm' thuê

,
Chia sẻ

Cạnh phòng trọ của vợ chồng Hiền là cái hồ to, mỗi lần có trận mưa thì mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Chưa hết, ngõ vào chỉ hơi mưa là ngập, có khi tràn cả vào buồng. Nhà lợp tôn, mùa hè nóng như lò lửa.

Mới cưới chưa tròn năm nhưng vợ chồng Hải - Hiền (quê Nam Định) đã phải chuyển nhà vài lần. Họ đều mới đi làm mấy năm, kinh tế hai nhà cũng eo hẹp nên lúc sắp cưới chỉ dám tìm thuê một căn phòng nho nhỏ, tầm 15 m2 ở khu Hoàng Mai, Hà Nội. Họ động viên nhau: "Mình còn trẻ, chịu khổ một tí, để dành tiền lo cho tương lai".

Thế nhưng, mới ở căn phòng trọ nhỏ trên được 3 tháng, khi phát hiện mình có bầu, Hiền bàn với chồng tìm thuê nhà khác ngay. Căn hộ này rộng rãi hơn nhưng giá không dễ chịu chút nào, gần 2 triệu một tháng mà thanh toán 6 tháng một lần. Hơn nữa, nhà nằm trong ngõ sâu, điện thoại không có sóng, TV không xem được ăngten thường nên phải lắp cáp, tốn thêm khoản nữa.

Ở được hơn tuần, vợ chồng Hiền lại phát hiện ra chủ nhà trọ lắp bể nước trên trần, cứ lúc nào bơm là nước rỏ xuống sàn nhà, ướt cả chỗ hai đứa vẫn nằm ngủ. Hiền góp ý với nhà chủ thì bị họ lườm cho xém mặt: "Nhà này chỉ có thế thôi, anh chị ở được thì ở, nếu không muốn ướt giường thì kê ra chỗ khác hay lấy tạm cái gì mà hứng nước".

Vợ chồng trẻ chưa đủ tiền nên phải thuê tạm căn phòng chật.
Ảnh: Hoàng Hà.

"Đúng là không có cái khổ nào như cái khổ ở nhà thuê. Mình chỉ mong nhanh nhanh thoát khỏi cảnh này nhưng cũng chưa biết đến bao giờ. Chúng mình đang tính tìm chỗ khác để ở thôi chứ sinh em bé xong mà sống kiểu này chắc không ổn", Hiền tâm sự.

Sau 3 năm ở nhà thuê, vợ chồng anh Nam, chị Bình lại có những bức xúc khác. Lúc mới cưới nhau, anh chị cũng trọ tại một phòng trọ nhỏ ở khu Khương Trung, Hà Nội.

Thế nhưng, mới ở hai tháng mà đôi vợ chồng son đã không thể chịu nổi vì đủ thứ bất tiện. Cả dãy nhà dài dằng dặc nhưng chỉ có một lối nhỏ tầm nửa mét đi vào nên không có chỗ để xe. Ngoài ra, tuy là vợ chồng trẻ nhưng hai người cũng rất khó chịu khi đêm nào cũng nghe những âm thanh tế nhị phát ra liên hồi từ vách nhà hàng xóm mà bình thường chỉ thấy có một cô gái ở. Rồi chuyện thiếu chỗ phơi quần áo, cảnh chủ nhà "quan tâm" quá mức, ngày nào cũng ghé vào ngó chỗ nọ, hỏi việc kia... khiến cả hai thấy stress.

Sau đó, được người quen giới thiệu, anh chị tìm thuê được một căn hộ tập thể ở khu Hà Đông, Hà Nội, và khá hài lòng vì nhà này hoàn toàn độc lập, rộng rãi, gần chợ, gần đường lớn, hàng xóm xung quanh đều là dân trí thức. Chủ nhà theo con vào Sài Gòn nên cho thuê lại với giá rẻ.

Thế nhưng, nhược điểm của ngôi nhà là nó được xây từ rất lâu, lại theo kiểu "lấn được đến đâu làm tới đó" nên không theo quy củ gì. Gian trong rất hẹp, chỉ tầm hơn 10 m2 nhưng lại bao gồm cả nhà vệ sinh chung nhà tắm và kệ nấu ăn. Đã vậy, các ngôi nhà xung quanh và đường phố đều đổ nền lên cao hay xây lại khiến căn nhà họ ở lọt thỏm, ẩm thấp nên muỗi, gián, chuột thi nhau ghé vào. Hệ thống nước, điện trong nhà cũng cũ kỹ, lằng nhằng,

"Mình muốn ốp lại tường, tôn nền nhà cao, lắp lại điện nước... nhưng như thế rất tốn kém mà hợp đồng nhà ký năm một lần, chủ nhà cứ lấp lửng nên mình không dám đầu tư mà sửa sang, sợ đổ một đống tiền vào đó mà xong lại chẳng được ở nữa thì phí quá", chị Bình chia sẻ.

Chị kể, đợt mưa lũ vừa rồi, nhà chị ngập đầu tiên trong khu phố. Đến khi nước ở ngõ rút hết rồi, trong nhà vẫn còn xâm xấp vì quá thấp. Hai vợ chồng sau khi tát nước, lau dọn bãi chiến trường, nhìn nhau ngao ngán rồi bàn bạc: "Thôi, cố gắng khắc phục khó khăn, ở đây thêm một thời gian nữa rồi chắt chiu, vay mượn mua lấy ngôi nhà nho nhỏ ở gần khu này".

Phải phụ thuộc chủ nhà, không ổn định, mỗi tháng lo một khoản tiền trả không nhỏ... là những nỗi khổ hầu như ai từng thuê nhà đều trải qua. Chuyện phải thường xuyên chuyển nhà, tìm nhà cũng lắm nỗi truân chuyên.

Chị Trà, Từ Liêm, Hà Nội, tâm sự, từ ngày lấy chồng đến giờ mới được 5 năm mà gia đình chị phải chuyển đi chuyển lại 4 lần nên giờ cứ nghĩ đến đóng gói đồ đạc là phát ngán.

Hơn nữa, mỗi lần muốn tìm nhà cũng đâu có dễ. Chị tranh thủ trong giờ làm vào mạng để tìm địa chỉ cho thuê, nếu được chỗ nào vừa ý thì gọi điện cho chồng rồi hai người đợi hết giờ làm đi xem. Nhiều khi tới nơi nơi, chỗ đó lại là qua trung tâm môi giới hoặc đã có người đến ở hay rao một đằng thực một nẻo. Cũng có lúc tìm được ngôi nhà đẹp, thuận tiện nhưng anh chị vẫn phải về tay không vì giá quá "chát".

Chuyện thiếu nước cũng là nỗi lo muôn thủa của những người tìm chỗ trọ. Như nhà chị Thảo là ví dụ. Trước khi cưới 3 tháng, Thảo đã thuê được một ngôi nhà nhỏ vừa xây mới ở phố Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội. Hai người thấy mọi thứ đều ổn, sạch sẽ, chỉ đợi cưới xong là đến ở.

Nào ngờ, khi dọn tới mới biết, nhà mới xây nên rất nhiều muỗi, nền nhà lúc nào cũng ẩm ướt và quan trọng nhất là thiếu nước trầm trọng. Chiều nào chồng Thảo cũng phải sang nhà hàng xóm xin nước về nấu nướng, rửa bát, xong xuôi hai vợ chồng lại đèo nhau đến nhà người quen cách đó 2 km để tắm, giặt nhờ. Rồi mỗi sáng hai đứa đi làm mà vẫn lo ngay ngáy vì cửa nhà làm quá cẩu thả, cảm giác chỉ cần đẩy mạnh là bung ra ngay. Vợ chồng Thảo lại đang tính chuyện đi tìm một chỗ khác để xây "tổ ấm".

Minh Thùy
Theo VnExpress
Chia sẻ