Chuyện đời "Ân Thập Nương" TVB: Từng vào trại tâm thần vì tình, và bến đỗ cuối cùng không con cái ở tuổi ngũ tuần

Jia You,
Chia sẻ

Không thể phủ nhận những tiếng cười mà Uyển Quỳnh Đan mang đến cho khán giả nhưng ít ai ngờ chuyện đời thực của nữ diễn viên lại là những chuỗi ngày bi kịch.


Chuyện đời Ân Thập Nương TVB: Từng vào trại tâm thần vì tình, và bến đỗ cuối cùng không con cái ở tuổi ngũ tuần - Ảnh 1.

Nếu là mọt phim của màn ảnh Hong Kong, chắc chắn khán giả không thể không biết đến "nữ hoàng phim hài" Uyển Quỳnh Đan. Người ta có thể không nhớ tên cô, nhưng gương mặt này, biểu cảm này thì chắc chắn không ai có thể nhầm lẫn được. Sinh năm 1962, Uyển Quỳnh Đan bước vào thế giới giải trí mang theo giấc mơ trở thành ngôi sao. Tuy nhiên không sở hữu "sắc nước hương trời" như các đồng nghiệp đồng trang lứa nên Uyển Quỳnh Đan chỉ có thể đảm nhận những vai phụ mờ nhạt trên màn ảnh. May mắn thay, vào năm 1991, Uyển Quỳnh Đan bất ngờ có cơ hội được hợp tác với "vua hài" Châu Tinh Trì, và cuộc đời nghệ sĩ của cô được mở sang một trang mới.

Chuyện đời Ân Thập Nương TVB: Từng vào trại tâm thần vì tình, và bến đỗ cuối cùng không con cái ở tuổi ngũ tuần - Ảnh 2.

Uyển Quỳnh Đan chuyên trị những vai diễn kỳ dị trong phim của Châu Tinh Trì. (Ảnh: Internet)

Với tính cách không ngừng học hỏi và phấn đấu, Uyển Quỳnh Đan chấp nhận để Châu Tình Trì "hủy hoại" nhan sắc của mình bằng những vai diễn kỳ dị, điên khùng, ngớ ngẩn chỉ với một mục đích là tạo ấn tượng với khán giả. Cô từng nghĩ rằng, nếu mình không thể đẹp sắc sảo thì phải xấu một cách đặc biệt để khán giả không thể quên những vai diễn của mình. Dù bị chê lên chê xuống, nhưng Uyển Quỳnh Đan vẫn lấy đó là động lực để tiếp tục cố gắng từng ngày. 

Chuyện đời Ân Thập Nương TVB: Từng vào trại tâm thần vì tình, và bến đỗ cuối cùng không con cái ở tuổi ngũ tuần - Ảnh 3.

Cô từng nói Châu Tinh Trì chính là người đã giúp đỡ cô rất nhiều và có một câu nói của anh khiến cô cả đời này không quên: "Nếu như xinh đẹp như Trương Mạn Ngọc hay Chung Sở Hồng thì cô đã không là Uyển Quỳnh Đan. Nên cô phải biết lợi thế của mình là gì để sau này gặp cô, người ta gọi cô là Uyển Quỳnh Đan". Một câu nói như tiếp thêm sức mạnh để Uyển Quỳnh Đan tiếp tục với nghiệp diễn mặc cho những sóng gió, khó khăn luôn bủa vây. So với dàn ngôi sao thời đó, Uyển Quỳnh Đan không hề lép vế mà cô được xem là nghệ sĩ đa năng thì đảm nhận vai nào thì "chất" vai đó. Sau 30 năm bước chân vào làng giải trí, gia tài tác phẩm của Uyển Quỳnh Đan cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chuyện đời Ân Thập Nương TVB: Từng vào trại tâm thần vì tình, và bến đỗ cuối cùng không con cái ở tuổi ngũ tuần - Ảnh 4.

Cứ ngỡ sẽ bị đóng khung mãi vào phim hài thì cuối cùng sau 18 năm chuyên trị những vai "khùng khùng, điên điên" thì vào năm 2001, Uyển Quỳnh Đan được giao vai diễn Ân Thập Nương trong phim Đát Kỷ Trụ Vương (2001), một tác phẩm kinh điểm của TVB khi đó. Có thể nói đây là bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ diễn viên khi cô hoàn thành trọn vẹn vai diễn một người mẹ mẫu mực, cũng như lấy đi không ít nước mắt của khán giả khi xem phim.

Chuyện đời Ân Thập Nương TVB: Từng vào trại tâm thần vì tình, và bến đỗ cuối cùng không con cái ở tuổi ngũ tuần - Ảnh 5.

Khi bộ phim kết thúc, người ta dường như quên mất người đóng vai Ân Thập Nương đó từng đem đến nhiều tiếng cười qua các tác phẩm của Châu Tinh Trì. Thậm chí, nhiều khán giả biết đến Uyển Quỳnh Đan trước đó không khỏi bất ngờ khi diễn tròn vai và khắc họa tình mẫu tử thiêng liêng không gì sánh được. Cũng từ vai diễn này, Uyển Quỳnh Đan đã nhận được giải thưởng Top 10 nhân vật được yêu thích nhất trên màn ảnh TVB năm 2001. Và đây cũng là giải thưởng duy nhất trong sự nghiệp của Uyển Quỳnh Đan.

Chuyện đời Ân Thập Nương TVB: Từng vào trại tâm thần vì tình, và bến đỗ cuối cùng không con cái ở tuổi ngũ tuần - Ảnh 6.

Có thể nói Uyển Quỳnh Đan là một nghệ sĩ thực thụ, chỉ lao động nghệ thuật vì đam mê mà không màng đến danh vọng. Không phải là một tên tuổi đình đám như những đồng nghiệp khác nhưng khán giả nào đã biết đến Uyển Quỳnh Đan đều hết lòng ủng hộ những tác phẩm mà cô tham gia. Là diễn viên tài năng như thế, được nhiều người yêu mến như thế, nhưng có ai ngờ được chuyện đời thực của Uyển Quỳnh Đan đã từng trải qua ngày tháng đen tối.

Chuyện đời Ân Thập Nương TVB: Từng vào trại tâm thần vì tình, và bến đỗ cuối cùng không con cái ở tuổi ngũ tuần - Ảnh 7.

Vào năm 1995, khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, Uyển Quỳnh Đan đã gặp được ngôi sao võ thuật Lam Chánh Anh. Anh cũng là đạo diễn nhiều phim điện ảnh nổi tiếng của Hong Kong vào những năm thập niên 80. Hai người gặp nhau trên phim trường Ma Đạo Tranh Bá và họ bắt đầu nảy sinh tình cảm từ khi đó. Ngỡ rằng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc, nhưng bất ngờ Lam Chánh Anh chủ động đòi chia tay với Uyển Quỳnh Đan, và biến mất một thời gian. Vốn là người không phải lụy tình, nên Uyển Quỳnh Đan cũng tôn trọng quyết định của bạn trai. Tuy nhiên sau này khi biết lý do tại sao Lam Chánh Anh lựa chọn như thế đã khiến Uyển Quỳnh Đan suy sụp, thậm chí là phải vào viện tâm thần để điều trị tâm lý.

Chuyện đời Ân Thập Nương TVB: Từng vào trại tâm thần vì tình, và bến đỗ cuối cùng không con cái ở tuổi ngũ tuần - Ảnh 8.

Uyển Quỳnh Đan và Lam Chánh Anh. (Ảnh: Internet)

Mùa hè năm 1997, nhiều người bắt gặp Lam Chánh Anh ra vào bệnh viện và có tin đồn anh bị ung thư. Tuy nhiên, Lam Chánh Anh một mực phủ nhận và không cho gia đình tiết lộ bất cứ thông tin gì. Bạn bè đồng nghiệp hiểu tính cách của Lam Chánh Anh nên không ai dám hỏi anh điều gì. Sau này khi qua đời, người ta mới biết lý do Lam Chánh Anh chia tay với Uyển Quỳnh Đan lúc đó là không muốn cô phải đau khổ. Nữ diễn viên từng thổ lộ: "Thật ra tôi biết anh ấy bị bệnh nhưng anh ấy không muốn bị ai làm phiền nên dọn đến nơi khác sống, xa lánh mọi người. Anh ấy không cho tôi đi thăm. Trước lúc đi, anh có nói: "Anh không bên cạnh em, em hãy tự chăm sóc bản thân mình, nếu gặp khó khăn gì thì nhờ em trai của em giải quyết...". Tận sâu trong lòng tôi không muốn anh ấy đi nhưng tôi tôn trọng quyết định của anh ấy. Tôi đã biết vì sao anh ấy đòi chia tay với tôi, anh ấy không muốn tôi nhìn thấy anh ấy tiều tụy. Vì anh ấy biết tôi sẽ buồn nếu nhìn thấy hình ảnh đó".

Chuyện đời Ân Thập Nương TVB: Từng vào trại tâm thần vì tình, và bến đỗ cuối cùng không con cái ở tuổi ngũ tuần - Ảnh 9.

Uyển Quỳnh Đan trong tang lễ của Lam Chánh Anh. (Ảnh: Internet)

Ngay sau khi Lam Chánh Anh qua đời, Uyển Quỳnh Đan lập tức suy sụp và rơi vào bế tắc. Dường như cô bị trầm cảm trong suốt thời gian dài, cô không cười, không nói, không ra khỏi nhà. Người thân quá lo lắng nên đã đưa chị vào bệnh viện tâm thần để chứa trị tâm lý. Bạn thân của Uyển Quỳnh Đan lúc đó là Uông Minh Thuyên cũng không thể cầm được lòng, đành phải mời một bác sĩ tâm lý từ Anh sang Hồng Kông để khám bệnh cho cô. 

May mắn sau 2 năm chữa trị, sức khỏe của Uyển Quỳnh Đan dần hồi phục, nhưng vết thương lòng không dễ dàng gì nguôi ngoai. Sau này khi được hỏi về những chuyện đã qua, Uyển Quỳnh Đan ngậm ngùi: "Sóng gió đến với tôi nhiều đến mức không thể kể hết. Nếu nói rằng quên thì tôi không thể làm được, nhưng nhớ thì tôi lại không dám nghĩ đến. Cám ơn Thượng đế vì ngài đã cho tôi tâm hồn diễn xuất để tôi có thể sống với nhiều thân phận khác nhau, và để quên đi chính mình. Có như thế thì sự tồn tại của tôi cũng còn có ích cho nhiều người".

Chuyện đời Ân Thập Nương TVB: Từng vào trại tâm thần vì tình, và bến đỗ cuối cùng không con cái ở tuổi ngũ tuần - Ảnh 10.

Sau cú sốc tình cảm với Lam Chánh Anh thì vào năm 2004, Uyển Quỳnh Đan mới tìm được tình yêu mới. Cô đã âm thầm kết hôn với một doanh nhân giàu có tại Mỹ. Dù hôn nhân hiện tại có hạnh phúc nhưng Uyển Quỳnh Đan không cũng giấu nỗi buồn mỗi khi nhắc đến chuyện sinh con. Vì tuổi tác đã cao, Uyển Quỳnh Đan không chắc gì mình có thể lo lắng cho con được chu toàn, bên cạnh đó bố mẹ cô đã lớn tuổi, nếu sinh con thì không có thời gian lo cho họ. Cô chia sẻ: "Đời này tôi không dám nghĩ đến việc làm mẹ, sinh con cái. Tôi sẽ chăm sóc cha mẹ như chăm sóc con cái và coi đó là nguồn sống của mình".

(Tổng hợp)

Chia sẻ