Chưa hết sốc vì mắc bệnh nan y, thiếu nữ đáng thương lại phát hiện bí mật bố mẹ che giấu bấy lâu nay

Đan Vy,
Chia sẻ

Số phận đúng là đang thử thách cô bé 18 tuổi Peng Xin khi vừa bị các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu đã lại sốc tiếp lần nữa khi phát hiện sự thật về thân thế của mình.

Trang South China Morning Post ngày 31/1 đưa tin cô bé Peng Xin, hiện đang là học sinh năm cuối trung học ở Tín Dương, Hà Nam, Trung Quốc không hề biết mình là con nuôi cho tới khi phát hiện bị bệnh ung thư máu cần được cấy ghép tủy. 

Báo chí địa phương cho hay, bệnh tình của Peng Xin vừa mới được chẩn đoán hồi đầu tháng 1/2018. Cô bé đang ở tuổi đẹp nhất của cuộc đời chưa hết sốc vì mắc bệnh nan y đã lại phải đối mặt với sự thật đau lòng rằng mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi được bố mẹ nhận về nuôi nấng.

Theo lời các bác sĩ, hóa trị chỉ có thể kéo dài cuộc sống cho em thêm 10 tháng nữa. Cách duy nhất để cứu được em là cấy ghép tủy sống. Trong trường hợp không có người hiến tủy phù hợp thì chỉ có bố mẹ đẻ là có tủy tương thích với em. Đây chính là lý do bố mẹ nuôi của Peng Xin buộc phải công khai sự thật. Dù biết sự thật sẽ khiến con gái đau lòng nhưng ngoài việc nỗ lực tìm ra bố mẹ đẻ có thể hiến tủy, họ chẳng còn cách nào khác để cứu em.

Chưa hết sốc vì mắc bệnh nan y, thiếu nữ đáng thương lại phát hiện bí mật bố mẹ che giấu bấy lâu nay - Ảnh 1.

Peng Xin vừa phải chịu đựng những cơn đau bệnh vừa phải đối mặt với sự thật đau lòng về thân thế của mình.

Mẹ nuôi của Peng Xin cho biết hai vợ chồng chị đã toàn tâm toàn ý nuôi nấng cô bé như chính con đẻ mình và không hề muốn để con gái biết mình là đứa trẻ bị bỏ rơi khi còn quá nhỏ.

"Vợ chồng tôi đã có một con trai và một con gái, gia cảnh của chẳng giàu có gì nhưng nhìn con bé tội nghiệp, chúng tôi đã mang về nuôi và coi như con gái mình. Biết rằng ngày nào đó sẽ phải nói cho con biết sự thật nhưng trong tình cảnh hiện giờ, sao con bé có thể chập nhận được điều đó.

Chúng tôi định sẽ chôn giấu bí mật này cả đời và muốn con được sống hạnh phúc nhưng giờ không còn lựa chọn nào khác. Hơn bao giờ hết, vợ chồng tôi mong tìm được bố mẹ đẻ Peng Xin để cứu sống con bé", người phụ nữ này xúc động chia sẻ.

Các bạn cùng lớp của Peng Xin cũng đã chung tay làm một video với những bức hình chụp cô bé từ bé tới lớn với hi vọng những người thân sinh ra em có thể nhìn thấy nhờ sự kì diệu của mạng internet. Đây là cơ hội duy nhất để tìm ra người có tủy tương thích cứu sống Peng Xin.

"Nếu không phải vì căn bệnh ung thư máu quái ác, Peng Xin chắc sẽ không bao giờ biết mình là con nuôi. Thế mà, ngoài việc phải chịu đựng những cơn đau bệnh, bạn ấy còn phải đối mặt với sự thật đau lòng về thân thế của mình. Bởi vậy, tất cả bọn em muốn ở bên để động viên bạn", một người bạn của Peng Xin cho biết.

Theo SCMP

Chia sẻ