Chuyện không tưởng ở Philippines: Đồ ăn "đầu thừa đuôi thẹo" nhặt từ bãi rác được hô biến thành bữa cơm cho người nghèo

Ngọc Trang,
Chia sẻ

Đoạn video hết sức chân thực và đau lòng về hành trình thức ăn thừa nhặt từ bãi rác được chế biến thành món ăn dành cho những người nghèo ở Philippines chắc hẳn sẽ khiến cho nhiều người phải suy ngẫm.

Cũng giống như những quốc gia đang phát triển khác tại Đông Nam Á, khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp xã hội ở Philippines là rất lớn. Chính vì thế, việc lo một ngày đủ ba bữa với một số người nghèo ở quốc gia này gần như là chuyện không tưởng.

Chuyện không tưởng ở Philippines: Đồ ăn đầu thừa đuôi thẹo nhặt từ bãi rác được hô biến thành bữa cơm cho người nghèo - Ảnh 1.

(Hình ảnh cắt từ clip)

Một người đàn ông đã nghĩ ra một ý tưởng vô cùng táo bạo, đó là sử dụng thịt thừa được gom về bãi rác từ khắp các cửa hàng ăn nhanh của thủ đô Manila để chế biến thành thức ăn và bán cho người nghèo với giá vô cùng rẻ.

Nếu chứng kiến video dưới đây, đảm bảo bạn sẽ không thể nuốt trôi món ăn kì lạ có tên pagpag này sau khi nó được chế biến xong. Thịt gà, thịt lợn, thịt bò… còn sót lại lẫn trong túi nilon, tàn thuốc, rác rưởi được nhặt riêng ra, sau đó được tách xương rồi đem rửa lại với nước cho sạch. Người bán dùng các nguyên liệu như hành, tỏi làm ra một loại nước sốt màu đỏ cực kì hấp dẫn rồi đổ thịt vào, hoàn thành việc chế biến một món ăn được bán cho người nghèo chỉ với giá 0,2 USD.

Bạn có dám thử món ăn này không?

Sự thật trần trụi làm người ta không khỏi đau lòng là những người nghèo ở Philippines không có cách nào khác ngoài việc chấp nhận ăn món ăn được làm từ "rác" này.

“Cuộc sống là thế đấy, người nghèo chỉ đủ tiền ăn cái này thôi. Chừng nào còn ở đây, chừng đó chúng tôi còn ăn pagpag.” Một người đàn ông bán kem tâm sự trong khi thưởng thức món ăn từ những nguyên liệu không tưởng.

Chia sẻ