Chuyện "bà mẹ chồng của năm" chìa tay cho nàng dâu gối đầu

Thu Hương,
Chia sẻ

Thương nàng dâu nhỏ bé yếu ớt, “mẹ chồng của năm” tích cực vỗ béo, chăm chút con từng li từng tí, không cho đụng tay vào việc nhà.

Thân thiện, thật thà, chất phác – đó là những gì người ta nói về hành trình sát cánh bên nhau của cặp mẹ con dễ thương Đinh Thị Cành (54 tuổi) và Nguyễn Thị Thùy (27 tuổi) trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu số mới nhất.

Chuyện bà mẹ chồng của năm chìa tay cho nàng dâu gối đầu - Ảnh 1.

Chuyện bà mẹ chồng của năm chìa tay cho nàng dâu gối đầu - Ảnh 2.

Thùy và mẹ chồng đã bên nhau được 2 năm.

Mọi người hay cho rằng trong một mối quan hệ tốt đẹp thì cảm nhận đầu tiên luôn là yếu tố quan trọng nhất. Có lẽ với đôi mẹ chồng – nàng dâu này thì quan điểm trên là hoàn toàn chính xác. Ngày đầu diện kiến nhà chồng, Thùy rất háo hức và cảm động bởi cô không hề có cảm giác xa cách với người thân của ông xã. Mọi người ai cũng gần gũi, gọi Thùy là "con" giống như đã quen từ rất lâu rồi. Lần đầu tiên gặp con dâu tương lai, cô Cành rất mừng khi thấy Thùy vui vẻ, niềm nở, dễ thương. Điểm chưa ưng ý duy nhất khi ấy chỉ là Thùy có dáng người quá nhỏ nên cô sợ sau này nếu Thùy về làm dâu sẽ gặp khó khăn khi sinh con.

Thùy có dáng người khá nhỏ bé, mảnh dẻ, cao 1m54, nặng 41 kg. Cũng chính vì thân hình nhỏ bé đó mà khi lấy chồng, cô đã từng cảm thấy buồn khi bị "nhận xét về cân nặng".

"Người lớn tuổi thường có quan niệm phụ nữ đậm người, chân to mới "mắn đẻ" nên khi nhìn thấy mình có thân hình nhỏ bé thì hơi ngại ngần, sợ yếu quá sau này sẽ không đủ sức mang bầu và nuôi con. Khi nghe thấy như vậy thì mình cũng thấy tủi thân lắm. Nhớ hồi trước khi về ra mắt nhà chồng thì các bác bên nhà mình cũng khuyên là nên ăn uống cho mập lên rồi hãy về, chứ lỡ sau lo lắng nhiều việc người lại càng nhỏ hơn, chồng sẽ thấy chán, hơn nữa mẹ chồng chê nhỏ quá thì vợ chồng lại khó lấy nhau. Vậy nên mình cũng cố gắng ăn uống nhiều hơn", Thùy kể.

Thùy và ông xã yêu nhau 2 năm rồi làm đám cưới. Năm 2014 thì 2 vợ chồng ra riêng, cho tới tận khi Thùy mang bầu thì mẹ chồng mới từ Thái Bình vào Sài Gòn chăm sóc và sống cùng các con kể từ đó.

Chuyện bà mẹ chồng của năm chìa tay cho nàng dâu gối đầu - Ảnh 3.

Chuyện bà mẹ chồng của năm chìa tay cho nàng dâu gối đầu - Ảnh 4.

Hai mẹ con rất hợp nhau trong cách sinh hoạt.

Hồi Thùy mang bầu và sinh con đầu lòng, mẹ chồng thương con dâu yếu ớt nên chăm sóc cô rất kỹ. Ở nhà, cô thường không phải làm việc gì. Hồi bầu 5 tháng, Thùy thấy cơ thể khỏe khoắn hơn nên hang hái phụ mẹ chồng lau nhà thì đúng hôm đó cô bị động thai, vậy nên kể từ sau lần đấy, mẹ chồng không để con dâu phải đụng tay tới bất kỳ việc gì, cho dù nhỏ như rửa bát nữa.

Trước ngày dự sinh 1 tháng, mẹ chồng còn cẩn thận ngâm sẵn một lọ rượu gừng để chuẩn bị cho những ngày ở cữ sau này của Thùy. Không những thế, bà còn chu đáo mua sẵn những cây thuốc lá để dành cho con dâu tắm sau sinh, để giúp nhanh lấy lại sức khỏe.

Hôm đi đẻ, Thùy còn không nhận ra mình có triệu chứng sinh, tưởng nhầm rằng mình ăn phải thức ăn không hợp nên người khó chịu. Đến lúc mẹ chồng kêu nàng dâu đi tắm rửa chuẩn bị lên bệnh viện, Thùy còn cười nói rằng chắc mẹ quan trọng hóa lên thôi. Không ngờ chiều hôm đó, cô sinh em bé thật.

2 năm làm dâu mẹ Cành, Thùy không thể nhớ nổi tất cả những kỷ niệm vui của 2 mẹ con. Nhưng cứ đụng tới một việc gì đó, cô đều mỉm cười và có thể nhắc lại ngay lập tức một hành động yêu thương của mẹ. Thùy kể, nhớ nhất là một lần bố mẹ chồng vào Sài Gòn chơi cùng hai con, ngày ấy vợ chồng cô chưa mua nhà nên cả 4 người cùng ngủ trên cùng một chiếc giường.

Chuyện bà mẹ chồng của năm chìa tay cho nàng dâu gối đầu - Ảnh 5.

Chuyện bà mẹ chồng của năm chìa tay cho nàng dâu gối đầu - Ảnh 6.

Hai mẹ con rất thân thiết trong những chuyến đi chơi cùng cả đại gia đình.

Bình thường, Thùy có thói quen phải ôm và gác chân lên một con cá heo bằng bông thì mới ngủ được. Nhưng hôm đó đông người ngủ cùng nên Thùy nằm thao thức mãi không ngủ được. Đến nửa đêm, cô đánh liều quay sang ôm mẹ chồng, tưởng mẹ đã ngủ rồi, ai ngờ bà không những chưa ngủ mà còn đưa cả cánh tay cho nàng dâu gối đầu. Cử chỉ nhỏ nhưng chan chứa tình yêu của mẹ đã khiến Thùy vô cùng xúc động.

Nói về bí quyết riêng giúp bản thân giữ được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp, Thùy chỉ chia sẻ ngắn gọn rằng cô luôn tình nguyện đóng vai trò là người giữ lửa. "Theo mình thì việc tôn trọng ý kiến mẹ chồng là điều quan trọng nhất. Bất kỳ ai cũng muốn người khác nghe theo ý mình, nên mình nghĩ mẹ bảo gì thì mình cứ nghe theo đã, cho dù vấn đề đó chưa chắc đúng. Rồi nếu chuyện gì chưa hợp lý thì mình tìm hiểu thêm ý kiến vài người khác, cảm thấy ý mẹ chưa đúng thì mình sẽ nhờ chồng đứng lên nói giúp vì tiếng nói của con trai bao giờ cũng có trọng lượng hơn", Thùy bộc bạch.

Thùy thường không bao giờ cãi lời mẹ chồng để mẹ không cảm thấy bị tổn thương. Khi thấy vấn đề nào không hợp lý thì Thùy sẽ nói chuyện với chồng để tìm ra hướng nói với mẹ, để bà hiểu. Những lúc như vậy, ông xã luôn là người đứng ra nói chuyện với mẹ.

Thùy vui vẻ cho biết cô may mắn khi có mẹ chồng luôn là "đồng minh" ủng hộ các con. Không những thế, bà còn đóng vai trò là người ở cùng phe với con dâu trong việc bảo ban con trai hạn chế việc nhậu nhẹt. "Vợ chồng mình có quy tắc là không bao giờ cãi hay giận nhau trước mặt mẹ nên mẹ chưa phải làm trọng tài phân xử bao giờ. Chỉ có những khi chồng mình đi nhậu thì mẹ thường nói: báu gì đâu mà suốt ngày bia rượu, vì không thích bị nhắc vấn đề này nên mỗi khi mẹ nói vậy là ông xã sẽ suy nghĩ lại, nếu không nhất thiết phải đi thì ông xã sẽ không đi nữa", Thùy chia sẻ.

Chia sẻ