Chuyện tình trên bãi sông Hồng

,
Chia sẻ

Sông Hồng đang mùa cạn nước. Nếu đến bãi giữa sông dễ nhận thấy một túp lều nhỏ - đó là nơi cư trú của một đôi vợ chồng trẻ mà chuyện lứa đôi của họ như là cổ tích.

Ngày ngày Huyền đi làm thuê trên bãi - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Ba năm về trước, Hoàng Văn Thịnh mới bước vào tuổi đôi mươi trong khi Trần Thị Huyền nhiều hơn Thịnh đến chục tuổi. Họ cùng lớn lên ở vùng nông thôn huyện Hoài Đức thuộc tỉnh Hà Tây trước đây. Thịnh sinh ra trong gia đình đông con nghèo khó, ngay từ nhỏ trí não đã chậm phát triển, đến tuổi hai mươi vẫn sống và nghĩ như trẻ thơ.

Tình thương yêu chân thành của Huyền đến với Thịnh sau những tháng ngày chị đi làm đổi công cho gia đình Thịnh, có dịp gần gũi anh thường xuyên. Rồi họ thành đôi. Ngày tân hôn họ cũng chụp một album ảnh cưới, mà giờ đây đó là thứ tài sản có giá trị nhất đối với đôi vợ chồng trẻ trong túp lều liêu xiêu trên bãi sông Hồng.

Không chỉ là người vợ tần tảo lo cho cuộc sống gia đình rất chật vật, Huyền còn là người mẹ, người chị chăm sóc từng li từng chút cho Thịnh. Sau ba năm chung sống với Huyền, lạ thay Thịnh phát triển tâm trí hơn trước nhiều. Không có phép mầu nào khác ngoài tình yêu của Huyền dành cho anh.

Ngoài công việc chăn bò, Thịnh còn biết giúp vợ nấu cơm
Túp lều trên bãi giữa được bố mẹ hai bên hỗ trợ khi Thịnh - Huyền ra riêng. Ở đây họ chăn bò và làm thuê kiếm sống
Có hôm Thịnh theo vợ sang phố Yên Phụ, thấy nhà ở đó đều có số, thế là anh nhặt tờ lịch mang về gắn vào nhà mình
Sau bữa cơm trưa
Trong túp lều tuềnh toàng này có một gia đình hạnh phúc
Xem lại album ảnh cưới

Theo Tuổi trẻ

Chia sẻ