Chồng nạn nhân vụ thảm sát ở Lào Cai: “Hôm nay là ngày đầy tháng của con gái tôi"

Minh Ngọc - Hoàng Hải,
Chia sẻ

Anh Tẩn Ông Nải, người chồng, người cha đau khổ trong vụ thảm án ở lào Cai cho biết hôm nay chính là ngày đầy tháng cô con gái bị giết khi mới 28 ngày tuổi của anh.

Nghi phạm từng hãm hiếp nạn nhân

Liên quan đến vụ án mạng thương tâm ở Lào Cai, ngày 11/8, PV đã tìm đến gia đình nạn nhân để tìm hiểu sự việc.

Tiếp xúc với chúng tôi, ông Tẩn Sả Dỉn (bố chồng nạn nhân Tẩn Tả Mây - PV) cho biết: Nghi can Tẩn Láo Lở và gia đình ông Dỉn cách đây 3 năm đã xảy ra mâu thuẫn. 

Ông Tẩn Sả Dỉn kể: "Khi đó, vợ chồng thằng Nải (anh Tẩn Ông Nải, SN 1994, chồng chị Tẩn Tả Mây - PV) mới cưới được hơn 1 tháng thì thằng Lở lợi dụng lúc gia đình tôi không có nhà đã sang hãm hiếp con dâu tôi nhưng không thành. Sau đó, gia đình thằng Lở có làm cơm, giết gà mời gia đình tôi sang ăn để hai bên gia đình nói chuyện tình cảm. 

Hai bên gia đình cũng không mang chuyện này ra pháp luật, gia đình thằng Lở khi đó có đền bù cho nhà tôi 7 triệu đồng. Sau lần đấy, hai bên gia đình cũng không có mâu thuẫn khúc mắc gì nhưng thằng Lở thường xuyên sang phá rẫy nhà tôi. Thậm chí có lần nó còn nhảy xuống ao bắt cá". 

án mạng
Bạn bè người thân đến hỏi thăm gia đình anh Nải

Theo lời ông Dỉn, sau khi con dâu và các cháu mình bị sát hại, qua kiểm tra trong nhà, ông Dỉn và mọi người phát hiện trong gia đình bị mất gần 15 triệu đồng để trong cót thóc, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. 

Hôm nay là ngày đầy tháng con gái

Kể lại giây phút phát hiện vợ và con gái, cháu bị sát hại, anh Tẩn Ông Nải (chồng chị Tẩn Tả Mẩy – PV) ngậm ngùi cho biết: Vào sáng sớm ngày 8/8, sau khi ăn cơm cùng gia đình anh Nải cùng bố, mẹ lên nương, rẫy chồng chuối ở xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát để phun thuốc sâu. 

Vì nương, rẫy ở xa nhà nên mọi người trong gia đình anh Nải mang cơm đi để ăn trưa. “Phải phun nhiều thuốc sâu nên đến tối mịt gia đình tôi mới phun xong rồi mới về. Khi về gần đến nhà, bố tôi đi sang nhà hàng xóm còn tôi và mẹ về nhà. Khi về đến nhà, tôi thấy tất cả các cửa nhà đều khóa, con chó mọi ngày thấy có người về đều chạy ra đón cũng không thấy đâu. 

Thấy vậy, tôi lớn tiếng gọi nhưng không thấy vợ trả lời nên tôi liền đi ra phía cửa sau của căn nhà để tìm cách vào nhà. Sau một hồi đẩy cửa, thì tôi vào được bên trong nhà. Vừa vào được nhà, tôi vô cùng sợ hãi khi thấy một khẩu súng kíp để trên 3 chiếc ghế mây, có một sợi dây buộc từ cò súng ra then cửa, lòng súng hướng thẳng ra giữa cửa tầm ngang bụng. Nếu tôi mà đi cửa trước chắc cũng đã chết rồi”, anh Tẩn Ông Nải nhớ lại lúc mình phá cửa sau để vào nhà. 

án mạng
Anh Nải đang chia sẻ với PV

Anh Nải cho biết thêm, sau khi vào nhà, thấy cửa chính bị đặt bẫy súng kíp anh đã cẩn thận từng bước chân, bật điện trong nhà rồi đi tìm kiếm vợ và con. Không tìm thấy vợ, con anh Nải đã thông báo chính quyền địa phương. 

“Khi công an xã đến cũng có rất nhiều người dân đến cùng để tìm vợ và các con tôi. Đến khoảng 22h đêm, con đầu của tôi là Tẩn Mai Phương (SN 2014) được tìm thấy ở con suối sau nhà, trên người đặt 3 viên đá, mặt úp xuống dưới. Mấy tiếng sau đó, vợ và con gái mới sinh cùng cháu tôi cũng được tìm thấy ở gần nhà. Không biết tôi gây tội với ai mà người ta lại giết cả nhà tôi như vậy, đứa con gái mới lọt lòng mẹ được 28 ngày cũng bị đánh chết. Nếu không xảy ra việc này, con tôi không chết hôm nay tôi sẽ đặt tên con gái là Tẩn Thúy Vân. Hôm nay là ngày đầy tháng của cháu đấy”, anh Nải nghẹn ngào nói. 

Anh Nải cũng cho biết thêm, cách đây hơn 3 năm, sau khi học xong lớp 12, anh Nải quyết định lập gia đình. Sau hơn 6 tháng tìm hiểu, anh Nải và chị Tẩn Tả Mẩy đã trở thành vợ chồng.

Một số hình ảnh hiện trường về vụ án:

án mạng
Những viên đá mà hung thủ đè lên nạn nhân.

án mạng
Đường vào nơi đối tượng phi tang xác các nạn nhân hiểm trở.

án mạng
Nơi phát hiện thi thể nạn nhân Mẩy.

án mạng
Con suối nơi phát hiện thi thể bé gái hơn 28 ngày tuổi.


Liên quan đến vụ án, đến chiều 11/8, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của tỉnh Lào Cai khẩn trương tiến hành truy bắt nghi can số 1 gây ra vụ thảm án khiến 4 người tử vong ở xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. 

Theo thông tin ban đầu, nghi can số 1 này được xác định là Tẩn Láo Lở (24 tuổi, trú cùng thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát). 

Hiện tại, cơ quan công an nhận định rất có thể Lở mang theo vũ khí trong lúc bỏ trốn. Hiện cơ quan Công an đã phát thông báo cho quần chúng nhân dân về nghi can để trợ giúp ban chuyên án truy bắt cũng như cảnh giác vì Lở có thể liều lĩnh gây nguy hiểm cho người dân trong lúc chạy trốn. 

Ngay sau khi phát hiện sự việc, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, đại tá Đinh Tiến Quân - Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tổ chức vây bắt nghi phạm, điều tra vụ án mạng nghiêm trọng này. 

Trao đổi với PV về vụ án mạng nghiêm trọng trên, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) cho biết: Hiện tại, Bộ công an đã cử tổ công tác lên phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai để điều tra vụ án và nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự, trấn an người dân. 


Chia sẻ