"Chuyện ấy" - chồng thích sáng, vợ chỉ thích tối
Theo khoa học về nhịp sinh học, mỗi người có một đỉnh điểm nội lực vào những thời điểm khác nhau, và ham muốn “chuyện ấy” cũng không ngoại lệ.
Theo ngày
Vợ chỉ ham muốn vào buổi tối, còn chồng lại thích buổi sáng. Vì sao vậy?
Tuy nhiên, vào thời điểm này, chị em lại không mấy có hứng thú. Cho dù giờ vàng của “chuyện ấy” là lúc 5-7 giờ sáng, nhưng các bà vợ vẫn phớt lờ nồng độ giới tính đang gia tăng trong cơ thể mình và từ chối gần gũi chồng. Lý do được đưa ra là vì họ cảm thấy cơ thể mình không sạch sẽ, miệng không thơm tho, và sợ ánh sáng của ban ngày sẽ làm lộ rõ những khuyết điểm trên cơ thể. Mặt khác, buổi sáng thường là thời điểm bận rộn của các bà vợ, nào là nấu ăn sáng cho cả nhà, đưa con đến trường, v.v... Vì vậy, “chuyện ấy” vào buổi sáng đối với chị em thật là... vô vị.
Lời khuyên: Hãy thỏa thuận với nhau, “mình có thể làm chuyện ấy vào cuối tuần anh nhé”, hoặc khi cả hai vợ chồng đang trong kì nghỉ phép. Tuy nhiên, thỉnh thoảng các bà vợ cũng nên chiều chồng bằng cách yêu chớp nhoáng, đánh nhanh thắng nhanh vào một ngày giữa tuần đẹp trời nào đó.
Theo tháng
Phụ nữ có 10 ngày ham muốn tột đỉnh trong tháng.
Lời khuyên: Vào nửa cuối của chu kỳ kinh nguyệt, nồng độ progesteron tăng cao để đảm bảo cho trứng trong trường hợp đã được thụ tinh. Một khi progesteron tăng, bạn thường cảm thấy khó chịu và thờ ơ với “chuyện ấy”. Tuy nhiên, bạn nên sinh hoạt tình dục một cách đều đặn hơn vào thời điểm này vì khi “lên đỉnh” sẽ làm cho nồng độ hooc-mon trong máu trở lại cân bằng, progesteron sẽ giảm đi và bạn sẽ cảm thấy thư thái hơn.
Theo mùa
Không phân biệt giới tính, đồng hồ sinh học của nam hay nữ đều chạy giống nhau theo các mùa trong năm. Vào mùa xuân và mùa hè ham muốn “chuyện ấy” được đánh thức, còn vào mùa thu và mùa đông thì đồng hồ sinh học “chuyện ấy” của cả hai giới đều gần như chỉ hoạt động cầm chừng.
Mặt khác, khi thời tiết mát mẻ, bạn ăn mặc cũng gợi cảm hơn làm lộ những đường cong trên cơ thể - yếu tố kích thích ham muốn nơi nhau.