Mặc trang phục cosplay hàng ngày để làm từ thiện

Ngọc Dung ,
Chia sẻ

Một cô gái ở Anh đã cho hết quần áo của mình và mặc trang cosplay hàng ngày để quyên góp tiền làm từ thiện.

Eve Hazelton (28 tuổi) ở Devon, nước Anh đã nghĩ ra ý tưởng độc đáo để quyên góp tiền cho một tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ các bệnh nhân ung thư vú. Cô đã cho gần hết quần áo của mình và mỗi ngày lại khoác lên mình một bộ đồ cosplay khác nhau. Trong 22 ngày vừa qua, Hazelton đã mặc trang phục người tiền sử, cướp biển, Robin Hood, Wonder Woman, công chúa Fiona và ông Motivator. 

Mặc trang phục cosplay hàng ngày để làm từ thiện 1
Hazelton đã cho gần hết tủ quần áo của mình để hàng ngày mặc trang phục cosplay

Sang năm, cô sẽ tiếp tục biến mình thành một con khỉ đột, một quả chuối, một khối Rubik khổng lồ và thậm chí tuyên bố sẽ tham dự đám cưới của một người bạn trong bộ đồ cổ điển từ những năm 1950. Sau khi chứng kiến căn bệnh ung thư vú quái ác cướp đi mạng sống của mẹ người bạn thân, Hazelton đã nảy ra ý tưởng mặc trang phục cosplay. Trước khi thực hiện thử thách, cô đã dọn sạch toàn bộ tủ quần áo của mình và tặng cho một cửa hàng từ thiện của hội Chữ thập đỏ.

Mặc trang phục cosplay hàng ngày để làm từ thiện 2
Mỗi ngày cô mặc một bộ trang phục khác nhau

Cô nói: "Tôi nghĩ căn bệnh ung thư vú có thể xảy ra với tất cả mọi người. Tôi muốn làm điều gì đó cho tổ chức từ thiện CoppaFeel nhưng lại không biết nên làm gì. Tôi vốn sợ những thử thách như chạy marathon hoặc cạo đầu. Vì thế tôi quyết định sẽ mặc nhiều trang phục lạ mắt khác nhau để quyên góp tiền. Tôi có khoảng 190 bộ trang phục trong nhà và hiện giờ tủ quần áo không còn chỗ chứa nữa."

Mặc trang phục cosplay hàng ngày để làm từ thiện 3
Hazelton trong trang phục nàng Bạch tuyết

Hazelton đã cho gần hết quần áo của mình, chỉ giữ lại bộ đồ ngủ và chiếc áo tắm màu đỏ yêu thích. Ấn tượng với hoạt động ý nghĩa của Hazelton, công ty thời trang Smiffys đã quyết định tài trợ tất cả 365 bộ trang phục cosplay cho cô trong năm tới. Ngoài sự giúp đỡ của Smiffy, cô gái 28 tuổi này còn được người chồng, anh Dave Reynolds, ủng hộ hết mình.

Cô cho biết: "Ban đầu, tôi nghĩ rằng việc này dễ dàng nhưng thực tế khá khó khăn. Nhiều bộ trang phục rất bất tiện. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng để những gì mình làm sẽ tác động tích cực đến nhận thức của mọi người về căn bệnh ung thư vú. "

Mặc trang phục cosplay hàng ngày để làm từ thiện 4

Cho đến nay, Hazelton đã quyên góp được hơn 2.300 bảng (tương đương 83 triệu đồng) cho tổ chức từ thiện CoppaFeel sau khi bắt đầu thực hiện thử thách vào ngày 1/7 vừa qua.
Chia sẻ