Chồng xấu thì không ngoại tình?

,
Chia sẻ

Quan niệm “đẹp trai là chồng người ta” nên nhiều bà vợ quyết tâm thực hiện “mưu đồ” biến chồng thành kẻ bê bối, lôi thôi, vì “chồng xấu mới là chồng mình”.

Thực chất, quan niệm này luôn gây nên những tác dụng ngược khiến nhiều gia đình dở khóc dở cười. Trường hợp của chị Vũ Bích Loan (Q. Tân Bình, TP.HCM) là một ví dụ. Anh Quân, chồng chị Loan, có dáng người to, thô. Trước khi lấy vợ, anh vốn là người lùi xùi, ít quan tâm đến vẻ bên ngoài. Đây chính là “lợi thế” của chị Loan trong việc “thuần dưỡng” chồng.

Mỗi năm, chị chỉ mua cho anh bốn bộ quần áo để thay đổi. Kể cả khi chiếc quần bạc màu trắng phếch cả hai đầu gối, chị vẫn không chịu sắm chiếc khác.  Chị bảo chồng, mới lấy nhau nên còn nhiều cái phải sắm sửa, tiết kiệm là “quốc sách”, vì vậy, dù anh Quân có hàm râu quai nón rất dày, chị “tư vấn” anh không nên cạo hàng ngày, tốn tiền mua dao lam! Trong thâm tâm, chị Loan cho rằng, đàn ông cứ để râu “xồm xoàm” thì có cho tiền các cô cũng chẳng ham. Nhìn anh Quân trong bộ đồ nhàu nhò, cũ mèm với hàm râu rậm rì, người ta dễ liên tưởng đến một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, mấy ai biết anh là một kiến trúc sư có tài.

Nhưng điều chị Loan không ngờ tới lại nằm ngay ở bộ râu quai nón của anh Quân. Bị vợ “khống chế” vụ cạo râu, anh Quân liền nhờ ông thợ hớt tóc “tạo dáng” cho nó gọn gàng hơn. Chẳng ngờ, bộ râu quai nón trên khuôn mặt chữ điền, kết hợp với sự bê bối trong ăn mặc lại tạo cho anh Quân một dáng vẻ bất cần đời rất đàn ông, rất nghệ sĩ, khiến cô sinh viên mới ra trường về làm việc tại phòng thiết kế của anh “chết điếng” ngay từ lần gặp đầu. Cô chủ động kết thân với anh, và việc gì đến đã đến. Khi chị Loan phát hiện chồng có những biểu hiện lạ, thì anh Quân đã kịp mua cho cô bồ trẻ một căn nhà nho nhỏ làm tổ ấm riêng của hai người.
 

Bạn bè của Bích Huyền (Q.2, TP.HCM) rất ngỡ ngàng khi đến dự đám cưới của cô. Bích Huyền xinh xắn bao nhiêu thì Quang – chú rể, lại xấu trai bấy nhiêu. Nhỏ thó, mắt một mí, trán hói, đứng bên vợ, Quang như một kẻ bất hạnh khi những nét xấu xí cứ lồ lộ trên cả khuôn mặt lẫn vóc dáng của anh. Mặc mọi người xì xào, Huyền tự tin rằng, cô sẽ không bao giờ phải lo lắng bị chồng phản bội. Rằng, lấy cô, Quang như con cóc xấu xí may mắn có được nàng tiên cá.

Nhưng chỉ hơn năm sau, bạn bè lại một phen té ngửa vì ngạc nhiên khi gặp Huyền. Cô xuống sắc đến thảm hại. Huyền kể, để giữ chồng, dù Quang đã xấu nhưng cô vẫn không chăm chút cho chồng. Huyền hay ghẹo Quang: “Dù có khoác long bào cho anh thì cũng chẳng ma nào thèm ngó. Có em là anh diễm phúc lắm rồi, phải không nào?”. Quang chỉ cười, ra vẻ mãn nguyện khi lấy được cô vợ đẹp. Huyền thấy chồng đồng tình lại càng tự tin hơn mà quên rằng, chính tài ăn nói có duyên của Quang, điều khiến Huyền yêu anh, lại là “vũ khí lợi hại” để Quang lén vợ “ăn vụng”.

Phát hiện chồng ngoại tình với cô bán quán cà phê gần cơ quan anh, một cô gái nhan sắc bình thường, học chưa hết bậc trung học cơ sở, Huyền sốc nặng. Sự tự tin của cô sụp đổ trong tích tắc. Huyền đưa đơn ra tòa, nhưng dù chia tay đã nửa năm cô vẫn chưa lấy lại tinh thần, vì “Làm sao một gã xấu xí, nhếch nhác như hắn lại dám bỏ mình, chạy theo thứ gái tầm thường đó chứ!”.

Miệng hô, lôi thôi, tầm vóc bình thường, nhưng ông Đồng luôn “chinh phục” được các cô thuộc hàng sắc nước của viện nghiên cứu, nơi ông làm việc, kể cả những phụ nữ đã có chồng. “Bí quyết” chinh phục phụ nữ được ông Đồng bật mí: luôn dành cho các cô những điều người yêu hay chồng của họ không làm, đó là sự quan tâm rất tâm lý, chu đáo và ân cần, cùng những lời nói ngọt ngào, lãng mạn. “Hỏi han khi người ta sổ mũi, nhức đầu; sinh nhật thì nhớ chúc mừng kèm một đóa hoa; ngày ngày khen nàng em là người tuyệt nhất;… Phụ nữ luôn “chết” vì những điều tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy” - ông Đồng kết luận.

Xem ra, chọn những anh chàng xấu trai làm chồng, hay cố tình “huấn luyện” cho chồng một phong cách sống bê bối, luộm thuộm để không người phụ nữ nào thèm dòm ngó đến chồng mình, không phải là một "chiêu" hữu ích trong hôn nhân. Đàn ông cũng như phụ nữ, luôn có sức hấp dẫn riêng. Các bà vợ không thể giữ chồng bằng việc cố tìm cách triệt tiêu nét đẹp, vẻ nam tính hay biến chồng thành kẻ bê tha.

Hôn nhân có bền vững hay không tùy thuộc vào nhiều yếu tố mà cả vợ và chồng phải cùng chung tay vun đắp,  trong đó, biết tôn giá trị của nhau cũng là cách để tình chồng vợ nồng nàn, tránh được việc ngó Đông ngó Tây tìm cách “ăn vụng”.
 
Theo PNO
Chia sẻ