Người phụ nữ sống lại sau khi được nằm cạnh con mình

Trang Trần (Theo Mirror),
Chia sẻ

Mắc phải một loại virus lạ, sau 10 ngày nhập viện, tim của Holi Cheung đã ngừng đập. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, trái tim của bà mẹ 36 tuổi này đã đập lại sau khi được đặt nằm cạnh con trai mình.

Holi Cheung (Brirmingham - Anh) bị bệnh một loại virus lạ tấn công tim và những ngày cuối cùng, trái tim cô đã phải đập dưới sự hỗ trợ của máy móc. Bác sỹ tin rằng cơ hội duy nhất sống sót của cô gần như đã không còn. Mọi người trong gia đình và bệnh viện đã gần như tuyệt vọng. Thế nhưng ngay sau khi chồng Holi đưa đứa con 3 tháng tuổi vào và đặt cậu bé nằm cạnh mẹ, trái tim cô bỗng dung bắt đầu đập trở lại mà không cần sự hỗ trợ của bất cứ loại máy móc nào.
 
Holi và cậu con trai Jordan
 
Holi được chuẩn đoán bị viêm cơ tim do virus gây ra. Sau khi bị ngất lịm do suy tim, cô đã được kích điện tim 45 lần để tim đập trở lại. Các y bác sỹ ở bệnh viện đã vô cùng nỗ lực để cứu sống cô nhưng đã gần như tuyệt vọng.

Chồng Holi cảm thấy vô cùng sốc trước tình trạng của vợ: “Cô ấy còn quá trẻ để chết, thậm chí trước đây cô ấy còn không có bệnh tật gì, thế mà giờ lại bị suy tim. Tôi không thể chấp nhận điều đó. Tôi gần như đã hết hy vọng vì mọi nỗ lực của mọi người không khiến sức khỏe của vợ tôi tốt hơn”.

Tinh thần Holi như sụp đổ sau khi nghe bác sỹ kết luận về tình trạng bệnh tật của mình. Cô cảm thấy hối tiếc vô cùng vì nghĩ từ nay cô sẽ không thể cho Jordan ăn, không thể bế ẵm nó, không còn có thể thay quần áo cho nó được nữa. “Khi Jason đề nghị đưa thằng bé vào nằm cạnh tôi, tôi thực sự mệt mỏi và nghĩ không còn tâm trí nào để nhìn thấy con. Tôi sợ điều đó sẽ làm tôi không chịu nổi."

Bạn bè và gia đình Holi đã cố gắng cổ vũ cô bằng cách ghim thật nhiều hình ảnh của cậu bé xung quanh căn phòng. Chồng Holi cho biết, anh quyết định đưa Jordan đến gặp Holi vì nghĩ rằng cô đang cần sự động viên và cổ vũ hơn bao giờ hết.
 
Người mẹ sống lại sau khi được nằm cạnh cậu con trai 3 tháng tuổi của mình.

Người mẹ trẻ tâm sự rằng: “Không biết vì lý do gì, nhưng chắc chắn thằng bé đã đánh thức tôi dậy. Tôi không hề hay biết có nó nằm bên. Tôi chỉ cảm thấy nhớ con vô cùng, và tôi khao khát được gặp nó. Tất cả những gì tôi biết bắt đầu từ hôm sau khi mọi người chạy trong phòng và nói với nhau rằng tim tôi đã đập trở lại. Sau đó tôi cảm thấy tim mình khỏe hơn và bắt đầu hồi phục”.

Hiện giờ, sau 8 tuần điều trị, Holi đã sống lại và được xuất viện một cách kỳ diệu. Cô vẫn cần tập vật lý trị liệu khoảng 1 năm để hồi phục được hoàn toàn. Cô đã ký kết tham gia một cuộc chạy đua từ thiện để gây quỹ cho đội ngũ bác sỹ đã nỗ lực cứu cô. Và cô tin con trai cô sẽ giúp cô hoàn thành cuộc đua một cách xuất sắc.

“Con trai là nguồn cảm hứng của tôi. Tôi không biết phép lạ có thực sự tồn tại trên đời này hay không, nhưng chắc chắn không có nó, thì sẽ không có tôi bây giờ”. Người mẹ chia sẻ.
Chia sẻ