Rèm cửa sổ có 1-0-2 tại một ngôi trường toàn nam sinh ở Nhật

Tường Vy,
Chia sẻ

Chiếc rèm cửa sổ độc đáo này có hình một chiếc áo ngực được các nam sinh tự làm để giảm căng thẳng sau mỗi giờ học.

Cũng giống như một số trường học khác ở Nhật Bản, Kyoto’s St. Viator Rakusei là trường học liên kết giữa trung học cơ sở và phổ thông trung học được thành lập từ năm 1955. Trong ngôi trường này bạn sẽ không thể tìm thấy bóng dáng một nữ sinh nào. Trường chỉ dành cho nam sinh có độ tuổi từ 13-18 tuổi.

Mục đích của những ngôi trường "một giới tính" này là để học sinh có thể tập trung học tập tốt hơn mà không chị sao nhãng, hay chi phối bởi sức hút của người khác phái.

Tuy nhiên, trước sự thiếu hụt nữ sinh và sự mất cân bằng về độ hấp dẫn giới tính, nam sinh của ngôi trường này đã có cách chế tạo rèm cửa sổ cực độc để có thể vui vẻ hơn trong mỗi giờ học.

Những nam sinh của ngôi trường này đã có một cách cực độc để “giải trí” sau những giờ học căng thẳng. Thay vì nhìn chằm chằm ra khoảng không vô định ngoài cửa sổ thì họ sẽ nhìn vào chiếc rèm cửa sổ. Chiếc rèm cửa thực sự rất đặc biệt. Từ chiếc rèm cửa màu xanh nhạt tinh tế, họ đã biến chúng thành một chiếc áo ngực khổng lồ để ngắm mỗi khi nhìn ra cửa sổ.

Rèm cửa sổ có 1-0-2 tại một ngôi trường toàn nam sinh ở Nhật
Chiếc rèm cửa sổ độc đáo tại một lớp học.

Rèm cửa sổ có 1-0-2 tại một ngôi trường toàn nam sinh ở Nhật 1
Từ tấm rèm cửa sổ ban đầu các nam sinh đã buộc thắt 1 đoạn ở giữa để tạo thành hình một chiếc áo ngực khổng lồ.

Rèm cửa sổ có 1-0-2 tại một ngôi trường toàn nam sinh ở Nhật 2
Đây là cách giúp họ lấy lại năng lượng sau những giờ học căng thẳng.

Rèm cửa sổ có 1-0-2 tại một ngôi trường toàn nam sinh ở Nhật 3
Ngôi trường nơi các nam sinh đang theo học.

Nhiều nam sinh trong trường cho biết đây là cách giúp họ giảm căng thẳng với số lượng bài vở quá lớn ở trường và khiến họ có thể tập trung học tốt hơn sau đó.

(Nguồn: rocketnews24)

Chia sẻ