Clip: Vạch trần ngay bộ mặt của đứa lúc nào cũng than "không có gì để mặc"

MEI JUNE,
Chia sẻ

Gần Tết, câu nói "không có gì để mặc" càng có xu hướng được nhắc đến nhiều hơn. Nhưng vấn đề là, những người hay nói câu này hóa ra lại là đứa có cả tủ đồ, đem đi bán cũng đủ!

Gần Tết rồi, câu hỏi khiến người ta sốt ruột nhất chính là "Đã mua đồ Tết chưa". Lương thưởng thì chưa thấy, công việc cuối năm thì ngập đầu nên việc đi mua đồ Tết chính là điều vô cùng xa xỉ!

Thế là được dịp này, câu nói "Tao/em/chị/ chẳng có gì để mặc" cũng được nhắc đến thường xuyên hơn. Nhưng mà, bên cạnh những người thực sự đang khốn đốn vì tủ đồ trống rỗng của mình thì cũng có những người câu "Chẳng có gì để mặc" đồng nghĩa với câu "Có cả đống đồ nhưng cứ thích than thế đấy!".

Với những người như vậy là phải làm clip vạch mặt ngay! Cứ than là không có đồ đi! Lục cho ra một đống đồ từ quần áo đến giày dép, son phấn mỹ phẩm chất đống đây để xem có dám than nữa không nhé!

Clip: Vạch trần ngay bộ mặt của đứa lúc nào cũng than không có gì để mặc - Ảnh 2.
Clip: Vạch trần ngay bộ mặt của đứa lúc nào cũng than không có gì để mặc - Ảnh 3.

Này thì cứ than "không có gì để mặc"

Clip: Vạch trần ngay bộ mặt của đứa lúc nào cũng than không có gì để mặc - Ảnh 4.
Clip: Vạch trần ngay bộ mặt của đứa lúc nào cũng than không có gì để mặc - Ảnh 5.

"Không có thỏi son nào" đôi khi đồng nghĩa với "có cả đống son nhưng vẫn muốn mua thỏi mới" đấy!

Hiện tại, đoạn clip "vạch mặt" những người hay than "không có gì để mặc" đang nhận được rất nhiều sự chú ý trên MXH. Bạn M.N bình luận: "Những đứa hay than nhất chính là đứa có nhiều đồ nhất!". Bạn H.C cho biết: "Nhiều khi người ta cứ than theo thói quen mà không nhớ ra mình có rất nhiều đồ đâu. Với con gái "không có gì để mặc" thực sự là "có nhiều đồ lắm nhưng không thích mặc mấy cái đó nữa" thôi mà!"

Chia sẻ