Ăn bánh sandwich, nhai luôn... ngón tay người

Lan Phương (Theo UPI),
Chia sẻ

Tai nạn hy hữu và kinh khủng này đã xảy ra với cậu bé Ryan Hart, 14 tuổi. Cậu đang ăn bánh sandwich của một nhà hàng ở bang Michigan, Mỹ thì bỗng rụng rời tay chân khi phát hiện ra "vật" mình đang nhai chính là một... ngón tay.

Ryan Hart tỏ ra thích thú khi được ăn món bánh mì khoái khẩu, có nhân thịt bò nướng tại nhà hàng Arby's ở Jackson, bang Michigan, Mỹ. Khi đang ăn, cậu bé nhai phải một vật lạ cảm giác như cao su, lúc nhổ ra cậu bé mới tá hỏa khi nhận thấy đó là một phần của... ngón tay người.


Ryan Hart, 14 tuổi, đang ăn miếng sandwich thì nhai phải
 ngón tay của nhân viên nhà hàng Arby

Cảnh sát và sở Y tế hạt Jackson, bang Michigan đã xác định được ngón tay mà cậu bé cắn phải là của một nữ nhân viên tại nhà hàng Arby lỡ làm đứt khi đang cắt thịt bằng máy. Cô nhân viên bị đứt ngón tay vội vã chạy ra ngoài trong khi các đồng nghiệp không ai hay biết nên vẫn tiếp tục làm việc bình thường.

John Gray, người đại diện cho công ty Arby ở Atlanta đã lên tiếng xin lỗi về điều mà ông cho là hy hữu và “không may” này. Hãng Arby đang tiến hành điều tra và nhân viên nhà hàng ngay lập tức đóng cửa để vệ sinh, tẩy trùng.

Nhà hàng Arby

Cô nhân viên bị thương của Arby được điều trị tại một bệnh viện, trong khi Ryan Hart, 14 tuổi, được thử máu và cho thuốc uống tại một bệnh viện khác. Bà Jamie Vail, mẹ cậu bé vẫn chưa hết bàng hoàng khi nói: “Có người bị mất ngón tay nhưng các vị vẫn tiếp tục làm thức ăn đưa cho khách hàng là sao? Thật không thể tin được.” 

Bà mô tả ngón tay mà con mình nhai phải dài ít nhất 2,5 cm và dày khoảng 0,3 đến 0,6 cm. Sau sự cố này từ giờ gia đình bà sẽ không bao giờ ăn đồ ăn nhanh nữa. Bà cũng cho biết mình đã liên lạc luật sư nhưng không nói có quyết định kiện hãng Arby hay không. 

 
Chia sẻ