Người phụ nữ nuôi hổ trong nhà như thú cưng

PYL ,
Chia sẻ

Một phụ nữ ở Mỹ đã khiến những người hàng xóm rùng mình kinh sợ khi cô nuôi hai con hổ Bengal trong vườn.

Video người phụ nữ nuôi hổ trong nhà như thú cưng

Cô Janice Haley nuôi hai con hổ Bengal có tên Saber và Janda trong vườn nhà mình ở Davenport, Florida, Mỹ. Hai con hổ nặng 270kg và có răng nanh dài 15cm, được cô Janice đối xử giống như thú cưng trong nhà. Janice thường cho hai con hổ ăn bằng tay, cô còn vuốt ve, âu yếm chúng giống như những con mèo. Thậm chí, Saber - con hổ đực có lông màu trắng, còn mút ngón tay cô Janice mỗi khi đi ngủ. 

Người phụ nữ nuôi hổ trong nhà như thú cưng 1

 Cô Janice Haley và hai con hổ cưng

20 năm trước, cuộc sống của Janice đã thay đổi khi cô đọc được một mẩu quảng cáo về khóa học huấn luyện hổ ở trên tờ báo địa phương. 2 năm sau, Janice đã đem con hổ đầu tiên về nhà. Đến năm 2002, cô lại mua Janda (hiện nó được 12 tuổi). 

Năm 2007, con hổ đầu tiên của Janice chết và Saber (khi đó mới 2 tuần tuổi) đã được Janice đưa về nuôi. Janice và chồng - anh David, chăm sóc cho những con hổ và họ dành tất cả thu nhập để mua thức ăn cho chúng. Sau một ngày, cho những con hổ ăn và chơi đùa, đến tối Janice sẽ nằm xuống với những con hổ để ru chúng ngủ.

Janice chia sẻ: "Hai con hổ xem tôi như là mẹ của chúng. Còn tôi coi chúng là những em bé bốn chân to lớn. Một số hàng xóm không đồng tình với việc tôi nuôi hai con hổ có thể ăn thịt người trong vườn. Tuy nhiên, tôi mong muốn mọi người có thể gần gũi hơn với những con hổ hoang dã và bảo vệ chúng trước khi quá muộn".

Chia sẻ