Cô gái Ấn Độ kết hôn với chú chó để xua đuổi những điều xui xẻo

Lê Minh ,
Chia sẻ

Một cô gái Ấn Độ 18 tuổi đã kết hôn với một con chó như một phần của nghi lễ bộ lạc để tránh khỏi những điều xui xẻo.

Mangli Munda, sống ở một ngôi làng xa xôi miền đông Ấn Độ Jharkhand đã tổ chức đám cưới với một chú chó trong một buổi lễ xa hoa. Chú chó Sheru đã được đưa đến đám cưới bằng một chiếc xe hơi và được mọi người tham gia đám cưới chào mừng.

Mangli cho biết cô không cảm thấy hài lòng khi kết hôn với một con chó nhưng tin rằng việc này sẽ giúp cô thay đổi vận mệnh của mình. Cô nói: “Tôi kết hôn với một con chó vì già làng tin rằng mọi điều xui rủi của tôi sẽ chuyển qua con chó này. Sau đó tôi sẽ kết hôn với một người đàn ông nào đó và có cuộc sống lâu dài”.

Cha của Mangli, ông Sri Amnmunda nói: “Các già làng nói với chúng tôi rằng chúng ta nên tổ chức đám cưới trong thời gian sớm nhất có thể. Chúng ta phải đảm bảo rằng điều xấu sẽ bị tiêu diệt. Việc kết hôn với con chó là cách duy nhất để thoát khỏi những điều xui xẻo”.

Cô gái Ấn Độ kết hôn với chú chó để xua đuổi những điều xui xẻo 1
Mangli kết hôn với chú chó để xua đuổi những điều xấu khỏi mình và gia đình

Cô gái Ấn Độ kết hôn với chú chó để xua đuổi những điều xui xẻo 2
Chú chó Sheru ngủ thiếp đi trong suốt buổi lễ

Cô gái Ấn Độ kết hôn với chú chó để xua đuổi những điều xui xẻo 3
Chú chó đang thực hiện nghi lễ đám cưới

Cô gái Ấn Độ kết hôn với chú chó để xua đuổi những điều xui xẻo 4
Có khoảng 70 người thân và người dân địa phương tham dự buổi lễ

Cô gái Ấn Độ kết hôn với chú chó để xua đuổi những điều xui xẻo 5
Mangli chụp hình với "chú rể"

Cô gái Ấn Độ kết hôn với chú chó để xua đuổi những điều xui xẻo 6
"Chú rể" Sheru được đưa đến đám cưới trong một chiếc xe hơi

Và đáng ngạc niên, đây không phải là lần đầu tiên một cô gái địa phương cưới một con chó trong làng. Sri nói thêm: “Rất nhiều đám cưới như thế này đã diễn ra trong ngôi làng của chúng tôi cũng như các làng lân cận khác. Đây là một phong tục mà chúng tôi hoàn toàn tin tưởng”.

Theo phong tục của làng, cuộc hôn nhân sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của Mangli, và cô sẽ được tự do kết hôn sau đó mà không cần ly dị con chó.

Ngoài thực tế chú rể là một con chó, chúng tôi thực hiện tất cả các nghi lễ khác như thường lệ. Chúng tôi tôn trọng con chó như một chú rể bình thường”, mẹ Mangli cho biết. “Chúng tôi đã phải chi tiền cho đám cưới này hệt như một đám cưới bình thường. Đó là cách duy nhất để gia đình chúng tôi có thể thoát khỏi vận đen”.

Sau khi kết hôn, Mangli sẽ phải chăm sóc con chó và nâng niu chú như một thú cưng. “Dân làng tôi nói rằng nhiều cô gái như tôi đã thực hiện theo nghi lễ này, họ đã gạt bỏ những điều xấu và đang sống cuộc sống hạnh phúc. Tôi nhất định sẽ kết hôn với hoàng tử trong mơ của mình một ngày nào đó”, Mangli nói.

(Theo Dailymail)
Chia sẻ