Clip cha Nhật Linh khẳng định tiếp tục kháng cáo: Con bé sẽ không thể nhắm mắt nếu bị cáo không bị trừng phạt

HANA,
Chia sẻ

"Tôi tự hỏi liệu lương tâm của bị cáo Yusumasa Shibuya có bớt tàn nhẫn đi không? Nếu Linh có thể quay trở lại thế giới này, tôi muốn nói chuyện với con bé, muốn con có thể trở lại làm con gái tôi một lần nữa".

Sau hơn 1 năm kể từ khi bé gái 9 tuổi người Việt Lê Thị Nhật bị bắt cóc và sát hại dã man tại Nhật khi trên đường đi học, tòa án Nhật Bản cuối cùng đã đưa ra phán quyết dành cho nghi phạm duy nhất của vụ án Yusumasa Shibuya. Theo đó, bị cáo sát hại bé Nhật Linh đã phải lĩnh mức án tù chung thân (tù vô thời hạn) vào ngày 6/7 vừa qua.

Ngay sau buổi tòa tuyên án, anh Lê Anh Hào - bố ruột bé Nhật Linh đã trả lời những câu hỏi của báo giới Nhật Bản. Anh thể hiện gia đình anh đồng tình với phán quyết của tòa và khẳng định vẫn sẽ trên con đường "đòi lại công lý cho con" và đề nghị bị cáo phải nhận mức án cao nhất là tử hình.

Clip: Bố bé Nhật Linh khẳng định sẽ tiếp tục kháng cáo lên tòa án trước báo giới Nhật Bản

Clip: cha Nhật Linh khẳng định tiếp tục kháng cáo "con bé sẽ không thể nhắm mắt nếu bị cáo không bị trừng phạt"

Nguyên văn bài trả lời phỏng vấn báo chí Nhật của anh Lê Anh Hào

Hôm nay tòa đã tuyên án bị cáo mức tù chung thân nhưng tôi không thể chấp nhận điều đó. Ngay cả lúc này đây, con gái tôi vẫn đang ở bên tôi. Con bé sẽ không thể nhắm mắt được nếu bị cáo Yusumasa Shibuya không bị trừng phạt. Bởi vì bản án quả thật đã quá nhẹ đối với hắn.

Gia đình tôi sẽ tiếp tục kháng cáo.

Tôi tự hỏi liệu lương tâm của bị cáo Yusumasa Shibuya có bớt tàn nhẫn đi không?

Nếu Linh có thể quay trở lại thế giới này, tôi muốn nói chuyện với con bé, muốn con có thể trở lại làm con gái tôi một lần nữa.

Cách đây hơn 1 năm, bé gái Lê Thị Nhật Linh (khi đó 9 tuổi) sinh sống tại thành phố Matsudo, Chiba (Nhật Bản) đã bị bắt cóc và sát hại dã man khi đang trên đường đến trường. Thi thể của cô bé được phát hiện ở con mương thuộc cách nơi bé mất tích khoảng 10km trong tình trạng không mặc quần áo, không có giấy tờ tùy thân. Các vật dụng khác của bé như quần áo, hộp bút, còi chống tội phạm… được tìm thấy rải rác quanh bờ sông.

Ngay sau đó, nghi phạm được xác định là Kamimasa Shibuya (46 tuổi) bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ vào ngày 4/4/2017. Thông tin không chỉ từng là hội trưởng hội học sinh trường tiểu học của Nhật Linh mà còn là hàng xóm với gia đình cô bé đã khiến dư luận phẫn nộ.

Suốt 1 năm sau đó, gia đình anh Lê Anh Hào đã kêu gọi dư luận Nhật Bản và Việt Nam ký tên đề nghị bán án tử hình dành cho hung thủ và đã thu được khoảng 1,6 triệu chữ ký. Cho đến nay, gia đình anh sẽ tiếp tục kháng cáo để đòi lại công lý cho con gái.

(Theo Mainichi)


Chia sẻ