Cô bé Mexico có chỉ số IQ cao hơn Einstein, 11 tuổi học Thạc sĩ: Mắc tự kỷ, bị xa lánh, chuyển trường 3 lần

Ứng Hà Chi,
Chia sẻ

Bé gái người Mexico sở hữu chỉ số IQ cao hơn nhà khoa học lừng danh có mơ ước trở thành một phi hành gia khám phá vũ trụ, thay đổi thế giới.

Sinh ra đã chậm phát triển, đi học bị bạn bè bắt nạt và phải chuyển trường đến 3 lần, sau lại bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ quả là điều khủng khiếp mà người bình thường khó có thể chấp nhận.

Thế nhưng ở Mexico, có một cô gái tên là Adhara Perez Sanchez từ khi ra đời đã phải chịu nhiều điều kém may mắn. Nhưng cô bé vẫn vượt lên tất cả, tạo nên câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều người.

Năm 11 tuổi, sau khi làm bài test IQ, Adhara gây bất ngờ khi chỉ số IQ cao hơn Albert Einstein (một trong những nhà Vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại) và Stephen Hawking (ông hoàng Vật lý, nhà vũ trụ học và tác giả nổi tiếng người Anh).

Từ đó cuộc sống của Adhara bước sang trang khác. Cô bé liên tục học vượt lớp và còn xuất bản sách. Adhara cũng chia sẻ về ước mơ tương lai muốn trở thành phi hành gia để thay đổi thế giới, khám phá sao Hỏa và tìm kiếm vùng đất mới cho mình.

Cô bé Mexico có chỉ số IQ cao hơn Einstein, 11 tuổi học Thạc sĩ: Mắc tự kỷ, bị xa lánh, chuyển trường 3 lần - Ảnh 1.

Adhara Perez Sanchez

Tuổi thơ bất hạnh, bị bạn bè cô lập

Adhara Perez Sanchez (SN 2011), sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình bình thường ở khu dân cư thu nhập thấp tại thành phố Mexico.

Không giống với những đứa trẻ phát triển bình thường, Adhara khi lên 3 tuổi bắt đầu bị suy giảm ngôn ngữ. Sau khi được cha mẹ đưa đi thăm khám, cô bé được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ. Kỹ năng ngôn ngữ và khả năng giao tiếp của cô kém xa người bình thường. Sở thích và hành vi của Adhara cũng bị giới hạn tương đối hẹp.

Tuy nhiên, Adhara vẫn hồn nhiên không nhận ra sự khác biệt của bản thân, và chỉ khi đến tuổi đi học Tiểu học thì cơn ác mộng mới thực sự bắt đầu.

Cô bé Mexico có chỉ số IQ cao hơn Einstein, 11 tuổi học Thạc sĩ: Mắc tự kỷ, bị xa lánh, chuyển trường 3 lần - Ảnh 2.

Adhara từng bị bạn học xa lánh, trêu chọc

Adhara trở thành tiêu điểm bị mọi người trêu chọc. Mọi người cô lập, trêu chọc, bắt nạt và không ai muốn làm bạn với Adhara. Quá đáng hơn là giáo viên biết chuyện nhưng vẫn thờ ơ, không quan tâm. Bởi họ cho rằng Adhara là đứa trẻ bất bình thường và không cần lãng phí thời gian và sức lực cho cô.

Bố mẹ Adhara sau khi biết chuyện cảm thấy rất đau khổ, nhưng họ không thể ở bên con gái cả ngày nên quyết định chuyển Adhara sang trường khác với hy vọng tìm được thầy cô và bạn bè tốt bụng. Nhưng lần nào cũng giống nhau, sau khi chuyển trường 3 lần, Adhara vẫn bị bạn mới bắt nạt, lăng mạ, còn giáo viên thì thờ ơ.

Vậy nên, Adhara ngày càng sống khép kín, cô không muốn đến trường, không muốn làm bất kỳ việc gì mà chỉ muốn ngủ cả ngày.

Thiên tài nhỏ được đánh thức và những thành tích ấn tượng

Chứng kiến sự chán nản của con gái, mẹ của Adhara là Nayeli Sánchez vô cùng đau lòng. Nhưng bà bất lực, không biết làm cách nào, ngoại trừ việc giành nhiều thời gian cho con.

Và cũng chính trong giai đoạn này, bà vô tình phát hiện ra khả năng học nhanh, nhớ nhanh, nhạy bén với những con số của con gái. Adhara có thể tự học đại số và ghi nhớ bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học dễ dàng.

Thấy năng khiếu của con được bộc lộ, bà Nayeli Sánchez đã đưa con gái đến bệnh viện kiểm tra, lần này bà được bác sĩ thông báo cả tin xấu lẫn tin tốt.

Tin xấu là Adhara đã mắc chứng trầm cảm, còn tin tốt là cô bé sở hữu chỉ số IQ cao hơn người bình thường.

Bác sĩ đưa ra lời khuyên cho gia đình Adhara nên đưa cô tới trường dành cho trẻ khuyết tật có năng khiếu sẽ giúp ích cho tình trạng bệnh. Dù không nỡ nhưng cha mẹ của Adhara vẫn nghe theo lời khuyên của bác sĩ.

Adhara sau đó được gửi đến Trung tâm phát triển tài năng dành cho học sinh đặc biệt. Và tại trường, cô làm bài kiểm tra IQ, kết quả thật đáng kinh ngạc, Adhara sở hữu chỉ số thông minh là 162, cao hơn chỉ số IQ của nhà Vật lý thiên tài Albert Einstein cũng như Stephen Hawking (chỉ số IQ đều là 160).

Sau khi tin tức truyền ra, mọi người xung quanh rất ngưỡng mộ Adhara. Và chính tại thời điểm này, cuộc đời của Adhara đã có những thay đổi lớn. Cô bé nhận được sự giáo dục phù hợp với trình độ, không còn bị coi là khác người.

Cô bé Mexico có chỉ số IQ cao hơn Einstein, 11 tuổi học Thạc sĩ: Mắc tự kỷ, bị xa lánh, chuyển trường 3 lần - Ảnh 3.

Dần dần, Adhara cởi mở hơn và luôn nỗ lực hết mình. 5 tuổi, cô bé đã học xong Tiểu học, 6 tuổi bắt đầu học Trung học cơ sở và 8 tuổi vào Trung học phổ thông.

Hiện Adhara đã tốt nghiệp cấp Trung học phổ thông, và theo học 2 bằng ở Mexico: 1 bằng kỹ thuật hệ thống tại Đại học Universidad CNCI và 1 bằng Thạc sĩ Kỹ thuật Công nghiệp với trọng tâm là Toán học tại Đại học UNITEC. Thật đáng kinh ngạc với những thành tích của một cô bé mới chỉ 11 tuổi.

Ngoài thời gian học tập và phát triển bản thân, Adhara còn viết và xuất bản sách. Cô bé có cuốn sách nổi tiếng "Don't Give Up (Đừng bỏ cuộc)" được đông đảo độc giả đón nhận.

Bên cạnh đó, Adhara cũng cố gắng vận dụng những gì bản thân học được để phát triển công nghệ mới. Nổi bật là dự án tạo ra vòng tay thông minh giúp theo dõi những thay đổi tâm trạng của trẻ, nhằm dự đoán tình trạng hoảng loạn cũng như các cơn động kinh cho trẻ khuyết tật.

Khát vọng khám phá vũ trụ, đặt chân lên sao Hỏa

Dù sở hữu thành tích ấn tượng nhưng Adhara chưa hài lòng với bản thân. Cô có nhiều mục tiêu lớn cho tương lai.

Adhara có niềm yêu thích đặc biệt với vũ trụ và Vật lý thiên văn. Và thật trùng hợp, tên của Adhara là Arc 7, có nghĩa là ngôi sao sáng thứ hai trong chòm sao Canis Major (chòm sao Đại Khuyển là một trong 48 chòm sao cổ điển của Ptolemy và là một trong 88 chòm sao hiện đại).

Adhara đặt mục tiêu cho bản thân tiếp tục nghiên cứu Vật lý thiên văn, với hy vọng tương lai có thể làm việc tại NASA (cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ) và trở thành phi hành gia khám phá sao Hỏa.

Vì đã có mục tiêu rõ ràng nên Adhara luôn nỗ lực hết mình. Cô bé cũng được Đại học Arizona (trường Đại học công lập danh giá của bang Arizona - Mỹ) mời theo học và tài trợ học bổng.

Biết được ước mơ của thiên tài nhỏ, cơ quan Vũ trụ Mexico mong muốn hợp tác với Adhara, nhằm truyền động lực tới nhiều người cùng hoàn cảnh.

Adhara là gương mặt xuất sắc, cô bé xuất hiện trên trang bìa tạp chí thời trang Marie Claire Mexico với gương mặt xinh đẹp, ánh mắt kiên định và dũng cảm.

Chia sẻ