Chung cư cao cấp cũng phải "vét nước" dưới bể để dùng

Lê Bảo,
Chia sẻ

10 ngày nay, hàng ngàn người dân tại 2 tòa chung cư N09B1 và N09B2 (KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt. Có những thời điểm người dân phải xếp hàng như thời bao cấp để vét nước xách từng xô dưới bể ngầm.

Khóc mếu với chuyện mất nước

Đây là 2 tòa nhà cao 20 tầng, được xem là những tòa chung cư cao cấp tại Hà Nội. Ấy thế nhưng đã gần 10 ngày trôi qua người dân lại rơi vào cảnh khốn đốn thì nước sinh hoạt liên tục thiếu một cách trầm trọng. 

mất nước sinh hoạt
Người dân sống trong 2 tòa nhà N09B1 và N09B2 phải chịu cảnh mất nước sinh hoạt nhiều ngày qua.

Theo ghi nhận của chúng tôi cũng như phản ánh của nhiều người dân tại nơi đây thì hiện tượng thiếu nước sạch bắt đầu từ ngày 14/4. Trao đổi với chúng tôi, bác Huê (56 tuổi) cho hay: "Sáng ngày 14 bỗng nhiên đường ống cấp nước cho gia đình hết nước, bạn đầu tôi cứ nghĩ gia đình bị cắt nước nhưng sau đó hỏi hàng xóm cùng nhiều nhà khác cũng xảy ra tình trạng tương tự".

Cũng theo bác Huê thì việc 2 tòa nhà N09B1 và N09B2 bị mất nước sạch bất ngờ khiến toàn bộ cư dân tại đây rơi vào tình trạng dở khóc dở cười bởi ở khu vực này chưa bao giờ có tiền lệ nước sạch bị mất đột ngột như thế.

mất nước sinh hoạt
Người dân phải xuống dưới bể ngầm để "vét nước".

Và câu chuyện "xưa như diễm" lại tái diễn mỗi khi ở các chung cư, khu vực bị mất nước đó là người dân rồng rắn đi mua thau, chậu, bình nhựa để dự trữ nước sạch. Thậm chí nhiều gia đình còn sắm thêm cả những loại bình lớn loại 100L nhưng cũng... chẳng để làm gì bởi hàng ngày giờ cấp nước có hạn!

Trao đổi về việc này, anh Tình (cư dân tại tòa B2) cho rằng: "Mua thùng đựng nước lớn nhưng cũng chỉ đủ để nấu ăn, đánh răng, rửa mặt chứ để tắm thì đành chịu".

mất nước sinh hoạt
Chiều tối ngày 22/4 nhiều gia đình vẫn phải mua nước khoáng đóng bình loại 20L để sinh hoạt.

"Còn để xách nước từ bể ngầm lên mà đổ đầy thùng chắc cũng đứt hơi chứ không đơn giản, đó là còn chưa tính đến chuyện phải xếp hàng dài vài mét mới được lấy nước đó", anh Tình cho biết thêm.

Do nước trong bể không đủ nên có những ngày cư dân tại 2 tòa nhà này chỉ được bơm nước trong vòng 30 phút vào cuối ngày, thế nhưng với thời lượng 30 phút bơm chẳng thấm vào đâu với hàng nghìn con người đang sống tại 2 tòa. Điều này khiến tất cả cư dân tại đây vô cùng bức xúc. Bức xúc nhiều rồi cũng nản rồi đành lóc cóc xô, chậu xuống tầng 1 để xếp hàng "vét nước" dưới bể ngầm.

"Chồng đi công tác, ở nhà có mỗi hai mẹ con nên cực vô cùng, tay yếu nên có xách được đâu mà mỗi lần xách cũng chỉ được hơn 10 lít là oải lắm rồi. Khổ nhưng có biết kêu ai đâu", chị Thương cho hay.

Nhà "bốc mùi" vì bồn cầu không nước

Nói đến nỗi khổ thiếu nước sinh hoạt thì có đến trăm cái cực, cực nhất là việc nhin ăn, nhịn tắm, nhịn giặt rồi ngay cả nhu cầu tối thiểu nhất như rửa cái mặt cũng phải đắn đo. Nhưng gì thì gì cũng không thể khổ bằng việc bồn cầu cũng thiếu nước để dội. 

"Nước vo gạo, rửa rau hay rửa đồ ăn xong cũng chả dám đổ đi mà dồn lại một chiếc xô riêng để dội bồn cầu. Ấy nhưng, nhà có 2 đứa nhỏ khiến việc tiểu tiện cũng thất thường nên có hôm chẳng có nước dội nữa khiến nhà bị "bốc mùi" mặc dù đã đậy nắp, chốt cửa nhà vệ sinh nhưng khi mở ra thì ôi thôi... đến nước cuối cùng tôi phải đành dùng bình nước khoáng loại 20L để dội cho đỡ nặng mùi đấy", bà Sang giúp việc cho một gia đình tại tòa B1 cho biết.

Cũng giống như những nơi khác mất nước sinh hoạt, việc người dân rồng rắn kéo nhau xuống bể nước xách từng xô nước là chuyện bình thường, thế nhưng tại đây khi xuống dưới, người dân lại phải xếp hàng ngay ngắn hệt như thời bao cấp để chờ đến lượt được lấy nước xách lên.

"Chả khác gì thời bao cấp đi mua gạo, thịt cả", một người dân chia sẻ. Thế nhưng lượng nước dưới bể cũng có hạn nên xảy ra tình trạng người dân phải chui tận xuống dưới hầm bể để vét từng xô nước lên.

mất nước sinh hoạt
Đến công nhân dọn dẹp vệ sinh của 2 tòa nhà cũng khốn đốn vì thiếu nước sạch để lau chùi các tầng.

Lại có nhiều gia đình đành phải gọi người mang nước khoáng đóng bình, loại 20 lít để dùng cho đun nấu, thậm chí cả tắm. "Mấy ngày vừa qua, gia đình tôi tốn gần 1 triệu tiền mua nước đóng bình để sinh hoạt rồi", một người dân cho biết.

Ghi nhận của chúng tôi vào chiều tối ngày 22/4, tuy không còn tình trạng người dân phải xếp hàng xách nước nữa nhưng nhiều gia đình vẫn phải sử dụng nước một cách dè dặt, việc người dân phải mua nước khoáng loại bình 20L vẫn diễn ra.

Trao đổi với báo chí, ông Tô Thành Tâm, Trưởng ban quản lý 2 tòa nhà N09B1 và N09B2, cho biết từ trước Tết Nguyên Đán, 2 tòa nhà này đã thường xuyên thiếu nước. Từ tháng 3-2015, khi thời tiếng bắt đầu nắng ấm, nhu cầu tiêu thụ nước sạch của người dân càng tăng mạnh, nhưng lượng nước cung cấp về lại rất ít khiến bể ngầm dự trữ luôn ở trong tình trạng vơi cạn. Lượng nước không đủ để bơm lên tòa nhà.

“Chúng tôi đã nhiều lần gửi công văn đến UBND quận Cầu Giấy, Xí nghiệp nước sạch Cầu Giấy, Ban quản lý khu đo thị Dịch Vọng cầu cứu. Bên phía xí nghiệp nước sạch cũng cho người về kiểm tra nhưng tình hình vẫn không được cải thiện”- ông Tâm nói.

Ông Tâm cũng cho biết thêm, ngày 16-4, sau 3 ngày liên tục không có nước dùng, Ban quản trị 2 tòa nhà B1 và B2 quyết định mua 20 xe nước, tổng cộng 120 mét khối đổ xuống bể để người dân dùng. Tổng số tiền mua nước là 21 triệu đồng từ tiền người dân đóng góp.
Chia sẻ