Clip "bỏ mặc phụ nữ bị tai nạn" trên đường Hà Nội gây phẫn nộ

Theo Đatviet,
Chia sẻ

Một đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục người thờ ơ lướt qua một phụ nữ đi xe máy gặp tai nạn tại Hà Nội xuất hiện trên mạng hôm qua (27/12) đang gây xôn xao dư luận.

Đoạn clip được đăng tải trên mạng bởi thành viên có nick name Pitt lúc 13h7' hôm qua (27/12). Kèm theo clip là một câu chuyện đau lòng cảnh tỉnh trách nhiệm xã hội của người dân khi tham gia giao thông do thành viên này tận mắt chứng kiến và ghi lại.

Theo lời kể của thành viên này, lúc 11h ngày 27/12/2011, tại đường Láng, đoạn trước cổng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội xảy ra vụ va chạm ô tô và 2 xe máy. Điều đáng nói là, những người đi đường chứng kiến vụ tai nạn vẫn thờ ơ rảo bước mặc người bị nạn đau đớn.

Ảnh chụp từ clip do thành viên Pitt đăng tải trên mạng.

“Một chị phụ nữ đi xe máy va phải một xe máy khác, tiếp theo bị hất thẳng vào chiếc CRV đang chạy. Hậu quả bánh trước chèn qua...mặt thì va xuống mặt đường, máu đổ. Em thấy tất cả và nghĩ rằng bánh xe đã chèn qua đầu và chị ấy sẽ chết”, thành viên Pitt viết.

Điều mà thành viên này thấy đáng buồn nhất khi chứng kiến vụ việc trên là sự vô cảm của "một số kẻ trong xã hội".

Nạn nhân tai nạn giao thông bị nhiều người đi đường bỏ mặc.

Pitt viết tiếp: “Trước khi xe em đi qua thì đã có mấy chiếc xe đi qua mà không xe nào chịu cho người bị nạn lên đi cấp cứu, cũng tại vì họ thấy nhiều máu quá... Khổ thân một cậu thanh niên ra giúp đỡ cứ ra năn nỉ và vẫy các tài xế không có trái tim kia... chở người bị nạn đi cấp cứu. Và xe họ cứ lăn bánh chậm chậm...qua (1 taxi chạy nhanh qua, sau đó 1 chiếc Camry, 1 chiếc fortuner màu nâu và một xe Santafee màu trắng - xe công biển xanh 29M... cũng lướt qua)”.

Cũng theo thành viên này, khi tới nơi, anh đã hô một số người đi đường đưa nạn nhân lên xe anh và chở thẳng đến bệnh viện E cấp cứu.

Trái tim của mấy người kia bằng sắt hay sao mà họ lạnh lùng đến vậy. Con người với nhau cần nhất là biết chia sẻ, giúp đỡ lúc hoạn nạn”, nick name hoasimkhongtim06 bức xúc.
Chia sẻ