Chồng người phụ nữ Bình Thuận được ghép tim chỉ với 15 triệu đồng: Vợ tôi khỏe rồi!

Bài - Ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Một tháng trước, ông Dũng nói với bác sĩ rằng mình chỉ có 15 triệu đồng, thôi cứ liều ghép tim cho vợ trước rồi ký nợ sau. Ngày hôm nay, vợ ông ra viện và ông không phải đóng thêm một đồng nào.

Chuyện ngỡ như cổ tích ấy đã thành hiện thực trong sáng hôm nay, ngày bà Hương được xuất viện trở về nhà sau hơn một tháng ghép tim. Quả tim được hiến tặng từ một người đàn ông chết não, còn chi phí ghép tim của nữ bệnh nhân gần như được phía Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy đài thọ toàn bộ.

Chồng người phụ nữ Bình Thuận được ghép tim chỉ với 15 triệu đồng: Vợ tôi khỏe rồi! - Ảnh 1.

Bệnh nhân Hương (thứ ba từ trái sang) rạng rỡ ngày xuất viện.

Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, BV Chợ Rẫy chia sẻ, 3 năm trời, Cứ mỗi hai tuần ông Lê Quốc Dũng (58 tuổi, quê Bình Thuận) lại đưa vợ đi viện. Dù kinh tế dần suy kiệt nhưng ông vẫn ráng cầm cự lo cho vợ khoẻ mạnh.

"Cách đây một tháng, người chồng đã từng nói một câu là hiện giờ tiền chỉ có 15 triệu đồng nhưng mong mỏi được ghép tim cho vợ. Anh sẵn sàng ký nợ bệnh viện để cứu mạng người đầu ấp tay gối. Chúng tôi biết không thể thu thêm bệnh nhân một đồng nào nữa, bởi gần như họ không còn khả năng" - Thạc sĩ Hiển tâm sự.

Chồng người phụ nữ Bình Thuận được ghép tim chỉ với 15 triệu đồng: Vợ tôi khỏe rồi! - Ảnh 2.

Thạc sĩ Lê Minh Hiển kể về quá trình kêu gọi hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân.

Những ngày sau đó, phòng Công tác xã hội của BV đã phải ngược xuôi tìm những nguồn hỗ trợ khoản viện phí hơn 400 triệu đồng cho bệnh nhân. Có nhiều đêm gục đầu bên giường bệnh vợ, ông Dũng tái mặt trằn trọc không thể nào chợp mắt. Đào đâu ra số tiền khổng lồ để chi trả cho BV đây?

Trời không phụ lòng người, câu chuyện lo ghép tim cho vợ cảm động của người chồng tật nguyền đã tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Nhiều mạnh thường quân khi biết chuyện đã cùng "góp gió thành bão", chung tay san sẻ viện phí cho bệnh nhân.

Chồng người phụ nữ Bình Thuận được ghép tim chỉ với 15 triệu đồng: Vợ tôi khỏe rồi! - Ảnh 3.

Có lẽ chỉ có tình yêu thương chân thành mới giúp họ cầm cự cùng nhau đến giờ này.

Một chiều mưa đầu tháng 5, Thạc sĩ Lê Minh Hiển nhắn cho tôi rằng chi phí ghép tim đã gần đủ. Đến ngày 8/5, viện phí là hơn 500 triệu đồng. Thạc sĩ Hiển vui mừng thông báo ngoài 15 triệu đồng đã đóng, toàn bộ chi phí còn lại của bà Hương được các nhà hảo tâm và bệnh viện đài thọ. Ông Dũng không phải ký nợ bất kỳ một khoản tiền nào.

Ông Dũng, người chồng bệnh nhân được ghép tim nói lời tri ân bác sĩ.

Bác sĩ Nguyễn Tất Đạt, Khoa Nội tim mạch, BV Chợ Rẫy cho biết sau 1 tháng ghép tim, tình trạng sức khoẻ và chức năng tim của bệnh nhân đáp ứng tốt, huyết động ổn định, huyết áp thậm chí tốt hơn xưa. Trong tháng đầu tiên bệnh nhân sẽ tái khám mỗi tuần, sau đó mỗi tháng 2 lần và dần dần mỗi tháng 1 lần.

Bệnh nhân đã được tư vấn chăm sóc sức khoẻ, uống thuốc ức chế miễn dịch. Theo bác sĩ trong năm đầu tiên bà Hương nên đeo khẩu trang, tự tập vật lý trị liệu hít thở tại nhà. Chi phí mỗi tháng sau đó thuốc ức chế miễn dịch vào khoảng 3,5 triệu đồng sau khi trừ bảo hiểm.

Chồng người phụ nữ Bình Thuận được ghép tim chỉ với 15 triệu đồng: Vợ tôi khỏe rồi! - Ảnh 5.

Bà Hương đã dần khỏe lại, bước đi bên cạnh chồng.

Trong ngày vui của gia đình, ông Dũng ôm bó hoa các bác sĩ trao tay rưng rưng nhớ lại, ngày còn mang trái tim bệnh tật, vợ ông cười nhiều cũng mệt, vui quá cũng mệt. 30 Tết, bệnh bà Hương trở nặng khiến người chồng phải lật đật đưa vợ đi viện. Mấy năm nay, có mùa xuân nào họ được thảnh thơi đâu

Chồng người phụ nữ Bình Thuận được ghép tim chỉ với 15 triệu đồng: Vợ tôi khỏe rồi! - Ảnh 6.

Bó hoa được đôi vợ chồng gửi lại bệnh viện như lời tri ân tận đáy lòng.

"Từ bữa ghép tới giờ vợ tôi chưa thấy mệt, tập thể dục đi lại hít thở như người bình thường. Giờ bả không cần tôi hỗ trợ nữa. Vợ tôi khỏe rồi" - ông Dũng nói, khi người vờ bên cạnh đưa mắt nhìn sang trìu mến. Ông bảo, nguyện vọng bây giờ là tìm đến gia đình người hiến tim để nói lời biết ơn tận đáy lòng. Nhưng bác sĩ khuyên vợ chồng ông hãy nên trả ơn bằng cách cố cống hiến cho xã hội.

Và người đàn ông xúc động, tặng lại bó hoa tươi thắm cho các nhân viên y tế đã cứu mạng vợ. Trở về nhà, vợ chồng ông sẽ cố làm bó hoa tươi đẹp giữa đời.

Chia sẻ