Chùm ảnh đau xót khi những cô gái kể lại quá khứ bị lạm dụng tình dục

Vân Anh,
Chia sẻ

Những bức ảnh kể lại câu chuyện của 5 cô gái tại Senegal đã phải sống trong địa ngục vì bị lạm dục tình dục.

Nhiếp ảnh gia người Pháp, Dephine Diallo vừa công bố bộ ảnh chụp những cô gái bị lạm dụng tình dục tại Senegal. Bộ ảnh được chụp tại La Maison Rose, một ngôi nhà “an toàn” cho phụ nữ và trẻ em tại thành phố Dakar, Senegal.

Diallo nói rằng, cô chụp bộ ảnh này với hy vọng sẽ giúp nhiều người phụ nữ thoát khỏi bóng tối của quá khứ bị lạm dụng.

“Sự can đảm của họ là niềm cảm ứng của tôi đấy. Họ đã trải qua địa ngục và họ vẫn can đảm bước tiếp để sống tốt hơn. Đó chính là động lực của tôi.” – Diallo nói.

Mỗi một bộ ảnh lại là một câu chuyện về một người phụ nữ từng bị lạm dụng tình dục tại Senegal. 
 
Đây là Penda, 21 tuổi, hiện đang mang thai sau khi bị lạm dục tình dục. 

Cô bị một tài xế taxi hãm hiếp tại một khu vắng vẻ. Sau đó, cô không dám nói gì với gia đình. Giờ đây, cô đến sống tại khu nhà an toàn ở Dakar để dễ hòa nhập với mọi người.

“Tôi vốn không có nhiều bạn bè. Nhưng ở đây, các cô gái luôn bên cạnh chia sẻ những khó khăn với tôi, giúp tôi quên đi quá khứ kinh hoàng. Hai ngày trước, tôi đã gọi điện cho mẹ và kể hết mọi chuyện. Bà vừa buồn, vừa giận vì tôi đã không sớm kể cho bà nghe mọi chuyện.” – Penda nói.

Mẹ tôi nói rằng: “Mẹ là mẹ con, con nên kể cho mẹ biết mọi chuyện từ sớm”. Sau đó, bà tức giận đến mức không cho tôi gọi điện lại. Thật sự tôi rất buồn”.

Fatou, 25 tuổi, cũng đang sống tại nhà an toàn sau khi bị lạm dụng tình dục và mang thai. 

Fatou là một cô gái vô gia cư trước khi bị cảnh sát bắt. Cô được đưa đến La Maison Rose sau đó. Cô mang thai sau khi bị một gã đàn ông xa lạ hãm hiếp và không dám về nhà nữa.

“Tôi sống rất yên ổn ở đây. Tôi được ăn, được nghỉ mỗi ngày. Đó là những điều tuyệt vời nhất. Tôi cũng không còn cảm thấy lo lắng, căng thẳng gì nữa. Tôi ngủ ngon, làm việc cùng bạn bè. Có rất nhiều hoạt động để tôi tham gia mỗi ngày.” – Fatou kể.

Giờ tôi chỉ lo đến việc sinh con và băn khoăn không biết cha tôi có nhận tôi không. Ông không đến thăm tôi từ lúc tôi đến đây. Tôi rất muốn ở lại La Maison Rose cho đến khi con tôi đủ khỏe mạnh để hai mẹ con ra ngoài, xây dựng lại cuộc sống”.

Coumba, 26 tuổi, đến La Maison Rose sau khi bị gia đình bỏ rơi một năm trước. 

Khi đến đây, cô đang mang thai bé thứ hai. Khi đó, sau khi mẹ nuôi mất, cô bị đuổi ra khỏi nhà vì “không cùng huyết thống”. Cô có một con trai, bé đang sống trong trại trẻ.

Ngày tôi nói với bạn trai mình tôi mang thai cũng là ngày hắn biến mất. Hắn lấy cắp hết tiền của tôi, bỏ đi không một lời nói. Đó là toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời của tôi. Tôi phải ngủ trên vỉa hè rồi sau đó được đến La Maison Rose. Tôi rất sợ. Nếu không đến đây, tôi không biết cuộc đời tôi sẽ ra sao nữa. Con trai tôi giờ đã 1 tuổi và vẫn sống cùng tôi tại đây. Tôi chỉ ước sau này được sống cùng cả hai con”.

Marieme, 15 tuổi, đang sống cùng con trai Mohamed, 2 tuổi, tại La Maison Rose. 

Me Marieme bị tâm thần nặng. Suốt nhiều năm, Marieme phải kiếm sống trên đường phố. Cô bị lạm dụng cả về thể chất và tinh thần. Sau đó, cô mang thai Mohamed và phải đến La Maison Rose. Trước khi đến đây, cô còn bị bác ruột đánh và suýt nữa bị ép cưới một lão già.

Tôi bị cưỡng hiếp, mang thai khi còn quá trẻ. Tôi không còn nơi nào để đi. Tôi rất hạnh phúc vì có thể thoải mái nói chuyện với bạn bè mà không e dè gì cả.

Tôi sinh Mohamed năm 2014. Khi đó tôi mới 13 tuổi. Tôi sinh mổ trong bệnh viện vì khi đó còn quá bé để đẻ thường. Sau tất cả, tôi nhận ra rằng mình cần phải sống tiếp, vì con trai”.

Anta, 25 tuổi, sống cùng con gái Sokhna, 4 tuổi, tại La Maison Rose. 

Cô đang mang thai con thứ ba. Anta được được ông bà ở miền nam Senegal nhận nuôi sau khi mẹ cô qua đời. Năm 2007, cô đến Dakar sống với cha. Tuy nhiên, người mẹ kế liên tục chửi rủa cô. Sau đó, Anta mang bầu và bị bạn trai bỏ rơi.

Có lúc tôi đã nghĩ đến chuyện tự tử. Nhưng rồi tôi nghĩ đến con cái. Tôi không thể để chúng trải qua nỗi đau như tôi. Ai sẽ nhận nuôi chúng chứ?” – Anta nói.

Tôi học được rất nhiều ở đây. Trong tương lai, tôi muốn các cô gái cũng có thể mạnh mẽ như tôi. Tôi sẽ đi khắp nơi để truyền cảm hứng cho các cô gái”.

Nguồn: Buzzfeed
Chia sẻ