Chuyện tình khác tôn giáo và lời “nói trước bước không qua”

Lê Nhi,
Chia sẻ

Ngay cả khi đã gặp nhau, Dung vẫn nhất quyết sẽ sống chết với tuyên bố: sẽ không lấy chồng kém tuổi, cùng cơ quan và ngoại đạo, nhưng chỉ sau 3 tháng quen nhau, cô gái này đã lâm vào tình thế “nói trước bước không qua”.

“Ngấm nhau” vì như “bóng với hình”

Sau khi ra trường, Dung long đong lận đận mãi vẫn không xin được một công việc phù hợp ở Hà Nội. Với cá tính mạnh mẽ, cô đã tính chuyển vào Sài Gòn sống và làm việc. Nghĩ là làm, Dung đã chuyển hết đồ đạc về quê (Thái Bình) để chuẩn bị cho kế hoạch Nam tiến. Khi đang vật vờ ở quê thì có điện thoại gọi cho Dung thông báo lên phỏng vấn. “Em nhất quyết không đi, vì chán cảnh phỏng vấn rồi. Nhưng chẳng hiểu sao lần đó bố của em cứ động viên ‘đi đi không lại hối hận’. Thế là dù không muốn đi chút nào, em vẫn quyết định phi xe máy lên Hà Nội từ sáng để chiều kịp phỏng vấn", Dung chia sẻ.

Hai ngày sau cuộc phỏng vấn thành công, Dung đến cơ quan làm việc ngày đầu tiên. Cũng ngày hôm ấy, Dung được sếp bàn giao anh chàng tên Biên để kèm cặp quản lý cô trong thời gian thử việc. Từ hôm đó, trong công việc, cô luôn được Biên chỉ bảo tận tình. Và ngoài hỗ trợ nhau trong công việc, những cuộc đi chơi ngoài giờ làm của họ cũng bắt đầu phát sinh với tần suất ngày một dày hơn. Vì kè kè với nhau như hình với bóng suốt 8h ở cơ quan và cả khi về nhà nên cả hai "ngấm nhau" từ lúc nào không biết.



Vậy mà lúc đầu gặp nhau, Dung chẳng hề có ấn tượng gì với anh chàng Biên giàu tình cảm này. Thậm chí cô còn tuyên bố với cả cơ quan là sẽ không lấy chồng kém tuổi, cùng cơ quan và ngoại đạo (vì Dung theo đạo thiên chúa giáo). "Nhưng rồi 3 tháng cứ qua đi, hai chúng em hàng ngày tiếp xúc công việc trên cơ quan, tối về lại rủ nhau đi uống trà đá. Hồi đó nghèo kiết xác, nên chả có chuyện cà phê, nhà hàng bao giờ cả. Sau 3 tháng thì anh tỏ tình và hai đứa chính thức yêu nhau. Nhiều lúc em cứ nghĩ đây là định mệnh vì chỉ cần thiếu một chút quyết tâm nữa là số phận hai đứa đã khác và có thể em đã không gặp anh. Tất nhiên khi yêu anh, em cũng đã tự bỏ qua cả những tiêu chí cứng nhắc em đề ra trước đó để đến với anh. Đúng là nói trước bước không qua chị ạ"- Dung vui vẻ nói.

Thử thách tình yêu bằng đám cưới đạo thiên chúa

Tuy Biên kém Dung 1 tuổi nhưng anh chàng này rất tâm lý và chiều chuộng Dung. Bởi thế, Dung bao giờ cũng cảm thấy hạnh phúc vì nhận được sự quan tâm của chàng khi hai đứa yêu nhau. Khi thì Biên mua cho Dung chiếc cặp tóc, lúc thì lọ hoa khô, khi thì cốc uống nước để trên cơ quan… Nói chung cái gì Dung muốn và thích, Biên đều bất ngờ dành tặng Dung. Những món quà và hành động này tuy nhỏ, nhưng cũng đủ làm Dung hạnh phúc và nhiều lần bị bất ngờ vì thú vị.


Yêu nhau được 1,5 năm thì đôi bạn trẻ cùng cơ quan này quyết định làm đám cưới để về chung một nhà. Nhưng thực sự, đám cưới của Dung và Biên khá vất vả. Nguyên nhân là do Dung theo đạo thiên chúa giáo còn Biên theo đạo Phật. Vì thế, để cưới được người mình yêu, Biên buộc phải học kinh và giáo lý để vào trình cha. Khi được cha đạo đồng ý thì Biên mới được rửa tội và làm lễ cưới ở nhà thờ.

“Hồi đó ban ngày đi làm, tối về học kinh, anh ấy cứ kêu la rằng học kinh còn khó hơn học ngoại ngữ. Nhưng anh vẫn quyết tâm học 1 tuần là xong. Sau đó anh làm cuộc hành trình Hà Nội - Thái Bình - Ninh Bình để làm thủ tục cưới xin. Tuy kể sơ sơ thì có vẻ đơn giản lắm nhưng chỉ có người trong cuộc và bạn bè thân của 2 đứa mới thấy hành trình cưới vợ của anh vất vả thế nào. Bạn bè ai cũng nói phục anh sát đất vì đã quyết tâm cao độ khi lấy con gái bên đạo”- Dung nhớ lại.

Tình vợ chồng nồng thắm khi kết hôn

Sau khi cưới xong, ngoài vun đắp cho tình cảm vợ chồng, Dung và Biên đều xác định phải lo ứng xử nội ngoại sao cho hợp lý. Mọi chi tiêu của 2 vợ chồng được tính toán kỹ lưỡng hơn, nhưng vẫn có nhiều phút bốc đồng báo hại đôi vợ chồng trẻ nhiều phen bị "thâm hụt kinh tế". “Được cái vợ chồng em hợp nhau khoản ăn chơi không sợ mưa rơi, mặc dù kinh tế chỉ ở mức trung bình nhưng chúng em lạc quan lắm, lúc nào cũng rộn vang tiếng cười”.


Khi còn ở riêng tại Hà Nội, thỉnh thoảng hai vợ chồng họ cũng tranh luận to tiếng để phân tích đúng sai cho nhau nhưng chưa bao giờ cãi vã. Khi có con và về sống chung với bố mẹ chồng, đôi bạn trẻ này lại càng ít tranh luận với nhau hơn. Nếu có thì Dung - Biên chỉ thầm hẹn nhau ra quán cafe để ngồi nói chuyện giải quyết vấn đề. Và cả 2 đều là người biết tha thứ, bỏ qua cho nhau nên không khí gia đình họ nhờ vậy luôn vui vẻ hạnh phúc.

Cho đến khi vợ chồng có em bé thì Dung mới cảm nhận cuộc sống bước sang trang mới. Khi ấy, Dung phải về quê sinh nở và sống với bố mẹ chồng trong thời gian ở cữ. Còn Biên vẫn làm việc tại Hà Nội. “Còn nhớ đêm ấy, nằm tâm sự vì mai chồng đi Hà Nội rồi. Điều này cũng có nghĩa từ mai em bắt đầu 1 cuộc sống thiếu vắng chồng và ở trong môi trường hoàn toàn khác. Chồng đã dặn dò em đủ thứ (lúc đó vẫn đang chờ sinh). Em bật khóc như mưa, như thể chưa khóc bao giờ ý, cảm giác rất lạ. Lần đầu tiên xa chồng, không còn cái cảm giác tự do ăn mặc, đi lại, phát ngôn như khi chỉ có 2 vợ chồng… Thế mà khi em bé ra đời thì em dồn hết tâm trí vào việc chăm em bé và thỉnh thoảng khiến chồng lại phải lên tiếng là 'hình như chồng đang bị bỏ rơi'. Mỗi lần như thế, em lại giật mình và phải chú ý chăm sóc chồng nhiều hơn”…, Dung nhớ lại.

Gia đình bé nhỏ của Biên - Dung thật đầm ấm và hạnh phúc.

Với cặp đôi này, dẫu cuộc sống trước mắt còn phải đối mặt với khá nhiều áp lực trong việc cùng chung tay chăm sóc con cái và lo tiền nong thêm rủng rỉnh hơn, nhưng họ vẫn cảm thấy khá thoải mái với cuộc sống hiện tại. Đôi bạn trẻ này vẫn dự định khi con lớn hơn một chút, kinh tế dư dả hơn thì 2 vợ chồng sẽ đi nghỉ tuần trăng mật muộn (vì hồi cưới cơ quan không cho nghỉ nhiều nên chưa đi được) và trong 5 năm tới, họ dự định sẽ tiếp tục có thêm “tập 2”.
Chia sẻ