Khi mẹ chồng bắt chồng đánh tôi, tôi đã phải nói rằng: “Mẹ ơi, chồng con đang khóc, xin mẹ vì thương anh mà thương con. Xin đừng làm anh khổ nữa”. Nhưng sự tha thiết của tôi không làm lay động con người sắt đá của bà.
Chồng em đầu tóc ướt sũng, lao vào phòng ngủ giật phăng chăn ra rồi cầm tay em kéo ra khỏi cửa. Anh đòi chở em về trả mẹ đẻ chỉ vì em ngủ quên, không dậy nấu cơm.
Lúc về nhà lấy đồ, tôi vô tình nghe mẹ chồng nói chuyện với chị chồng rằng: “Cái loại con gái lấy chồng rồi mà còn đòi gửi tiền về nhà mẹ đẻ là không chấp nhận được”.
Từ ngày lấy chồng mới được 3 năm nhưng tôi luôn thấy áp lực mỗi lần đi dự tiệc cùng chồng nhất là những lần đi cùng mẹ chồng hay biết nơi ấy sẽ có sự xuất hiện của mẹ chồng. Bởi vì tôi sẽ bị bà soi mói, nói xấu ngay lập tức.
Nhưng cũng vì thế mà chồng giận luôn mình vì anh cho rằng mình là con dâu nhưng cũng chẳng chịu kém, lúc nào so đo ích kỷ với mẹ chồng. Nhưng mình làm thế thì có gì sai chứ?
Bình thường, tôi thấy nhiều mẹ chồng hay “kén” con dâu bằng cách “soi” trước những đức tính của con dâu tương lai xem có phù hợp với mình và hoàn cảnh nhà mình không. Tại sao, tôi và phụ nữ khác lại không tự để ý “kén” mẹ chồng cho mình?