Vietnam Idol Kids

Chuyện đời chưa kể về cậu bé nghèo thi VN Idol Kids khiến triệu trái tim thổn thức

Leslie Salmon,
Chia sẻ

Phần thi của Văn Cường ở Vietnam Idol Kids đã khiến không ít người xót xa, thế nhưng đâu ai biết đằng sau ống kính, cuộc đời của cậu bé còn cơ cực nhiều hơn thế.

Trong tập 1 Vietnam Idol Kids - Thần tượng âm nhạc nhí lên sóng tối ngày 24/4, "hiện tượng dân ca" Hồ Văn Cường đến từ Gò Công đã khiến Văn Mai Hương, Isaac, Tóc Tiên và hàng triệu trái tim rơi lệ vì giọng hát ngọt ngào, da diết đầy xúc cảm lẫn ý chí, nghị lực vượt khó ở độ tuổi 13. Trong chương trình, Văn Cường tiết lộ đã đi hát đám cưới từ lúc học lớp 6 để giúp bố mẹ trang trải cuộc sống, và dẫu chật vật là vậy nhưng em vẫn đam mê ca hát, đồng thời mong được hoàn thành chương trình học tại trường. 

vietnam idol kids - van cuong

Vietnam Idol Kids tập 1: Văn Cường - "Lý đất giồng" và "Bà Năm".

Chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc với cô Kiều Oanh, hiện là giáo viên của em Văn Cường, đồng thời cũng là người đã giúp đỡ em kiếm show hát đám cưới và đưa em tới với Vietnam Idol Kids. Cô Kiều Oanh đang công tác tại trường THCS Vĩnh Bình, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang và luôn được các học trò yêu thương hết mực vì sự tận tâm, nỗ lực giảng dạy trên bục giảng. 

Qua buổi trò chuyện này, sự xót xa mà chúng tôi dành cho em lại càng nhiều hơn, bởi không ngờ ở độ tuổi còn quá nhỏ, Văn Cường đã chững chạc hơn tuổi và luôn suy nghĩ cho gia đình. Thậm chí, động lực khiến em nỗ lực trong chương trình cũng là vì cha, vì mẹ...

cô giáo kiều oanh
Chân dung cô giáo tốt bụng và đáng kính của Văn Cường.

Thưa cô, không biết vì cơ duyên nào mà cô lại biết đến Vietnam Idol Kids và đăng kí giúp Cường đi thi? 

Tôi ở gần nhà Cường nên Cường hay sang nhà tôi chơi. Có một lần, mấy đứa nhỏ chung xóm nói nó: "Mày biết hát thì hát thử cho tụi tao nghe đi". Cường mới ca một câu vọng cổ, tụi nhỏ vỗ tay quá trời, tôi cũng thấy hay nên mới lâu lâu kêu Cường sang chơi vì thấy Cường hát được. Hoàn cảnh gia đình Cường cũng khó khăn nên tôi mới tìm cách cho Cường đi hát, ví dụ như đám cưới trong xóm mà mình biết thì mình lại xin người ta cho Cường vô, vì thấy hoàn cảnh Cường như vậy, tôi cũng thương em lắm!

Năm rồi cũng có đăng kí chương trình Giọng hát Việt nhí và nhờ một bé hồi đó có đi thi chương trình này. Có điều bé đó không đậu, tôi mới quay clip ghi âm giọng Cường, nhờ bé đó gửi thì đậu được vòng 1. Qua tới vòng 2, tôi cũng nhờ bé đó gửi nhưng bé nói là giờ người ta báo là trễ thời hạn rồi nên mình không được gửi nữa và phải dừng lại tại đó. Thế là tôi cũng tìm cách hỏi thăm, liên lạc xem có ai nâng đỡ Cường không, bởi vì năm rồi trong chương trình Solo cùng Bolero, có một bé 12 tuổi đi thi và được cô Phi Nhung nhận làm con nuôi hay học trò gì đó dù không được đi tiếp vào vòng trong, Cường xem thấy thì nói: "Ước gì con cũng được cô Phi Nhung nhận giống vậy". Cường mong lắm, nên tôi càng tìm cách giúp bằng cách quay clip, nhờ thằng cháu tải lên mạng xem có mạnh thường quân nào giúp đỡ được hay không. 

Cháu tôi mới bảo là thôi để con tìm chương trình nào dành cho mấy em bé nhỏ tuổi thi thì đăng kí cho Cường đi, thế là sau cháu nó gửi clip của Cường lên Vietnam Idol Kids đăng kí. Tôi chỉ cố hết sức của mình để giúp đỡ Cường, hy vọng cuộc sống của em đỡ hơn, một phần vì Cường cũng có năng khiếu nữa. 

vietnam idol kids - van cuong

Đứng trước ống kính, trông Văn Cường khá rụt rè và nhút nhát. Ngoài đời tính cách của em có như vậy không? 

Đúng rồi. Do hoàn cảnh như vậy nên Cường rất nhạy cảm. Cường không lanh lợi như người ta đâu, chơi đùa với bạn bè thì cũng bình thường nhưng sự tự tin vào bản thân không nhiều. Ban đầu, Cường cũng không có nhiều bạn, nhưng từ khi đi hát đám cưới rồi thì mọi người biết tới Cường nhiều hơn một chút. Mấy thầy cô trong trường mới biết rồi kêu Cường lên hát trước trường một, hai lần và từ đó Cường có nhiều người hâm mộ lắm (cười).

Tôi và Cường thân nhau lắm, mỗi lần lên đây chơi, thái độ của Cường làm tôi thương vô cùng. Ví dụ, tôi mà làm gì thì Cường sẽ đòi vào phụ. Tôi quét nhà, Cường cũng tự cầm giác cầm chổi, tôi dọn nhà thì Cường cũng xin làm theo. Tính Cường vốn rụt rè và ít nói nhưng thực chất lại rất biết chia sẻ. Cũng vì vậy mà tôi, lẫn nhiều người xung quanh, rất yêu quý Cường.

vietnam idol kids - van cuong
Văn Cường nhạy cảm, nhút nhát nhưng rất biết sẻ chia.

Học lực của Cường trong lớp thì thế nào? 

Trong lớp, Cường học cũng được, không xuất sắc nhưng cũng là học sinh tiên tiến và đứng hạng 5 của lớp. Cường là một học sinh biết cố gắng!

Tham gia Vietnam Idol Kids trong thời gian đang học tập tại trường, Cường có gặp bất kì khó khăn hay trở ngại nào không? 

Sắp tới vào ngày 9, Cường sẽ thi học kỳ 2 cho tới ngày 13 - 14. Sau đó, Cường sẽ lên TP.HCM để chuẩn bị cho cuộc thi. Trước mắt, Cường sẽ không gặp khó khăn gì với việc học bởi Cường đã hoàn thành chương trình.

Lần trước lên TP.HCM thi, mẹ Cường có mượn chị một số tiền, rồi tôi cũng nhờ thằng cháu tôi, người mà gửi clip Cường đến cuộc thi Vietnam Idol Kids đưa rước, lo chỗ ăn, chỗ ở cho Cường và mẹ. Với lại hôm đầu tiên lên thi gặp cô Văn Mai Hương thì cô cũng gửi tặng Cường 1 triệu để về trả tiền nợ. Cách đây không lâu, Cường cũng được mấy cô chú trong ban tổ chức hỗ trợ khoảng 2 triệu để trang trải nhiều chi phí đi lại. 

Tôi thật sự mong Cường sẽ vào sâu trong cuộc thi với hy vọng cuộc sống của em sẽ đỡ hơn. Hồi trước Cường không chịu đi thi đâu, nhưng tôi cứ phải khuyến khích, động viên vì Cường nhút nhát lắm. Nhiều khi dẫn Cường đến đám cưới mà còn không dám vô hát, tôi năn nỉ Cường dữ lắm mà em nhất định không chịu vô. Tôi phải nói là: "Thôi con cứ hát đi, người ta hâm mộ con mà. Con thương cha, thương mẹ thì con hát, nhiều khi 10 ngàn cũng đỡ cho mẹ con vậy. Lỡ sau này con có cơ hội đi hát nhiều hơn, cuộc sống tốt hơn thì mẹ cha con đỡ khổ". Nói tới vậy, Cường nghe tới cha mẹ nên mới chịu vô hát. Đi thi Vietnam Idol Kids tôi cũng nói tương tự: "Con hãy vì cha vì mẹ con đi, nếu con muốn cha mẹ có cuộc sống tốt thì hãy thử sức". 

vietnam idol kids - van cuong
Văn Mai Hương đã âm thầm góp tiền hỗ trợ Văn Cường trang trải chi phí đi lại.

Theo như Cường chia sẻ ở tập 1 Vietnam Idol Kids, cô là người đã giúp đỡ em tìm show hát đám cưới. Công việc này có ổn định không? Và liệu em có trang trải được ít nhiều từ nó? 

Việc kiếm show cho Cường rất khó vì chỉ có những nhà tôi quen biết thì tôi mới dám vào xin người ta cho Cường vô hát. Với lại, đám cưới thì lâu lâu, 2 - 3 tháng mới có một đám chứ không phải là thường xuyên. Thành ra, từ đó tới giờ, trong suốt 2 năm thì show Cường nhận được chắc không tới 10 đâu. Có chỗ người ta tốt, cho nhiều thì được khoảng hai trăm hay hai trăm mấy ngàn đổ lại, có show chừng bảy, tám chục ngàn. Cường hát được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy đó, được tiền thì mang về đưa mẹ đóng tiền học phí, trang trải cuộc sống. Đôi khi nghe Cường nói mà thương lắm, mẹ Cường đi đám giỗ mà không có tiền, thế là Cường nói: "Mẹ ơi con mới đi hát về, mẹ cầm tiền đi mua bột ngọt, đường,... để đi đám giỗ đi mẹ". Nghe mà tôi đứt ruột!

Hoàn cảnh gia đình Cường khó khăn là vậy, nhà trường có hỗ trợ gì cho em không?

Do Cường không có sổ hộ nghèo nên nhà trường không thể miễn học phí cho em, nhưng mà mỗi khi có mấy học bổng hay trợ cấp gì, Cường cũng được lãnh. Nhà trường rất quan tâm và hỗ trợ cho Cường, nhưng một năm được tầm 1 - 2 lần thôi, có khi thì suất 300 ngàn, có khi 500 ngàn. Tùy mạnh thường quân hỗ trợ rồi nhà trường mới chia ra từng suất vậy đó.

vietnam idol kids van cuong
Mẹ Văn Cường bật khóc khi biết con trai nhận được tấm vé vàng trong tập 1.

Hiện tại đang có rất nhiều mạnh thường quân muốn giúp đỡ, quyên góp cho gia đình Cường!

Tôi thấy vấn đề này khó nói lắm. Nếu Cường được giúp đỡ thì tôi mừng, nhưng tôi chỉ sợ Cường sẽ thấy áp lực vì mọi người đặt kì vọng và mong đợi ở mình quá nhiều, bởi biết đâu sau này Cường không thể nào làm vừa lòng các mạnh thường quân thì em nó sẽ cảm thấy rất áy náy. Tôi chỉ sợ Cường nhận tiền mạnh thường quân xong lại đặt nặng trách nhiệm lên mình!

Từ khi tham gia cuộc thi, cuộc sống của Cường có bị đảo lộn?

Cuộc sống của Cường không đảo lộn gì hết nhưng nổi tiếng thì có đó. Người ta nghe tiếng Cường đi thi nên gặp tôi cũng hỏi thăm, vì họ cũng biết Cường hát hay rồi. Nhiều nhà hâm mộ Cường lắm, mà nhà họ có dàn karaoke nên kêu Cường qua hát rồi cho 20 ngàn cầm về. Tức là mọi người biết tiếng Cường trước giờ rồi, thế nên nghe tin Cường đi thi cuộc thi tầm cỡ thì cũng mừng cho em nó xong thường xuyên gọi hỏi thăm. Riêng tôi, tôi nhiều khi cũng thấy lạ lạ, vì đó giờ mình sống vậy quen rồi, tự dưng bây giờ Cường được nhiều người hỏi thăm, gặp mình họ hay hỏi nên tôi thấy hơi chưa quen (cười).

Xin cám ơn cô đã dành thời gian trò chuyện!
Chia sẻ