Ngỡ lấy được chồng ngoan ai ngờ vợ phải dùng biện pháp mạnh mới trị được thói hư tật xấu của chồng Yêu - Đến lúc thằng bé khóc to nôn trớ, ị hết ra giường Linh gào khóc bất lực thì Hoàng vẫn ngồi ung dung trả lời vợ: "Từ từ, đang dở trận".
Chồng khù khờ bỗng một ngày cho vợ "thưởng thức" pha cắm sừng quá tinh vi và ngoạn mục Yêu - Cô hồ nghi tìm quanh nhà một lượt, chẳng thấy bóng dáng anh. Trong khi ấy cửa vẫn khóa trái bên trong. Lẽ nào anh mọc cánh bay lên trời rồi?
Ký sự đau thương lần đầu và cũng là lần cuối đi “ăn phở” của anh chồng ngoan Yêu - Hắn bỗng thấy mình dường như bị... ngoan quá rồi. Cuộc sống hắn thật nhàm chán và tẻ nhạt. Hắn cần lắm một sự nổi loạn, vùng lên cho tâm hồn đỡ vì đơn điệu mà chết mòn.