Chung kết Hoa hậu Quý bà 2009: Bất ngờ và cả... sững sờ

,
Chia sẻ

Quý bà Hoàng Thị Yến đoạt vương miện, một điều gây bất ngờ cho dư luận. Cuộc thi còn có một bất ngờ nữa, đó là người mẫu Trần Bảo Ngọc đã không lọt vào top 20 của cuộc thi...

Tối 26/9/2009 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt 2009 đã tìm được chủ nhân của vương miện Hoa hậu sau gần nửa tháng tranh tài. Quý bà Hoàng Thị Yến đoạt vương miện, một điều gây bất ngờ cho dư luận. Cuộc thi còn có một bất ngờ nữa, đó là người mẫu Trần Bảo Ngọc đã không lọt vào top 20 của cuộc thi...
 
Giải thưởng vừa thừa, vừa thiếu

Suốt quá trình cuộc thi, thí sinh Hoàng Thị Yến là người khá kín tiếng và hầu như báo chí cũng không mấy “chăm sóc” thí sinh nằm ở số cuối cùng danh sách. Hoàng Thị Yến sinh năm 1976, cao 1m67, nặng 53 kg với các số đo 90- 66- 90. Cô hiện là giám đốc chi nhánh công ty UBS (TP HCM). 
 
Hoa hậu Hoàng Thị Yến và các Á hậu (Ảnh: Chí Hùng)

Như vậy, trong khi những thí sinh “khách mời” đều có giải thưởng thì thí sinh Trần Bảo Ngọc lại về tay không. Nguyễn Thị Kim Dung (SBD 06) là người đẹp đoạt ngôi vị Quý bà có khuôn mặt ăn ảnh nhất; K’The (SBD 49) -  từng là Hoa hậu thân thiện, đoạt ngôi vị Quý bà có đôi mắt đẹp nhất; Đàm Thị Lý (SBD 28)-  từng là Hoa hậu thể thao, đoạt Á hậu 1.

20 người vào tốp thì có 19 người được giải (bao gồm cả Hoa hậu và Á hậu), “Cơn mưa giải thưởng” này như một sự an ủi những Quý bà đã bỏ nhiều công sức, xa chồng con và gián đoạn công việc làm ăn trong gần 2 tháng trời.
 
Hoa hậu Hoàng Thị Yến với các con gái sau đêm chung kết.

Trái với những dự đoán cho ngôi vị Hoa hậu thì giải phụ dành cho những cái tên VIP lại có vẻ... dễ. Đó là Phạm Hồng Thắm (Quý bà thân thiện được thí sinh bình chọn), Nguyễn Hồng Hà (Quý bà có phong cách giao tiếp lịch thiệp), Lê Thị Tuyết Nhung (Quý bà có trang phục truyền thống ấn tượng nhất) và 2 cái tên cho cùng một giải thưởng Quý bà thành đạt nhất dành cho Nguyễn Thị Tuyết (Thanh Hóa) và Trương Thị Tuyết Nga (TP HCM).

Điều bất ngờ nữa là Ban giám khảo công bố một giải phụ khiến nhiều người sững sỡ... là giải “Quý bà thân thiện do thí sinh bình chọn”!? Không rõ Giải thưởng này được bình chọn ra sao và vào lúc nào (?).
 
Quý bà Phạm Hồng Thắm đạt danh hiệu Quý bà thân thiện được thí sinh bình chọn.

Người đăng quang, kẻ che mặt

Trước giờ chung kết, trong khi các thí sinh đều cuống quýt và hồi hộp chuẩn bị cho đêm thi, thì Bảo Ngọc ngồi trên cầu thang sau cánh gà. Những lần có sự xuất hiện của ống kính máy ảnh, Bảo Ngọc bao giờ cũng cười rất tươi, nhưng lần này, cô hầu như không để ý đến việc mình đang được chụp ảnh. Hỏi về cảm giác lúc này, cô nói: "đó là sự trống rỗng đến mức không nghĩ được gì vào lúc này. Đó không phải là sự mệt mỏi nhưng tôi không thể gọi nó thành tên".
 
Không ít người dành thiện cảm cho Trần Bảo Ngọc.

Ngay sau khi MC đọc cái tên cuối cùng vào top 20, Bảo Ngọc đã lấy tay che mặt ngay trên sân khấu và chạy vào sau cánh gà. Cô đã khóc mất 5 phút vì không tin vào những gì đang diễn ra: Cô không lọt được vào top 20 gương mặt sáng giá.

Trong một cuộc thi, kẻ thua người thắng là chuyện thường tình. Song việc một thí sinh được đánh giá cao như Bảo Ngọc vẫn không lọt vào tốp 20 thì dư luận đang cần một câu trả lời xác đáng từ Ban tổ chức cũng như những người cầm cân nảy mực.
 
Theo GĐ&XH
Chia sẻ