Chồng tôi gọi nhầm tên vợ trên giường
Tôi gần như chết điếng khi vợ chồng tôi đang ngây ngất trong tình ái thì chồng tôi thì thầm: Ngân ơi! Tôi choáng váng bởi đó là tên cô đồng nghiệp vẫn luôn ghen tỵ với tôi.
Tôi đã lập gia đình được hai năm và vô cùng hạnh phúc trong tình yêu của mình. Vợ chồng tôi đến với nhau bằng tình yêu thật sự. Tuy nhiên tôi luôn bị ghen tuông và soi mói bởi một nữ đồng nghiệp. Cô ấy làm cùng bộ phận với tôi. Và giờ đây tôi đang hoang mang, biết đâu chồng tôi cũng có tình ý gì với cô ây?
Chồng tôi gọi tên cô gái khác
(ảnh chỉ có tính chất minh họa). |
Mặc dù cô ấy luôn bám theo anh, có những lúc cô ấy nói dối bị hỏng xe, nhờ anh giúp hay những lần bị ốm, nhờ anh đưa bệnh viện, nhưng anh luôn cư xử rất tế nhị trong những lần từ chối cô ấy. Cũng nhờ cô ấy mà chuyện tình yêu của chúng tôi có những kỷ niệm khó quên và thêm gắn bó hơn. Cuối cùng chúng tôi kết hôn trong sự chúc phúc của họ hàng hai bên và cơ quan. Cô ấy cũng lấy chồng khoảng một năm sau.
Vợ chồng tôi đang có một cháu trai kháu khỉnh, vừa chào đời được 6 tháng. Hạnh phúc như nhân đôi trong căn nhà của chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ gì chồng tôi sẽ ngoại tình. Tôi yêu chồng của mình rất nhiều và chồng tôi cũng rất quan tâm, yêu thương vợ con. Chồng tôi luôn dành thời gian ở nhà cùng gia đình, sẵn sàng vào bếp giúp vợ. Tôi luôn hạnh phúc bởi những món quà nhỏ, đáng yêu và lãng mạn của anh từ ngày yêu nhau cho đến tận bây giờ vẫn thế.
Tôi đi làm lại, và gặp lại nữ đồng nghiệp của tôi. Cô ấy nói những câu nói cố ý làm tôi mất mặt với mọi người. Suốt ngày, cô ấy để ý và ghen tỵ với tôi nhiều hơn trước kia. Tôi đang có con nhỏ nên hay nghỉ làm hoặc đi muộn, lúc nào cô ấy cũng soi xét tôi. Tôi rất bực mình nhưng vì nghĩ cùng phòng và có lẽ cô ấy có cuộc sống không hạnh phúc lắm nên mới ghen tị như thế.
Cuộc sống gia đình tôi rất ấm cúng. Thời gian tôi mang bầu, vì lý do sức khỏe mà bác sỹ khuyên vợ chồng tôi phải kiêng. Cho đến khi sinh một thời gian và gần đây chúng tôi mới bắt đầu ân ái. Trước đây chúng tôi rất hợp chuyện này và chồng tôi rất tâm lý nên luôn có những buổi tối nồng nàn.
Tôi gần như chết điếng khi vợ chồng tôi đang ngây ngất trong tình ái thì chồng tôi thì thầm: Ngân ơi! Tôi choáng váng bởi tên tôi không phải là Ngân, đó là tên cô đồng nghiệp vẫn luôn ghen tỵ với tôi. Tôi hỏi chồng ngay lập tức. Chồng tôi nói do áp lực công việc quá nhiều, lại hay phải gặp mặt cô Ngân, nên chồng tôi bị ám ảnh... Từ đó chuyện chăn gối của chúng tôi lạnh nhạt. Cuộc sống vợ chồng tôi vốn rất hạnh phúc, chẳng lẽ anh lại phản bội tôi sao?
Tôi lo lắng bất an không biết nên điều tra chuyện này không? Tôi đau đớn mỗi lần nhớ lại cái tên anh đã gọi. Hay khoảng thời gian tôi mang bầu, anh đã sa ngã cùng cô ấy? Tôi không muốn sống trong tâm trạng lo lắng bất an thế này nữa, nhưng không biết làm thế nào, tôi kiểm soát anh nhiều hơn, từ tiền bạc cho đến thời gian, vợ chồng tôi vì thế mà cãi nhau, cuộc sống ngột ngạt hơn trước. Liệu có phải chồng tôi đã phản bội tôi không?