Chùm ảnh: Cuộc sống nghèo khổ phía sau những tòa nhà chọc trời và cuộc sống xa hoa ở Thượng Hải

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Đằng sau những tòa nhà cao chọc trời và cuộc sống xa hoa tại đô thị phát triển bậc nhất Trung Quốc, Thượng Hải là những con người lầm lũi trong bóng tối với cuộc sống vất vưởng, khổ cực.

Khuất sau những tòa nhà chọc trời của thành phố Thượng Hải là một khu đất đắt giá bậc nhất mà bao công ty bất động sản khao khát có được: khu Quang Phục Lý. Với vị trí trung tâm thuận lợi, đây có thể coi là mảnh đất phát lộc cho nhiều công ty nếu có thể xây dựng những tòa nhà chọc trời lên trên.

Tuy nhiên, gần 16 năm nay, hơn 100 hộ dân tại đây vẫn kiên quyết bám trụ với mảnh đất của họ. Dù cuộc sống có đầy khó khăn, chật vật, những người dân tại "khu lều nát của thành phố" cũng không có ý định rời đi. Chính quyền thành phố đã có kế hoạch di rời dân cư ở đây từ rất lâu nhưng xem chừng, họ vẫn chưa có cách nào để khiến người dân chịu rời khỏi mảnh đất của mình nếu không đưa ra được chính sách đền bù thỏa đáng.

 - Ảnh 1.
Ông Li Guoqiang ngồi bên ngoài nhà của mình tại khu Quang Phục Lý. Người đàn ông 38 tuổi này đang làm nghề đưa hàng và thuê một căn hộ nhỏ tại đây.

 - Ảnh 2.
Toàn cảnh khu vực nhìn từ trên cao.

 - Ảnh 3.
Một cậu bé lái xe trong những con ngõ nhỏ tại khu vực được ví như ổ chuột của Thượng Hải.

 - Ảnh 4.
Một người đàn ông trong khu chung cư tồi tàn tại đây.

 - Ảnh 5.

Tao Weiren ngồi trước căn nhà tồi tàn của mình, đằng sau là những tòa nhà chọc trời. Do không thỏa mãn với chính sách đền bù của nhà nước nên đa số người dân ở đây đều không chịu rời đi.

 - Ảnh 6.
Hiện tại còn khoảng hơn 100 hộ dân vẫn sinh sống trong khu ổ chuột này.

 - Ảnh 7.
Ông Zeng ngồi trong căn phòng của mình tại khu Quang Phục Lý. Do gặp khó khăn trong việc đi lại nên ông treo đồ đạc gần quanh mình để tiện lợi cho việc lấy đồ.

 - Ảnh 8.
Ông và cháu gái.

 - Ảnh 9.
Người phụ nữ hút thuốc lá trước cổng nhà.

 - Ảnh 10.
Điều kiện sống của người dân ở đây đều rất vất vả. Những căn nhà lụp xụp, ít cửa sổ trở nên bí bách và cực kỳ nóng nực trong những ngày hè Thượng Hải.

 - Ảnh 11.
Những người phụ nữ ngồi trò chuyện trong một cửa hàng tạp hóa.

 - Ảnh 12.
Một con ngõ siêu nhỏ tại khu Quang Phục Lý.

 - Ảnh 13.

Biển báo toilet công cộng tại khu vực.

 - Ảnh 14.
Dây điện treo chằng chịt, vắt từ tòa nhà này qua tòa nhà khác.

 - Ảnh 15.
Người đàn ông ngồi trong một con hẻm nhỏ.

 - Ảnh 16.
Người phụ nữ tên Li ngồi trong căn nhà của mình với di ảnh của bố mẹ chồng trên tường.

 - Ảnh 17.
Người đàn ông tên Xu 50 tuổi với bức hình chụp đại gia đình. Cả nhà ông từng sống ở đây trước đó.

 - Ảnh 18.
Người bán thịt lợn tranh thủ ngủ trong lúc vắng khách.

 - Ảnh 19.
Một chú chó nhỏ chạy trên những tấm bạt xanh trải trên khu đất.

 - Ảnh 20.
Màn đêm buông trên khu ổ chuột lớn nhất của thành phố Thượng Hải.

Chia sẻ