Nỗi niềm "kẻ thứ ba"

Hoài Nguyễn,
Chia sẻ

Đôi khi trong tình yêu, hôn nhân, chính người trong cuộc với những tính toán của riêng mình đã biến người khác thành kẻ thứ ba bất đắc dĩ.

Mỗi khi nhắc tới “người thứ ba”, trong suy nghĩ của nhiều người, họ là những kẻ không tốt, chuyên “phá hoại, chen ngang” vào mối quan hệ của người khác. Nhưng đôi khi có những người bị ép trở thành kẻ thứ ba. Và nỗi niềm của những “nạn nhân” buộc phải thành người thứ ba cũng lắm muộn phiền.

Biến thành kẻ thứ ba vì màn kịch tinh vi

Giờ đây, vì đứa con trong bụng đang lớn dần, chị Trang (Hoài Đức – Hà Nội) không còn cách nào khác đành chấp nhận mọi lời phán xét là kẻ “cướp chồng” người khác để tạo cho con mình một tổ ấm. Nghe chị tâm sự câu chuyện của mình người ta mới biết, đôi khi người thứ ba cũng thật đáng thương.

Chị Trang cho biết, cách đây hơn một năm chị gặp anh Sơn trong một đám cưới. Một thời gian ngắn sau đó hai người nhanh chóng thân thiết và yêu nhau. Chị không hề hay biết anh đã có gia đình vì chưa một lần anh Sơn nói về điều đó. Thậm chí anh còn đưa chị tới nhà để giới thiệu với mẹ. Trước sự nhiệt tình và những dấu hiệu không có gì đáng ngờ đó, chị Trang yêu anh mà không hề hay biết mình đã vô tình trở thành kẻ thứ 3 do một màn kịch tinh vi tạo ra.

Trước những lời ngon ngọt của anh Sơn, bất chấp lời hứa hẹn về một đám cưới còn vài tháng nữa mới diễn ra, chị Trang không ngần ngại trao cho anh Sơn đời con gái. Sau lần đó chị có bầu. Theo lời chị Trang kể, anh Sơn không từ chối trách nhiệm, nhưng một mực đợi biết cái thai là gái hay trai rồi mới cưới. Cực chẳng đã chị đợi tới gần tháng thứ 4 khi biết cái thai là con trai, chị Trang cũng mới bàng hoàng ngã ngửa khi biết anh Sơn đã có gia đình.

Chị Trang nghẹn ngào: “Anh Sơn đã có vợ nhưng nói dối tôi. Vì vợ không sinh được con nên cả anh Sơn và mẹ anh ấy đều quyết tâm ‘săn’ được cô vợ khác ‘biết đẻ’ hơn. Mẹ anh ấy đã diễn một màn kịch cùng con trai, lúc nào cũng điện thoại hỏi thăm rồi tỏ ý muốn tôi về làm dâu. Làm sao tôi có thể ngờ được những điều đó. Giờ đây, anh Sơn quyết tâm bỏ vợ để lấy tôi. Anh ấy bảo nếu tôi không chấp nhận thì anh ấy cũng vẫn bỏ vợ và tìm người khác. Nghĩ tới đứa con trong bụng tôi đành nhắm mắt đưa chân đành làm kẻ thứ ba dù nhìn chị vợ của anh Sơn tôi thấy có lỗi vô cùng”.
 

Là kẻ thứ ba vì không muốn hai lần… khốn nạn

Cũng là một nạn nhân bị đưa vào tròng làm kẻ thứ ba. Anh Nam (Hai Bà Trưng – Hà Nội) còn gặp phải tình huống oái oăm hơn. Suốt thời gian yêu Bảo Ngọc, anh Nam không hề hay biết cô đã đính hôn với một người thanh niên cùng phố. Vì anh ta đi nước ngoài hai năm nên hôn sự của họ vẫn chưa được tiến hành. Thấy Bảo Ngọc xinh xắn, lại có phần hiền lành, hiểu biết nên anh Nam nhanh chóng đem lòng yêu. Tới nhà Bảo Ngọc, thấy bố mẹ cô cũng nhiệt tình săn đón ra mặt nên anh nhanh chóng tính chuyện cưới xin.

Sau lần Bảo Ngọc chủ động “vượt rào” với anh Nam, cô có thai. Một đám cưới đang được hai bên gia đình rục rịch chuẩn bị cũng là lúc Bảo Ngọc “thú tội”. Cô nói đã đính hôn nhưng nhận thấy hai bên không phù hợp nữa nên sẽ thoái thác. Thậm chí cô còn hồn nhiên: “Em đã thông báo với anh ấy và gia đình bên đó là em bị lừa đã có thai, giờ không còn xứng đáng với anh ấy nữa, buộc phải từ hôn. Gia đình người ta dù rất tiếc những cũng đã chấp nhận rồi. Giờ chúng mình cứ yên tâm cưới và chờ đợi đứa con đầu lòng thôi anh ạ”.

Nghe những lời Bảo Ngọc nói, anh Nam chết cay chết đắng trong lòng. Bỗng nhiên anh bị khoác lên mình cái tội là kẻ thứ ba, lừa tình, hại đời người con gái đã có đính ước. Nhưng giờ đây khi mà thiệp mời đám cưới đã được phát đi, khi đứa con trong bụng Bảo Ngọc cứ ngày một lớn dần, anh không thể từ bỏ. “Tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê ghớm, tôi yêu cô ấy chân thành vậy mà cô ấy lại có nhiều thủ đoạn tới như vậy. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Bỗng nhiên tôi đã mang tội là người thứ ba hại đời người đã đính hôn, nếu giờ mà bỏ không lấy lại mang thêm tội sở khanh, khốn nạn hơn nữa. Giờ đành đâm lao thì phải theo lao thôi. Nhưng tôi không hiểu tình cảm trong tôi với vợ có còn được mặn nồng nữa không?”.

Nghe những câu chuyện trên, người ta nhận ra rằng, nếu đi sâu tìm hiểu tận cùng mới biết cuộc sống thật muôn hình vạn trạng. Đôi khi trong tình yêu, hôn nhân, chính người trong cuộc với những tính toán của riêng mình đã biến người khác thành kẻ thứ ba bất đắc dĩ. Những nạn nhân bị ép trở thành kẻ thứ ba thường mang trong mình một sự dằn vặt vì thấy có lỗi với một người dù bản thân họ không hề hay biết và cả một nỗi hận vì bị mắc lừa. Họ phải đối diện với những lời đàm tiếu, phán xét cay độc của người đời vì những việc mà họ vô tình không biết. Khi hiểu được căn nguyên, chúng ta mới thấy rằng, đâu đó có những “kẻ thứ ba” thật đáng thương.

Chia sẻ