Khó tin những bà mẹ sắp đẻ mới biết mình mang thai

PYL,
Chia sẻ

Chỉ vài giờ trước khi sinh những phụ nữ này mới biết mình đã có bầu.

1. Bà mẹ biết mình mang thai trước khi sinh 7 tiếng

Khó tin những bà mẹ sắp đẻ mới biết mình mang thai 1

Chị Hannah Froud, 23 tuổi, là một nhân viên tài chính sống tại ngoại ô Chaddesden, thành phố Derby. Từ ngày 8/2/2013, chị Froud có hiện tượng đau dạ dày, cơn đau kéo dài suốt mấy ngày. Tới 10 sáng thứ hai, ngày 11/2/2013, chị Froud đã đến Bệnh viện hoàng gia London ở thành phố Derby để khám bệnh.

Thật bất ngờ, sau các xét nghiệm, bác sỹ đã phát hiện ra chị đang mang thai ở tuần thứ 35 và hiện tượng đau đẻ dẫn đến tình trạng co bóp dạ dày. Chị Froud vô cùng bất ngờ khi biết mình sắp được làm mẹ, chị đã nhập viện ngay sau đó. 

Bạn trai của chị là Chris Bennett, một thợ mộc, cũng được gọi ngay đến bệnh viện để chăm sóc cho chị. Anh Bennett đã sốc tới mức không nói nên lời khi nghe tin này. Tới 5h chiều cùng ngày, bé Jessica đã chào đời hoàn toàn khỏe mạnh.

2. Đẻ rơi con trên bãi cỏ vì không biết mình mang thai

Khó tin những bà mẹ sắp đẻ mới biết mình mang thai 2

Bãi cỏ trước cửa nhà, nơi chị Whitehead hạ sinh em bé nặng 2,5kg.

Ngày 25/6/2013, chị Elizabeth Whitehead, 21 tuổi, đã đẻ rơi một bé trai ngay trên bãi cỏ trước cửa nhà ở thị trấn Barnegat, bang New Jersey, Mỹ. Điều kỳ lạ là trong suốt thời gian mang thai, bà mẹ trẻ này không hề biết mình đã có con. Không những thế sau hai lần xét nghiệm, chị đều nhận được kết quả âm tính với thai nghén. Sau một thời gian dài thấy đau bụng, Whitehead nghĩ rằng mình bị mắc bệnh dạ dày.

Chỉ sau ít phút sau ca đẻ rơi bất ngờ này, cảnh sát đã có mặt kịp thời để giúp đỡ. Theo cảnh sát, em bé có dấu hiệu sinh non khoảng 3 tháng. Sau đó, xe cứu thương đã có mặt để đưa cả hai mẹ con chị Whitehead vào bệnh viện Jersey Shore, thành phố Neptune điều trị. Bố của em bé bị đẻ rơi trên bãi cỏ - anh David Windham, cho biết bé chỉ nặng 2,5kg nhưng sức khỏe của bé sau đó đã ổn định.

3. Đến lúc đẻ mới biết mình có... thai

Khó tin những bà mẹ sắp đẻ mới biết mình mang thai 3

Cô Amanda Ross bên người yêu 14 năm của mình - ông Paul Dean và con gái Chloe Dean.

Tháng 10/2013, cô Amanda Ross (41 tuổi) đang đi mua sắm cùng với bạn trai là ông Paul Dean (53 tuổi) thì bỗng cảm thấy dạ dày co bóp mạnh. Cặp đôi sống tại thị trấn Yate, bang South Gloucestershire, Anh này đã lập tức tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Qua xét nghiệm, chụp chiếu, các bác sĩ chẩn đoán cô Ross đang mang thai ở tháng 8. Đây thực sự là một tin sốc đối với cô Ross.

Do tim thai đập chậm và có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của em bé, cô Ross đã được chuyển gấp tới Khoa Sản thuộc Bệnh viện South, ở thành phố Bristol. Chỉ 15 tiếng đồng hồ sau khi biết tin mình mang thai, người phụ nữ này đã hạ sinh một bé gái bằng phương pháp đẻ mổ. Bé gái đáng yêu được đặt tên là Chloe Dean.

Suốt thời gian dài, cô Ross không có bất cứ triệu chứng nào của hiện tượng thai nghén như run người, thèm ăn, ốm nghén, thậm chí đứa trẻ cũng không đạp trong bụng mẹ. Sau 6 ngày nằm viện, cô Ross và bé Chloe đã được xuất viện về nhà.

(Nguồn: Dailymail, Telegrap)

Chia sẻ