Chồng tức giận khi phát hiện tôi uống thuốc tránh thai

Thanh Huyền/VOV.VN,
Chia sẻ

Dù đã lấy chồng được một thời gian, nhưng tôi chưa muốn sinh con vì vấn đề kinh tế. Thế nhưng, chồng tôi lại có suy nghĩ khác.

Tôi vừa lấy chồng mấy tháng trước. Tôi và chồng đang tích góp để mua nhà, vì hai chúng tôi vẫn đang sống với bố mẹ chồng, điều kiện kinh tế hiện tại chưa cho phép chúng tôi có thể nuôi thêm một miệng ăn nữa. Một phần, trong thâm tâm tôi luôn muốn con cái mình được sinh ra và lớn lên trong điều kiện tốt nhất, ít nhất không phải cũng phải đến khi chúng tôi dư giả hơn một chút chứ không như bây giờ, tôi không muốn con mình thiệt thòi hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Thế nên, tôi quyết định chưa sinh con và không muốn có thai bây giờ.

Chồng tức giận khi phát hiện tôi uống thuốc tránh thai - Ảnh 1.

Chồng tức giận khi phát hiện tôi uống thuốc tránh thai (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, chồng lại không đồng ý với suy nghĩ của tôi. Anh và bố mẹ anh rất thích có cháu. Đứng trước những suy nghĩ, đắn đo của tôi anh luôn nói rằng "sợ gì mà không chăm được", "sinh con ra tức khắc có ông bà hai bên chăm sóc",... và nhiều hơn thế, mâu thuẫn này cứ kéo dài ngày qua ngày, tới nỗi tôi không còn muốn cãi nhau với chồng nữa nên lựa chọn im lặng.

Sau đó, mỗi lần vợ chồng gần gũi xong, tôi thường xuyên lén uống thuốc tránh thai để chồng không biết. Thế nhưng chỉ được một thời gian, không phải người ta thường nói "giấy không gói được lửa" hay sao? Anh đã vô tình phát hiện ra chuyện này trong một lần thấy vỏ thuốc tránh thai tôi bỏ trong thùng rác. Anh làm ầm lên, anh bảo tôi không tôn trọng anh, cho rằng tôi không yêu anh nên mới không muốn sinh con cho gia đình này.

Dù tôi có giải thích bao nhiêu lần là mình chưa thực sự sẵn sàng thì anh vẫn không chịu nhượng bộ. Ngày trước mỗi lần 2 vợ chồng xích mích, anh thường là người chủ động xuống nước xin lỗi tôi, thế nhưng lần này đã 3 tuần rồi, anh vẫn mặt nặng mày nhẹ với tôi. Thậm chí có những tối anh còn không về nhà ngủ mà ngủ lại ở cơ quan, bố mẹ chồng thắc mắc hỏi hai đứa có chuyện gì, tôi không dám kể sự thật với hai ông bà, chỉ dám nói chồng con dạo này bận do công ty có dự án mới.

Chúng tôi cứ thế mà chiến tranh lạnh tới bây giờ. Theo mọi người, tôi phải nói sao để chồng hiểu cho mình đây, tôi thực sự chưa sẵn sàng làm mẹ, tôi rất yêu chồng mình, tuy nhiên tôi lại chưa có đủ kiến thức để nuôi một đứa bé. Tôi cũng không muốn ly hôn với anh, bởi anh và gia đình chồng rất tốt, đối xử với tôi rất tử tế. Tôi thật sự bế tắc!

Chia sẻ