Chuyện khó tin nhưng có thật: Chàng trai phải lòng mẹ đẻ khi hội ngộ sau hơn 15 năm xa cách

Linh Lan,
Chia sẻ

Thay vì nhận lại mẹ đẻ, chàng trai lại coi mẹ như một người bạn khác giới và đem lòng yêu thương.

Chàng trai 19 tuổi Shane Burke đến từ Manchester, Anh đã bị thu hút bởi người mẹ đẻ của mình, Rose Bestall khi cả hai trò chuyện với nhau qua facebook lần đầu sau gần hơn 15 năm xa cách. 

Anh cho rằng mình đã mắc hội chứng hấp dẫn tình dục cùng huyết thống, một trạng thái khiến những người thân xa cách lâu năm phải lòng nhau khi tái ngộ.
 
Shane phải lòng mẹ ruột của mình khi gặp lại sau nhiều năm xa cách.

Rose mang thai và sinh Shane khi cô mới 15 tuổi, không có đủ khả năng làm chủ cuộc sống và nuôi con, vì thế cô buộc phải gửi Shane làm con nuôi. Khi Shane trưởng thành, cô quyết định sẽ liên lạc lại với con và hẹn dịp tái ngộ. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau khi liện hệ qua facebook, cô bất ngờ nhận được lời tỏ tình từ Shane. Điều này khiến cô rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”.

Trả lời tờ People, Rose cho biết: “Tôi hiểu rằng cảm xúc của Shane là trái với đạo lý thông thường nhưng tôi đã tìm kiến thằng bé quá lâu rồi, tôi không muốn đẩy nó ra khỏi vòng tay mình lần nữa. Tôi yêu thằng bé vô điều kiện như một người mẹ thương con, nhưng mối quan hệ của chúng tôi chỉ có thể dừng ở đó, không thể hơn được. Tôi ước đã gửi nó làm con nuôi ở tuổi lên 5 vì khi đó nó đã có đủ nhận thức”.

Trước đây, Shane đã chủ động tìm kiếm thông tin của Rose trên facebook nhưng tài khoản của cô cài đặt chế độ riêng tư. Sau này Rose mới liên hệ với anh, nói rằng anh chắc chắn là con trai cô vì trông Shane rất giống cha mình.

Sau một thời gian để bình ổn cảm xúc, Shane đã đoàn tụ với mẹ của mình. Trả lời phỏng vấn báo chí, anh chia sẻ: “Giờ đây tôi vẫn yêu Rose nhưng là tình cảm mẹ con thông thường. Tôi vẫn gọi cô ấy là Rose vì chưa thật sự quên được cảm giác cũ, nhưng qua thời gian tôi sẽ dần điều chỉnh và gọi cô ấy là mẹ”.

Trước đó, hồi tháng 4 năm nay, một cặp mẹ con cũng từng gây sốc khi thừa nhận yêu nhau sau 30 năm xa cách. Kim West, mang bầu lúc mới 19 tuổi khi cô đến Mỹ du học. Chỉ một tuần sau sinh, Kim West đã gửi cậu con trai Ben Ford cho người khác nuôi nấng. Năm 2013, Kim nhận được một lá thư từ con trai, người đang tìm kiếm cha mẹ ruột. 

Sau đó 1 năm, hai mẹ con kim West, lúc này đã 51 tuổi và Ford, 32 tuổi, mới gặp lại nhau. Nhưng thật trớ trêu khi hai mẹ con lại "trúng tình yêu sét đánh". Lúc này, Ford đã kết hôn, nhưng anh lập tức có những suy nghĩ khác thường về mẹ ruột của mình. Anh chia sẻ: “Tôi không thể coi cô ấy là mẹ mình. Tôi chỉ thấy cô ấy là một người phụ nữ”.

(Nguồn: Metro)
Chia sẻ