Clip: Cậu em trai một mực xách balo đi bộ tìm mẹ dù trời tối mịt, không thèm bánh chưng hay tiền của chị sau trận cãi vã

K.A,
Chia sẻ

Sau trận cãi vã với chị gái, cậu em trai đã quyết tâm xách balo đi bộ tìm mẹ dù ngoài trời tối mịt. Đặc biệt, "thanh niên cứng" còn kiên quyết từ chối tiếp viện bánh chưng ăn dọc đường hay chút tiền đi xe của chị.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip cậu em trai quyết xách ba lô bỏ nhà đi tìm mẹ sau trận cãi vã với chị gái khiến nhiều người bật cười.

Theo đó, sau khi cãi nhau với chị gái, cậu em trai đã xách ba lô ra đi trong đêm, quyết đi bộ xuống tận Hạ Long để tìm mẹ. Cô chị liên tục hỏi han trời tối và không có tiền thì đi đâu được, rất có thể sẽ chết đói.

Tuy nhiên, cậu em vẫn kiên quyết, "Em đi bộ cũng được, em phải tìm được mẹ đã, em không ở với chị nữa", đồng thời liên tục khóc mếu. Thấy vậy, cô chị ngỏ ý gói bánh chưng cho mang đi ăn dọc đường hoặc cho thêm chút tiền. Tuy nhiên, thanh niên "nhí" vẫn vùng vằng "em không cần gì hết. Em không cần cái gì của chị hết . Chết đói cũng được".

Clip: Cậu em trai một mực xách balo đi bộ tìm mẹ dù trời tối mịt, không thèm bánh chưng hay tiền của chị sau trận cãi vã - Ảnh 1.

Đoạn chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao.

Sau đó, cậu bé nhanh chóng xách chiếc balo đi về phía cửa chính nhất quyết bỏ đi dù trời tối mịt.

Theo chia sẻ của tài khoản M.M. - chị gái của cậu bé chia sẻ thì sau một hồi quyết liệt mở cửa để bỏ đi nhưng cửa đã khóa thì cậu em trai đã từ bỏ ý định và ngoan ngoãn ở nhà với chị gái. Sau khi quên đi màn cãi nhau, cậu em lại ngoan ngoãn ngồi chơi lắp ghép.

Clip: Cậu em trai một mực xách balo đi bộ tìm mẹ dù trời tối mịt, không thèm bánh chưng hay tiền của chị sau trận cãi vã - Ảnh 2.

Hình ảnh cậu em xách balo quyết bỏ nhà đi bộ xuống Hạ Long tìm mẹ sau khi cãi vã với chị gái. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thú hút sự chú ý của cộng đồng mạng và khiến mọi người thích thú trước sự ngộ nghĩnh, đáng yêu của cậu em.

"Ngày xưa mỗi lần dỗi, ông anh mình cũng gấp quần áo bỏ nhà đi nhưng bố mẹ chẳng ai giữ cả vì biết chẳng đi được đâu xa, chỉ có sang ông ngoại trú ngụ vài hôm xong về. Lớn hơn chút thì hết cửa bỏ đi, cứ mỗi lần cãi nhau, hay ông anh nói không nghe, ông ấy cho ăn đòn là im re", tài khoản A.T.H. bình luận.

"Bỏ nhà đi mà còn khóc. Trừ 10 điểm thanh lịch nhưng sẽ cộng cho 2 điểm nội tâm và 1 điểm yếu đuối nhé thanh niên. Doạ dẫm thế thôi chứ trời tối này có mở cửa chắc cũng sợ chẳng dám đi đâu. Như em trai mình mỗi lần cãi nhau là xông tới cào cấu các kiểu chứ chẳng khóc lóc, đòi bỏ nhà đi tìm bố mẹ như này đâu", tài khoản A.G. chia sẻ.

Chia sẻ